Hưng Yên: Phá sòng bạc lớn nhất từ trước đến nay
Đây được xem là sòng bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Hưng Yên. Lực lượng chức năng đã bắt 124 con bạc, thu giữ gần nửa tỉ đồng, 40 ôtô, xe máy các loại và 4 gái mại dâm phục vụ tại chỗ.
Những ngày cuối tháng 9/006, người dân làng Phúc Xá, xã Phan Đình Phùng, Mỹ Hào, Hưng Yên thường xuyên thấy hàng chục ôtô chạy vào làng, rồi lặng lẽ chui qua cánh cổng sắt nặng nề vào nhà Nguyễn Ngọc Hùng. Đám thanh niên chơi bời trong làng kháo nhau về sự xuất hiện của các đại gia đánh bạc với những cuộc chơi lên đến hàng trăm triệu đồng. Một sòng bạc lớn bí mật được dựng lên giữa Phúc Xá vốn bình yên. Ngôi nhà vợ chồng Nguyễn Ngọc Hùng - Bùi Thị Long (cùng 44 tuổi) thành nơi tụ tập của nhiều thành phần bất hảo, cờ bạc, gái mại dâm.
Xây “lôcốt” đánh bạc
Phía trước là ngôi nhà 2 tầng án ngữ, rồi đến một dãy nhà cấp 4 có tường cao, sau là mương nước sâu, một bên là cánh đồng rộng, một bên là 3 ngôi nhà hàng xóm liên tiếp, còn lại là bãi đỗ xe rộng và khá an toàn. Để đi đến được nơi này phải qua 2 vòng kiểm soát do nhiều vệ sĩ đứng cảnh giới. Trong căn nhà là một sới bạc khổng lồ với 20 chiếu xóc đĩa.
Ngày nào cũng vậy, hàng trăm con bạc khát nước từ các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Ninh... kéo đến và cả các đại gia cờ bạc Hà Nội cũng xuôi về. Bãi đỗ xe lúc nào cũng đông nghịt ôtô, xe máy.
Bên trong sòng bạc này là một hệ thống khép kín khá hoàn hảo, đủ cung cấp cho con bạc mọi thứ từ đồ ăn, tiền bạc đến việc “giải đen”... để các tay này có thể ngồi vài ngày không phải ra ngoài. Thức ăn, nước uống tại đây được bán với giá cắt cổ: 10 nghìn một gói mì tôm, 100 nghìn một bao thuốc lá... các con bạc không những không phàn nàn mà còn vung tay không tiếc.
Kinh khủng hơn, để phục vụ cho nhu cầu bệnh hoạn của nhiều con bạc, muốn “giải đen” tại chỗ sau những canh bạc cháy thì xin mời lên tầng hai. Ở đó có dịch vụ bán dâm với 4 ả cave chuyên trách phục vụ hàng chục ca một ngày. Vì là sòng bạc nên tất nhiên giá “cave vườn” ở đây không chịu kém cạnh giá “gái gọi Dylan” ngoài đời là mấy.
Để củng cố cho lôcốt bài bạc này chắc chắn hơn, không gây ồn ào ra ngoài, vợ chồng Hùng - Long còn tạo điều kiện cho mấy nhà hàng xóm giữ xe với giá cắt cổ, biến họ thành lớp tường che chắc chắn. Đồng thời, Hùng - Long tổ chức mạng lưới “chim lợn” chuyên nghiệp, đội quân này rải khắp các tuyến đường và lởn vởn liên tục quanh trụ sở của Lực lượng Công an canh chừng, giám sát động tĩnh.
Khó chịu hơn, chúng còn liên tục gọi điện thoại đến số máy điện thoại gia đình của chiến sĩ, cán bộ công an để xem họ có ở nhà không. Chỉ cần ngửi thấy một động thái của công an, đồ nghề bài bạc sẽ được phi tang xuống mương nước, tiền đút vào người và sòng bạc sẽ thành... quán bán nước trà đá ngay lập tức.
Nhiều ohụ nữ có mặt trong sới bạc.
“Khai trương” từ ngày 27/9, sòng bạc đã 3 lần ngừng hoạt động khi ngửi thấy nguy hiểm. Đến ngày 12/10 không thấy động tĩnh gì, sòng bạc tiếp tục hoạt động.

Chuẩn bị bí mật, hành động mau lẹ
Sự xuất hiện của một sòng bạc trên địa bàn Mỹ Hào đã được Công an tỉnh “để mắt” đến. Ngày 27, sòng bạc hoạt động, xác định được quy mô không bình thường của nó. Ngày 29, Cơ quan Cảnh sát điều tra được giao nhiệm vụ lập kế hoạch triệt phá.
Một đêm, khi sới bạc đang say, bỗng nhiên một tiếng “xoảng” vang lên từ nhà trên, cả trăm con bạc ở nhà dưới chạy dồn hết về cửa sau. Nhiều tên lao xuống con mương sâu phía sau nhà. Thì ra là tiếng chiếc điện thoại di động của một vị khách rơi xuống chiếc mâm ăn cơm ở nhà trên.
Các con bạc sau khi hoàn hồn văng tục vì bị hố, trong khi đó, các trinh sát tập trung quan sát mọi động tĩnh trong căn nhà. Động thái đêm hôm đó được mang ra mổ xẻ phân tích kỹ, các điều tra viên đã phân tích đưa ra giả thiết các đường tẩu thoát của con bạc khi có động.
Mọi tính toán bên ngoài đã xong, chỉ ngặt nỗi lực lượng lại quá mỏng và công cụ hỗ trợ phá án thiếu thốn gây không ít khó khăn cho công tác phá án.--PageBreak--
Vấn đề khó khăn không kém là làm thế nào để vô hiệu hóa được đội quân “chim lợn” lởn vởn trước trụ sở và rải khắp tuyến đường. Ngày 17/10, Trung tá Phạm Văn Đình - Phó chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT lúc đó vừa hoàn thành xong khóa học chính trị ở Hải Phòng, đến ngày nhận bằng. Một nguồn tin được tung ra rằng: “Sếp” Đình hoàn thành xuất sắc khóa học nên từ sáng hôm nay được cơ quan thưởng cho một chuyến đi nghỉ mát ở Đồ Sơn và sẽ nghỉ ngơi ở đó một tuần.
Thực chất đó chỉ là chiêu để Trung tá Đình thoát khỏi sự theo dõi của “chim lợn”. 5h chiều cùng ngày, Trung tá Đình bí mật quay về thị xã nhưng không về nhà. Đúng như phán đoán, một lúc sau có một cuộc điện thoại của “chim lợn” đến nhà anh Đình hỏi xem anh có ở nhà không. Tưởng anh đã đi Đồ Sơn, sới bạc lại vào guồng.
17h30 cùng ngày, Thượng tá Kế vẫn cởi trần trùng trục cùng anh em trong cơ quan đánh bóng chuyền như không có chuyện gì xảy ra. Đánh xong, ai về nhà nấy bằng phương tiện của mình, mấy chiếc xe tuần tra vẫn nằm im trong trụ sở.
Nhưng vừa về đến nhà, không kịp tắm rửa, ăn uống, đành phải nói dối vợ con là đi uống bia hơi với bạn bè, tất cả các chiến sĩ ngay lập tức lên điểm tập kết cách đó 15km. Ở đó Công an Tiên Lữ sẽ nhập vào đội quân phá sới bạc.
Cuộc đuổi bắt trong đêm
Lực lượng được chia làm hai: một mũi do Thượng tá Lương Huy Kế áp sát sòng bạc từ phía trước, một mũi do Trung tá Phạm Văn Đình phong tỏa phía sau, chốt chặn các cửa. Đêm tối đen như mực, hàng chục chiến sĩ phải ém mình trong các bụi cây, tuyệt đối không để xảy ra tiếng động, nếu không mọi công lao sẽ đổ xuống sông xuống bể.
21h30, từ cổng bên hông ngôi nhà, một con xe sang trọng biển 29 bóng loáng chở mấy tay chơi Hà Nội vào chiếu bạc qua cửa kiểm soát một cách dễ dàng, đi vào bãi đỗ xe.
22h, trong sòng, vài con bạc đứng lên khỏi chiếu, ngáp dài ngáp ngắn, chửi bậy vài câu: “Hôm nay đen như chó” rồi đi ra ngoài... “giải quyết nỗi buồn”. Then cửa cài chặt từ bên ngoài.
Gần như ngay lập tức, cánh quân do Thượng tá Kế chỉ huy xông vào cửa trước, dùng kìm cộng lực phá khóa. Bên trong các đối tượng vừa vơ tiền nhét đại vào người, giẫm lên nhau chạy như ong vỡ tổ mạnh đứa nào đứa nấy thoát thân. Hai cửa hậu đã chốt khiến đám đông lại càng thêm hỗn loạn.
Một vài tên chui vào nhà vệ sinh rồi lao thẳng ra bờ mương “mở đường máu”, lao cả lên đầu các chiến sĩ công an. Có tên rơi tõm xuống mương, vốn chỉ quen dặt dẹo cờ bạc đỏ đen, chẳng biết gì sông nước nên ngấm ngỏm giữa dòng kênh bẩn thỉu, uống no nước, may mà được các chiến sĩ công an dũng cảm lao xuống cứu.
3 con bạc đang “giải đen” với cave ở tầng hai cũng bị bắt tại trận.
Một vài tên liều lĩnh đập cửa sổ bằng kính bên hông nhà lao ra ngoài. Trong đó có một chàng công tử Hà thành, chân yếu tay mềm đã liều đấm kính, thế nào bị cứa đứt cả động mạch chủ, máu phun xối xả. Các chiến sĩ công an phải xúm lại cởi áo, lấy chính dây thừng buộc garo cầm máu tại chỗ rồi phân công một chiến sĩ cõng anh chàng đi Bệnh viện huyện Mỹ Hào cấp cứu.
Trong đám hỗn loạn còn có 2 người đang mang bầu, mải sát phạt đỏ đen nên cũng suýt bị giẫm bẹp trong đám chiến hữu cố sống cố chết thoát thân. Có ả, mê cờ bạc bỏ con đi vào sới, khi bị tạm giữ, gia đình còn mang đứa con mới hai tháng tuổi khóc ngằn ngặt vì khát sữa lên xin cho bú. Cho đến lúc đó ả ta mới biết khóc vì thương con.
116 con bạc bị bắt giữ cùng tang vật là 476.502.000 đồng, 5 xe ôtô, 33 xe máy, 12 điện thoại di động và 2 két sắt (chưa mở niêm phong). Ngoài ra còn bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm.
Ban chuyên án cũng xác định được rằng đây là một sới bạc liên tỉnh với sự tham gia của các con bạc từ 14 tỉnh. Nhìn vào những chiếc Mercedes, Chevrolet,
