Hũ vàng và chân tướng thầy... lừa
Chập choạng tối 17/10, nhiều người dân ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, Tp.Tuy Hòa đổ xô đến nhà chị Lê Thị Xít sau khi nghe tin ở đó có một người phụ nữ vừa dùng dao tự sát.
Nạn nhân đã được Công an địa phương đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Phú Yên để cấp cứu và điều trị vết thương ở vùng bụng. Đó chính là đoạn kết của một phi vụ lừa đảo và cũng là bài học cảnh giác dành cho bất kỳ ai cuồng tín, nhẹ dạ cả tin vào lời lẽ phán đoán mơ hồ của kẻ "buôn thần, bán thánh"…
Vụ việc bắt đầu từ một ngày giữa tháng 3/2004, chị Lê Thị Xít (35 tuổi), trú ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến, cùng người chị ruột là Lê Thị Lẻo đến một hiệu buôn trên đường Lê Lợi, phường 4, Tp. Tuy Hòa để lấy hồ sơ đăng ký xe máy mới mua. Tình cờ, một người phụ nữ ngoài 50 tuổi, gương mặt hao gầy, bắt chuyện làm quen rồi chỉ tay về phía chị Lẻo phán: "Con bị bệnh tà từ hồi còn trẻ, sao không lo chữa trị?".
Bất chợt, nỗi lo ngại thoáng hiện trong tâm trí của Xít, nên chị dò hỏi và được biết, người phụ nữ đó là "thầy Hai" - tên thật là Huỳnh Thị Chín (52 tuổi), trú ở khóm 4, phường Phú Lâm, Tp. Tuy Hòa. Theo chỉ dẫn của bà Chín, vài ngày sau đó, Xít chở chị Lẻo mang gà đến nhà "thầy" để cúng bái, xông xoa "thuốc bùa" (thực chất chỉ là thuốc bắc, gồm Chu Sa, Thần Sa và Xạ Hương). Cứ thế, họ đến nhà "thầy" năm lần, bảy lượt, thậm chí chị Xít còn nhờ "thầy" chữa bệnh đau nhức cho chồng mình là Nguyễn Phước Bình, nhưng không hiệu quả.
Chị Xít chỉ vị trí "thầy Hai" phán "có lộc".
Một ngày cuối tháng 3/2004, "thầy Hai" chủ động tìm đến nhà chị Xít. Sau khi dạo một lượt quanh khu đất gia chủ, "thầy" phán rằng: "Trong đất này có lộc lớn do Hời để lại, sao các con không hưởng? Nếu con muốn lấy lộc thì phải đưa 3,3 triệu đồng để chuộc thuốc bùa từ Đà Nẵng mang về trấn yếm". Nhận được tiền từ tay chị Xít, mấy ngày sau "thầy Hai" quay trở lại với gói "thuốc bùa" đưa ra xông cạnh gốc cây táo - nơi mà "thầy" "vẽ" ra rằng, có một hũ sành chứa vàng Hời. Một lát sau "thầy" phán: "Được của mất người, chồng con năm nay 37 tuổi, mệnh xấu, nên con phải đưa thêm tiền để tập trung thần lực trấn yếm may chăng mới hưởng được lộc. Đâm lao phải theo lao, chị Xít dốc hết số tiền dành dụm bấy lâu đưa cho "thầy Chín" 3,5 triệu đồng để chuộc "thuốc bùa".

Xông thuốc lần thứ hai xong, "thầy" phán: "Các con tiết lộ chuyện này cho người ngoài gia đạo, vàng sẽ biến hóa thành đất đá, sắt thép thì đừng trách". Lần này, đích thân "thầy" cầm cuốc làm phép vài nhát, rồi nói: "Chờ sang năm Ất Dậu, các con đào chỗ đó lên để lấy vàng". Tin lời "thầy" nên chị Xít giấu nhẹm mọi việc, nhưng trong lòng thấp thỏm hy vọng sẽ hưởng được lộc lớn.
Một ngày cuối năm 2004, chị Xít vừa dắt con ra ngõ để về thăm bà ngoại ở thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, Tp. Tuy Hòa, thì bà Chín tìm đến. "Thầy" tỏ ra nhiệt tình, thân thiện khi ngỏ lời xin đi thăm họ ngoại gia chủ. Đến nơi, nhìn thấy bàn thờ người anh thứ bảy của chị Xít, "thầy" giả vờ rùng mình ợ ngáp rồi phán một câu khiến cho vợ của người quá cố là chị Đỗ Thị Nguyệt phải dựng tóc gáy: "Quanh quẩn ở đây có oan hồn người Hời cho lộc, nhưng chồng con không biết hưởng nên bị bắt chết. Nếu không tiếp tục xin lộc thì lần lượt con cháu phải chết yểu".
Quá hoảng sợ, chị Nguyệt và cô em gái Lê Thị Lẻo gom tiền đưa cho "thầy Hai" 5,3 triệu đồng để chuộc "thuốc bùa" đưa về xông ở gốc duối cạnh mấy ngôi mộ. Trước khi cầm cuốc ra nơi "có lộc", bà Chín xua mọi người vào trong nhà để tránh hậu họa, còn bà trực tiếp đào lên một hũ sành, bên trong có 10 sợi dây kim loại màu vàng loại lớn. Bà nói như đe dọa: "Số vàng này giao cho Út Xít cất giữ, chờ đúng ngày giờ mới được đem bán để chia nhau. Hám ăn là chết đó nghe !". Tưởng thật, chị Xít "ôm" số "vàng" về nhà cất kỹ mà lòng mừng lo lẫn lộn.
Thấy các thân chủ của mình ham "lộc", nên bà Chín tiếp tục diễn trò đào vàng Hời sáu, bẩy lượt nữa. Lần nào ba chị em Nguyệt, Lẻo, Xít đều góp tiền từ 2 đến 5 triệu đồng để cho "thầy" chuộc "thuốc bùa" trấn yếm, cúng bái lằng nhằng. Chị Xít là người ghi sổ theo dõi tiền góp của mỗi người để sau này chia vàng cho tiện! Kết cục, qua 9 lần kiếm "lộc", ba chị em Nguyệt, Lẻo, Xít đã "cúng" cho "thầy Hai" 27 triệu đồng và 2 lượng 8 chỉ 5 phân vàng để đổi lấy 41 sợi dây chuyền... vàng to đùng.
Được các thân chủ tin tưởng, bà Chín liên tục viếng thăm gia đình chị Xít và bấm đốt tay nhẩm tính đến tháng 2/2005 mới có ngày tốt để lấy vàng ra bán. Nhưng rồi, sau mấy lần khất hẹn đến tháng 4, 6 rồi 8, bà Chín vẫn một mực phán: "Năm nay ăn sẽ chết bất đắc kỳ tử". Đến khi lòng chịu đựng đã cạn kiệt, nỗi nghi ngờ hiển hiện trong tâm, ngày 17/10, chị Xít đánh liều lấy một sợi dây chuyền đến hiệu vàng Kim Túc để kiểm tra chất lượng. Nghe ông chủ hiệu vàng bảo đó là… vàng giả, chị Xít mới giận mình nhẹ dạ, căm kẻ bất lương.
Sau khi thú nhận sự thật với chồng, chị Xít tính đến kế sách mời "thầy Hai" ra nhà chữa bệnh cho chồng vì đột nhiên sốt cao, nói sàm. Tưởng được dịp kiếm tiền, "thầy" tức tốc theo chân chị Xít, nhưng khi tới nơi thì "thầy" mới biết… trúng kế của thân chủ. Đòi lại tiền vàng không xong, vợ chồng chị Xít phải mời Công an xã Bình Kiến đến làm việc. Biết đã bị vạch trần chân tướng, nên sau khi ký tên vào biên bản thừa nhận hành vi lừa đảo, "thầy Hai" lẻn xuống phía sau nhà chị Xít lấy trộm con dao tự đâm vào bụng mình gây thương tích.
Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thượng tá Đặng Đình Soa - Trưởng Công an Tp. Tuy Hòa cho biết, cơ quan điều tra đang tập trung thu thập chứng cứ, tài liệu để khởi tố vụ án hình sự, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật. Còn nhớ, cách đây 16 năm, tại núi Đá Dựng, xã Xuân Thọ 2, huyện Sông Cầu, một nhóm người dân ở xã An Mỹ, huyện Tuy An đã sập bẫy lừa của "thầy" Mỹ chỉ vì tham vọng… những ché vàng Hời. Và điều đáng trách là giữa thời đại bùng nổ thông tin, sao vẫn còn lắm người nhẹ dạ cả tin vào lời lẽ của những kẻ "buôn thần bán thánh"?
