Hơn 80 năm tù cho những kẻ bắt trộm hổ mang đi nấu cao

Thứ Ba, 21/08/2007, 08:08
Bắt trộm con hổ của Trại rắn Đồng Tâm (ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang) bán cho Tuấn "Nghệ An" nấu cao, nhóm Khẩu, Tân, Chất, Cung, Tuấn B, Đông, Lâm và Lợi vừa được HĐXX "tặng" hơn 80 năm tù cùng số tiền bồi thường gần 450 triệu đồng.

>> Chuyên "ăn hàng độc"

Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” đã diễn ra trong 3 ngày 17, 18 và 20/8.

Đứng trước vành móng ngựa là các bị cáo: Lưu Ngọc Tân (23 tuổi), Huỳnh Văn Khầu (39 tuổi), Phạm Phú Lợi (22 tuổi), Nguyễn Văn Chất (23 tuổi), Nguyễn Văn Cung, Phạm Văn Tuấn (còn có tên thường gọi là Tuấn B, 24 tuổi), Nguyễn Văn Đông (23 tuổi), Đinh Bùi Sơn Lâm (22 tuổi) cùng ngụ Đồng Nai và Phạm Văn Tuấn (còn có tên khác là Tuấn Nghệ An, 35 tuổi), ngụ Nghệ An.

Cuối buổi sáng 20/8, bản án nghiêm khắc đã được Tòa án quân sự Quân khu 9 (QK9) tuyên với 80 năm 3 tháng tù dành cho 9 bị cáo.

Theo bản cáo trạng do Đại tá Nguyễn Thành Nam - Viện trưởng VKS quân sự QK9 ký, khoảng tháng 5/2006, Khầu biết Trại rắn Đồng Tâm (ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang) nuôi nhiều trăn, rắn và thú quý hiếm nên rủ những thanh niên từng cùng với hắn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản, gồm: Lợi, Tân, Cung, Tuấn B, Đông, Chất và Lâm bàn tính việc đi bắt trộm.

Ngày 26/6/2006, Khầu cùng Cung hỏi đường xuống Trại rắn Đồng Tâm và phát hiện nơi đây nuôi một con hổ. Sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng đường đi, nước bước, khoảng 9h ngày 28/6, từ nhà Lợi, cả nhóm lên xe gắn máy xuất phát. Trong hành trang mang theo của cả bọn có 2 viên Xyanua - cực độc đối với người và gia súc.

Khoảng 20h, cả nhóm đến khu vực gần Trại rắn và thuê nhà trọ để chuẩn bị hành động. Tên Chất lấy ống tuýp sắt cà nhuyễn hai viên Xyanua để vào túi nilon hòa tan với nước rồi quấn thịt heo xung quanh, dùng chỉ quấn chặt thành 4 cục mồi.

Khoảng 23h đêm 28/6/2006, cả bọn theo phần việc được phân công ra tay hành động. Không đi theo đường bộ vào Trại mà cả bọn cởi áo lội qua một cái ao để tiếp cận chuồng hổ.

Thấy có người, con hổ đứng dậy. Tân ném ngay vào chuồng một cục mồi. Hổ vừa nhai vừa tiến về hướng Tân thì Tân tiếp tục ném thêm một cục nữa. Hổ tiếp tục ăn và đi lại chỗ nằm. Khoảng 10 phút sau thì hổ nằm vật ra. Cả bọn không quá khó khăn để mổ bỏ bộ lòng và cắt đôi con hổ mang ra khỏi hiện trường.

Đêm đó, bọn chúng về thẳng Đồng Nai và đem xác hổ gửi tại nhà anh vợ Khầu. Mấy hôm sau, xác con hổ được chở bằng ôtô vượt hàng ngàn km ra tận Nghệ An để bán cho Phạm Văn Tuấn - tức Tuấn “Nghệ An”, với giá 250 triệu đồng. Khầu cùng đồng bọn đã chia nhau khoản tiền kể trên, trong đó, Khầu được 67 triệu đồng, Tân được gần 34 triệu đồng…

Với Tuấn Nghệ An, sau khi có được con hổ, anh ta đã lấy xương ra nấu cao. Tuy nhiên, cũng như quá trình điều tra, tại phiên sơ thẩm, Tuấn “Nghệ An” khai do xác con hổ không được bảo quản tốt, cùng với kỹ thuật nấu của anh ta không thuần thục nên rốt cuộc chỉ được khoảng 2kg cao cô đặc (?). Anh ta đã giữ lại khoảng 1kg, phần còn lại phân ra cho người thân mỗi người một ít sử dụng.

Tại phiên tòa, hầu hết bị cáo đều thành khẩn thừa nhận hành vi của mình và cáo buộc của Viện Kiểm sát. Trong số 9 bị cáo, có đến 5 bị cáo là có tiền án, tiền sự.

HĐXX đã tuyên phạt số bị cáo phạm đến 2 tội: “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” mức án nghiêm khắc. Cụ thể Huỳnh Văn Khầu 9 năm 6 tháng tù giam, Lưu Ngọc Tân 11 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Chất 10 năm 6 tháng tù, Nguyễn Văn Cung 11 năm, Phạm Văn Tuấn 10 năm, Phạm Phú Lợi 11 năm 6 tháng, Nguyễn Văn Đông 8 năm và Đinh Bùi Sơn Lâm 7 năm 6 tháng.

HĐXX cũng buộc 8 bị cáo vừa kể phải bồi thường cho Trại rắn Đồng Tâm số tiền 448,578 triệu đồng

Binh Huyền
.
.
.