Hung thần xóm Tiêu sa lưới

Thứ Tư, 30/01/2008, 11:15
Sau gần 4 tháng truy lùng, ngày 23/1, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định đã bắt giữ Đỗ Thanh Thuận, thường gọi "Thuận gà rù" (41 tuổi, ở xóm Tiêu, thuộc tổ 72, KV8, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) bị truy nã về tội huỷ hoại tài sản, xâm phạm chỗ ở của công dân… đang lẩn trốn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Nguồn tin "Thuận gà rù" bị bắt đã làm cho bà con xóm Tiêu như trút được nỗi lo lắng, sợ hãi đè nặng trong lòng họ lâu nay.

Tuy có biệt danh gà rù, nhưng Đỗ Thanh Thuận lại là hiện thân của hung thần, luôn gieo sợ hãi và lo lắng cho bà con xóm Tiêu và một số khu vực lân cận. Thuận cấu kết với một số đối tượng hình sự ở địa phương cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, đánh người gây thương tích, hủy hoại tài sản và xâm phạm chỗ ở của công dân…

Bức xúc trước sự lộng hành của Thuận, đầu tháng 9/2007, bà con xóm Tiêu đã gửi đơn đến Công an tỉnh tố cáo những việc làm vi phạm pháp luật của y. Qua xác minh, bước đầu Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định, Đỗ Thanh Thuận đã có những vi phạm như sau:

Vào lúc 20h ngày 25/2/2007, Đỗ Thanh Thuận cùng vợ là Phạm Thị Bích Liên dẫn theo 2 đối tượng khác trên tay lăm lăm hung khí kéo đến nhà bà Huỳnh Thị Tố Nga, ở tổ 20A KV2, phường Quang Trung đòi nợ. Bà Nga vay của Thuận một số tiền và lãi mẹ đẻ lãi con, hiện số nợ lên đến 14.500.000đ, Thuận nhiều lần cho tay chân và y cũng đã trực tiếp đến đòi nhưng chưa lấy được.

Lần này đến nơi, biết vợ chồng bà Nga vào miền Nam làm ăn, ở nhà chỉ có hai con nhỏ là Nguyễn Thị Tố Quyên và Nguyễn Huỳnh Đài Trang nên Thuận đứng ngoài ngõ  to tiếng chửi bới, sau đó đập phá trụ cổng làm hai cháu ở trong nhà hốt hoảng phải mở cửa cho Thuận vào.

Khi vào trong nhà, Thuận hăm dọa giết chết hai cháu Quyên và Trang, sau đó đuổi ra khỏi nhà. Ông Nguyễn Lý Hải, tổ trưởng tổ dân phố 20A đến can thiệp, nhưng Thuận vẫn không thay đổi ý định, y đe dọa: "Sáng mai tao còn thấy tụi bay ở trong nhà thì đừng trách tao ác".

Sáng hôm sau, sợ Thuận đến đánh, khoảng 4h Quyên và Trang rời khỏi nhà, một cháu đến nhà bạn ở phường Quang Trung, một cháu lên tá túc nhà họ hàng ở đường Hoàng Văn Thụ. Khoảng 8h hôm đó, Thuận mang theo dây xích đến nhà bà Nga khóa cửa.

10 ngày sau, bà Nga thông qua người quen, gửi 14.500.000đ trả cho Thuận, Thuận mới mở cửa cho cháu Quyên, Trang về ở.

Vụ thứ 2, vào khoảng 19h ngày 14/6/2007, Thuận đến nhà bà Đặng Thị Màu (46 tuổi, tổ 69, KV8, phường Quang Trung) đòi nợ. Tại đây, y đá văng trang thờ thần tài, thổ địa, đập phá bàn thờ gia tiên, đập bể liễng, lư hương, tivi, sau đó đánh bà Màu bất tỉnh, bà con xung quanh phải đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu.

Trong lúc điều tra viên đang xác minh, làm rõ vụ việc thì Thuận bỏ trốn, do đó cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Thuận về tội xâm phạm chỗ ở của công dân và hủy hoại tài sản và ra lệnh truy nã trên toàn quốc.

Sau gần 4 tháng kiên trì truy lùng, trinh sát đã lần ra nơi lẩn trốn và bắt được Thuận tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngoài làm rõ những hành vi phạm tội của Thuận như trên, hiện nay cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đang tiếp tục làm rõ các hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích của Đỗ Thanh Thuận và đồng bọn để xử lý trước pháp luật

Xuân Linh
.
.
.