“Hiệp sĩ đường phố” bắt tên cướp dây chuyền
Khoảng 11h ngày 4/8, đang đi công chuyện trên đường Lũy Bán Bích (quận Tân Phú), "hiệp sĩ đường phố" Nguyễn Văn Minh Tiến phát hiện hai đối tượng điều khiển xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm bám theo.
Khi đến đường Lạc Long Quân, hai đối tượng cho xe đảo liên tục trên tuyến đường này như tìm kiếm con mồi để cướp. Lúc này, tại hẻm 108, Lạc Long Quân, phường 3, quận 11, hai đối tượng phát hiện cách hẻm khoảng 10m có 1 người phụ nữ dẫn theo hai đứa trẻ đang chờ đón taxi nên cả hai đối tượng thắng xe lại tấp nhanh vào lề.
Một tên xuống xe đi vòng ra phía sau người phụ nữ đeo sợi dây chuyền vàng lớn và ra tay giật. Người phụ nữ bị tên cướp hành động quá bất ngờ nhưng cố giữ sợi dây chuyền nên bị ngã vật xuống đường. Không cướp được, sợ bị động, tên cướp lao vội ra xe của đồng bọn chờ sẵn hòng tẩu thoát.
Tất cả các hành động của 2 tên cướp không qua được mắt của “hiệp sĩ đường phố”. Khi hai tên cướp chưa kịp thoát thân thì bất ngờ anh Tiến tới đạp ngã chiếc xe của hai đối tượng và chụp được cổ được một tên. Tên còn lại bỏ xe chạy vào trốn trong hẻm.
Tại Công an phường 3, quận 11, tên cướp khai tên là Bùi Quốc Thuận (28 tuổi, ngụ Tân Phú). Tang vật thu giữ tại hiện trường là chiếc xe gắn máy BKS 56K6-5236.
Công an phường 3, quận 11 lập hồ sơ chuyển tên Thuận lên Công an quận xử lý và truy tìm tên còn lại
