Hung thủ “giết người, chặt đầu” thoát án tử hình
Sáng hôm nay, 6/5/2008, TAND TP Hà nội đã đưa ra xét xử vụ án “giết người, chặt đầu” gây chấn đống dư luận trong một thời gian dài.
Phiên tòa xét xử tên sát nhân hung bạo diễn ra với sự tăng cường đặc biệt của lực lượng Cảnh sát bảo vệ vì tính chất nghiêm trọng của vụ án và để đề phòng sự manh động của người nhà nạn nhân.
Sát thủ Trần Văn Đẩu bước ra vành móng ngựa với bộ mặt khá lạnh, trong sự phẫn nộ tột cùng của thân nhân những người bị hại.
Trần Văn Đẩu, 35 tuổi, quê ở Đông Hưng, Thái Bình lên Hà Nội làm nhân viên bảo vệ tại nhà nghỉ Phú Hà, khu tập thể Đại học Thương Mại, Từ Liêm, Hà Nội với mức thu nhập 600 nghìn đồng/tháng.
![]() |
| Sát thủ Trần Văn Đẩu thoát chết nhờ biểu hiện "tâm thần". |
Đẩu và một thanh niên tên là Đỗ Xuân Thiện - cũng là người đi làm thuê có quen biết nhau từ trước.
Tối ngày 13/2/2007, anh Thiện đi sang nhà nghỉ Phú Hà xin Đẩu ngủ nhờ một đêm để sáng hôm sau về quê sớm. Hai người ngủ chung một chỗ và ban đầu trò chuyện khá thân thiết. Tuy vậy được một lúc, vì mâu thuẫn khi nói chuyện mà Đẩu đột nhiên đứng dậy, đi ra gầm cầu thang vác hẳn một con dao rựa chém thẳng vào đầu anh Thiện.
Nhát chém thứ nhất sượt qua đầu, trúng vào vai anh Thiện. Chưa kịp hiểu vì sao mình bị chém thì anh Thiện lãnh tiếp nhiều nhát dao vào người và ngật tại chỗ.
Anh Nguyễn Xuân Hùng - lễ tân nhà nghỉ khi thấy vụ việc xảy ra đã bỏ chạy nhưng sau đó kịp thời quay lại đưa anh Thiện đi cấp cứ ở Bệnh Viện 19/8 Bộ Công an trên đường Phạm Hùng.
Thấy em mình bị chém, anh Đỗ Ngọc Ánh, là anh trai của Thiện trọ ở nhà bên cạnh chạy sang cũng bị Đẩu vác dao rượt chém và gục ngay tại sàn nhà nghỉ Phú Hà.
Chưa hết, những người cùng làm với Đẩu vào can ngăn cũng bị tên này vác dao chém túi bụi phải bỏ chạy toán loạn.
Thấy anh Đỗ Ngọc Ánh chưa chết và đang thoi thóp dưới sàn nhà, Đẩu vác rựa xông đến chém cho đến chết rồi chặt đầu vứt vào sân trong Đại học Thương Mại Hà Nội. Tên sát nhân còn lôi cái xác không đầu của người xấu số ra ném trước cửa hàng photocopy ở gần đó.
Anh
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an phường Mai Dịch, Công an quận Cầu Giấy, Công an TP Hà Nội nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức lực lượng bắt gọn tên sát nhân tàn bạo.
Phạm trọng tội nhưng khi khai trước phiên tòa, sát thủ Trần Văn Đẩu khá bình tĩnh trả lời các câu hỏi của Hội dồng xét xử. Đẩu khẳng định hành vi giết người, chặt đầu là vì sợ anh Ánh sống thì y sẽ bị trả thù.
Phiên tòa diễn ra trong sự phẫn nộ của người thân các nạn nhân.
Vợ của bị cáo Nguyễn Văn Đẩu đến từ Đông Hưng, Thái Bình sợ hãi ngất lên ngất xuống khi nghe người chồng kể lại trước tòa việc thực hiện tội ác. Chị không chịu nổi sự chì chiết, ánh mắt thù hận từ phía thân nhân người bị nạn, đã nhiều lần phải nhờ đến lực lượng cảnh sát bảo vệ dìu vào bên trong.
Nguyễn Văn Đẩu bị khép vào tội giết người nhưng trước khi phiên tòa diễn ra Viện giám định pháp y tâm thần Trung ương đã có xác nhận là “Nguyễn Văn Đẩu bị mắc bệnh rối loạn thần cấp giống phân liệt”.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Đẩu 20 năm tù giam

