Hối lộ “hiệp sĩ” 50 triệu đồng nhưng bất thành

Thứ Sáu, 29/11/2013, 16:34
2 tên trộm sau khi bị tóm đã định “bồi dưỡng” số tiền 50 triệu đồng để được tha tội. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các “hiệp sĩ” từ chối và trình báo với cơ quan Công an.

Lúc 7h ngày 29/11, trên đường đưa con đi học, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) phát hiện Nguyễn Văn Chinh (21 tuổi) và Phạm Lê Quý (20 tuổi), cùng quê Thanh Hóa điều khiển xe máy mang BS 93H2-5763 có dấu hiệu khả nghi nên đã gọi đồng đội hỗ trợ, tổ chức đeo bám.

Đến 10h cùng ngày, chúng vào khu nhà trọ phường thuộc khu phố 9, phường Phú Lợi (TP Thủ Dầu Một) cạy cửa phòng trọ của bà Nguyễn Thị Rế (43 tuổi, quê Quảng Trị), anh Lê Thành Công (25 tuổi, quê An Giang) và chị Lê Thị Hường (25 tuổi, quê Thanh Hóa) lấy trộm hơn 2 chỉ vàng, 9 ĐTDĐ, nhiều thiết bị điện tử định tẩu thoát nhưng đã bị các “hiệp sĩ” phường Phú Hòa đuổi bắt.

Các đối tượng cùng tang vật.

Trên đường áp giải cả hai về trụ sở Công an phường Phú Lợi thì Chinh và Quý đề nghị đưa vào quán uống nước để thương lượng việc “bồi dưỡng” số tiền 50 triệu đồng để được tha tội. Tuy nhiên, hành vi này đã bị các “hiệp sĩ” từ chối và trình báo với cơ quan Công an

N.Hà
.
.
.