Công an quận 11, Tp. Hồ Chí Minh:

Hốt trọn đường dây gái gọi

Thứ Ba, 08/11/2005, 06:55

"Alô! Đã có hàng mới theo yêu cầu của ông anh rồi đây. Đến xem thử đi, vừa ý thì đi luôn thôi… à chỗ cũ như mọi khi…". Đây là trích đoạn một phiên “giao dịch” giữa tú bà Nga và khách làng chơi.

Tiếng nhạc hifi từ chiếc điện thoại di động đắt tiền của Nga cứ vang lên réo rắt suốt ngày nhưng cô ta chẳng hề cảm thấy phiền lòng bởi càng nhiều cuộc gọi thì tiền vào túi càng nhiều, Nga liếc nhìn ba cô gái vừa được điều đến quán cà phê cho khách xem hàng và nghĩ thầm: "con T. và con H. thì còn ngon đấy, cũng phải thôi, đứa mới 20, đứa 22… trẻ chán. Nhưng con M. thì chắc sắp phải thay thôi, gần 30 rồi, khách hàng chê thì mất uy tín mình hết. Phải nói bà Năm tìm thêm một số gái trẻ mới đủ cung ứng đợt Tết này…".

Xem hàng ngã giá

Theo đúng lời hẹn, ba ông khách bước vào quán nhìn qua các cô gái và không màng đến nụ cười làm ăn của "Tú bà" Nga. Một ông có vẻ là "chủ xị" lên tiếng: "Thôi cũng tạm được, 15 phút nữa cho mấy em đến... Ông ta nói tên một khách sạn và bước ra đi thẳng sau khi đưa xấp tiền cho Nga.

Quay vào bàn nước, Nga không quên lời dặn đã thành thói quen: "… Tối về lấy tiền, có 1 sô thôi đó, đứa nào thêm thì nhớ lấy tiền báo lại cho tao không được qua mặt biết chưa". Cả ba cô gái đồng thanh như trong phim: "Biết rồi mà má, nói mãi".

Hốt trọn ổ

Sau nhiều ngày theo dõi và nắm rõ quy luật của đường dây gái gọi trên, lúc 18h ngày 5/11, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 11 tiến hành phá án. Tại KS Hoàng Long số 219 đường Âu Cơ phường 5, quận 11, các trinh sát phát hiện quả tang 3 cô gái đang bán dâm cho khách ở các phòng số 2, 4, 6. Sau khi lập biên bản phạm pháp quả tang, các đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận.

Lúc này, Nga vẫn đang ngồi điều hành công việc tại quán cà phê X. (đối diện với chợ hoa Đầm Sen), máy điện thoại lại reo và Nga thầm nghĩ: "… Vô nữa rồi, nhưng lâu nay mấy thằng "Hàn, Đài" đi đâu vắng lâu quá không thấy gọi đến…". Ngay lúc đó, Nga chợt nhìn lên và thấy hai thanh niên đang đứng trước mặt. Không lẽ khách mới… Nhưng chợt Nga xám mặt khi một trong hai chàng trai chìa chiếc thẻ đỏ Công an ra: "Mời chị về cơ quan Công an, chúng tôi cần làm việc với chị"

"Bà Năm", tên thường gọi của Dương Thị Bích (39 tuổi) đang ngồi trước nhà nhấm nháp ly cà phê và nghĩ đến chuyện Nga mới vừa gọi điện chê "hàng" của bà lúc này bết quá mà tức: "… Lúc nó thiếu hàng gọi nhờ mình chi viện, mấy chỗ khác có chê khen gì đâu, mà con nhỏ lúc này đắt khách ghê…". Ngay lúc đó, "Bà Năm" chợt thấy anh CSKV đi vào cùng mấy người thanh niên mặc thường phục chìa ra thẻ đỏ và đề nghị bà về phường làm việc. "Bà Năm" líu ríu đi theo bỏ luôn ly cà phê chưa kịp uống.

Qua điều tra ban đầu, Công an quận 11 đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Trần Huyền Nga (32 tuổi) về tội môi giới mại dâm. Nga có HKTT ở phường 6, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sau khi học hết lớp 9, Nga vượt biên sang Indonesia vào năm 1989, đến 1996 mới trở về. Sau hai năm ở nhà, Nga xin vào làm tiếp tân nhà hàng Hồng Phúc rồi chuyển sang làm tiếp viên ở nhà hàng Thiên Phú, một điểm ăn chơi với trò múa sexy. Đầu năm 2004, Công an quận 11 đã xoá sổ điểm ăn chơi sa đọa này bằng việc bắt quả tang 6 cô tiếp viên khoả thân 100% cùng với 6 vị khách cũng khỏa thân nhảy múa trong phòng nhậu của nhà hàng nổi tiếng.

Trong thời gian 1 năm sau đó Nga đã có nhiều khách hàng trong nước và khách nước ngoài. Kiểm tra số lưu trong điện thoại di động của Nga thì có đến hơn… 100 cái tên người nước ngoài đa số là Hàn Quốc, Đài Loan. Theo các đối tượng khai nhận, mỗi lần môi giới cho khách, Nga lấy 20%.

Về phần "bà Năm" tức Dương Thị Bích, HKTT vốn ở phường 4, quận Tân Bình nhưng về tạm trú ở phường 5, quận 11. Bích nuôi chứa gần 10 cô gái trong nhà, nhưng với bề ngoài là cho ở trọ, các cô này ban ngày cũng tản ra đi làm không lương ở các quán cà phê, nhà hàng với mục đích tìm khách, khi cần thì Bích điều về qua điện thoại rồi giao cho các mối như Nga để lấy tiền. Hiện Công an quận 11 đang cũng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trên

Đăng Nguyễn
.
.
.