Hung thủ giết người bị bắt sau 48 giờ lẩn trốn
Bị giết trong phòng ngủ
Hung tin chị Nguyễn Thị Mỹ Lan (45 tuổi, trú thôn Thanh An, xã Điện Hồng, Điện Bàn, Quảng
T., cô con gái lớn của chị Lan sụt sùi kể lại: "Sáng hôm đó ba cháu đi làm ở Đà Nẵng. Cháu và đứa em đi hái đậu. Đến khoảng 10h, hai chị em về nhà thì thấy chiếc xe đạp của mẹ dựng đầu ngõ nhưng trong nhà không có người. Em cháu ra vườn hái rau, còn cháu xuống bếp uống nước. Khi trở lên, thấy cửa buồng không khóa mà chỉ khép hờ, cháu đẩy cửa bước vào thì thấy mẹ nằm bất động dưới đất".
Lay gọi mẹ không dậy, T. hoảng hốt hô hoán. Xóm giềng chạy tới thì thấy chị Lan đã lạnh ngắt, trên người có nhiều vết thâm tím. Bên cổ chị còn vương một đoạn dây điện của chiếc quạt máy bị đứt rời. Nghe tin dữ, chồng chị Lan từ Đà Nẵng cũng tức tốc chạy về.
Chị Lan không có mâu thuẫn với ai. Đồ đạc trong nhà không bị xáo trộn. Tiền bạc trong tủ cũng không bị lấy đi. Bởi thế, ai nấy đều nghĩ chị Lan bị chết do tai nạn điện. Chiều 11/7 (khoảng gần 10h sau khi nạn nhân được phát hiện), anh V.- cán bộ Công an huyện Điện Bàn, cháu họ của chị Lan cũng về thăm viếng.
Với con mắt nghề nghiệp, anh V. nhận định chị Lan không phải chết do điện giật. Anh V. lập tức báo lại sự việc với lãnh đạo Công an huyện Điện Bàn. Công an huyện báo về tỉnh. Ngay trong đêm, Công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kết luận chị Lan chết do ngạt, cổ nạn nhân còn có vết hằn phù hợp với đoạn dây điện bị đứt. Khả năng nạn nhân chết do điện giật, do tự sát được loại trừ. Đã có căn cứ nhận định đây là một vụ án mạng.
Truy tìm hung thủ
Gia đình chị Lan và những người xung quanh không cung cấp được thông tin gì để nhận diện hung thủ. Qua xác minh, lực lượng Công an loại trừ đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, do tình ái. Có khả năng động cơ giết người để cướp tài sản.
Theo chồng chị Lan, trước đó gia đình vừa thu hoạch thuốc lá và bán được hơn 15 triệu đồng, việc bán thuốc xóm giềng nhiều người biết. Sau khi chị Lan chết, số tiền vẫn chưa bị lấy đi nhưng người nhà tìm không thấy chiếc ví chị Lan hay dùng và chiếc chìa khóa mở rương.
Như vậy, có thể hung thủ là người quen, đột nhập vào nhà để trộm tài sản, nhưng bị chị Lan phát hiện nên giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, dấu vết để lại hiện trường khá mờ nhạt, việc phá án có thể gặp nhiều khó khăn.
Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, nhanh chóng làm rõ chân tướng kẻ thủ ác, từ 4h sáng 12/7, Phòng PC14 phối hợp với lực lượng Công an địa phương lên kế hoạch điều tra phá án. Hơn 30 đối tượng có tiền án tiền sự, con nghiện trong xã và các khu vực lân cận được đưa vào diện hiềm nghi và triệu tập đấu tranh. Gần 20 cán bộ, chiến sĩ được huy động để điều tra vụ án.
Qua sàng lọc, đối tượng Phạm Ngọc Lành (24 tuổi, ở cạnh nhà chị Lan) được đánh giá là đối tượng nghi vấn số 1. Khi lên 10 tuổi, Lành bị tai nạn trong một lần đi tắm mương và bị cưa mất một chân, phải sử dụng chân giả. Mặc cảm với bản thân, Lành chơi bời lêu lổng, không chịu lao động, sống bám vào cha mẹ. Vài lần Lành bị xóm giềng nghi trộm cắp vặt.
Sáng 13/7, Phạm Ngọc Lành bị triệu tập đến trụ sở Công an xã. Qua quan sát, cán bộ điều tra phát hiện một số vết trầy xước trên cánh tay và bàn chân Lành. Lành khai rằng đó là vết xước do té ngã khi đá banh. Kiểm tra trong túi áo của Lành, cán bộ điều tra phát hiện một lá thư Lành viết định gửi lại cha mẹ trước khi định bỏ trốn.
Trong thư, Lành nhận mình là thủ phạm giết chị Lan. Theo lời khai của Lành, buổi sáng hôm đó Lành đạp xe trên đường bê tông ra đồng thì gặp chị Lan đạp xe đi ngược chiều. Hắn lạng xe khiến chị Lan té xuống ruộng. Chị Lan chạy theo tát hắn một cái vào mặt.
Khoảng 8h, chị Lan về nhà thì hắn lén theo sau và dùng tay bóp cổ chị Lan. Sau khi nạn nhân bất động, hắn bứt sợi dây điện của chiếc quạt siết cổ với mục đích để nạn nhân chết hẳn và tạo hiện trường giả tai nạn do điện giật.
Ngày 24/7, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã ký quyết định tặng giấy khen cho Công an huyện Điện Bàn và đề xuất UBND tỉnh tặng bằng khen cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC14) cùng 3 cá nhân đã xuất sắc phá nhanh vụ án giết người ở xã Điện Hồng
