Hiện tượng vô cảm, thờ ơ trước cái ác phải được ngăn chặn
Thời gian gần đây, các phương tiện truyền thông lên án sự thờ ơ, vô cảm của người đi đường khi chỉ biết đứng nhìn mà không giúp đỡ những người gặp nạn, nhất là các vụ TNGT trên đường phố.
Sau khi nghe tin anh Diên tử vong vì vết thương quá nặng, 5 đối tượng trực tiếp gây án gồm: Nguyễn Thành Lợi (18 tuổi), Lê Văn Thức (23 tuổi), Lâm Văn Mến (26 tuổi), Lê Hồng Cường (31 tuổi), Lê Văn Quỳnh (27 tuổi, cùng quê Sóc Trăng, cùng tạm trú Tân Tạo A, Bình Tân) đã ra Công an quận Bình Tân đầu thú. Trong 5 đối tượng đầu thú, Công an quận Bình Tân đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Quỳnh (đối tượng trực tiếp dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu anh Diên) để điều tra xử lý về hành vi “giết người”. Bốn đối tượng còn lại được cho gia đình bảo lãnh về chờ củng cố hồ sơ xử lý sau.
|
| Vụ án mạng gây hoang mang cho người dân trong khu vực. |
Mặc dù đối tượng đã bị bắt và rồi đây sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ đối tượng phải trả giá cho hành vi của mình, tuy nhiên dư luận vẫn rất bức xúc khi cho rằng, việc một người như anh Diên gây tai nạn (chưa biết lỗi do ai) nhưng đã ý thức được việc đưa nạn nhân đi kiểm tra, có đáng bị người nhà “trả ơn” bằng cách tước đi mạng sống của mình hay không.
Anh Trần Văn Hà (45 tuổi, hành nghề xe ôm ở Bình Tân) cho hay: “Chở khách trên đường chứng kiến không biết bao nhiêu vụ va quệt, TNGT, có vụ dẫn đến chết người nhưng khi gây tai nạn xong, các đối tượng đều bỏ trốn khỏi hiện trường chứ có mấy người “dại” đứng lại để đưa nạn nhân đi cấp cứu như anh Diên. Ngay cả những người đi đường khi thấy nạn nhân gặp nạn cũng ngó lơ bỏ đi và bị xã hội cho là vô cảm. Tuy nhiên, cứ lấy vụ anh Diên ra so sánh, nếu làm đúng lương tâm, trách nhiệm thì kết cục như thế nào, vậy họ “vô cảm” được không?”.
Một luồng dư luận khác cho rằng, nếu như lực lượng bảo vệ của Bệnh viện Đa khoa Triều An can thiệp kịp thời thì hậu quả xảy ra không tồi tệ như trên. Trao đổi với PV Báo CAND, đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Triều An cho hay, bảo vệ của bệnh viện đã làm đúng trách nhiệm của mình và hỗ trợ Công an truy tìm (!). Lý giải về việc làm hết trách nhiệm, đại diện của bệnh viện cho hay, vào thời điểm trên tổ bảo vệ chỉ có 2 người gồm Đỗ Ngọc Long và Phan Tấn Lộc nên khi thấy hơn 10 người của hai nhóm cự cãi đã vào can ngăn. Tuy nhiên, số người này quá đông, hung hãn lại bị kích động nên hai bảo vệ không có công cụ hỗ trợ nên không thể khống chế, đành gọi điện báo với Công an phường An Lạc. Vụ việc diễn ra khá nhanh, khi báo với Công an xong thì đã thấy anh Diên đã nằm gục dưới sân nên đưa ngay vào phòng cấp cứu. Bảo vệ đã kịp ghi lại biển số xe của các đối tượng gửi cho Công an phường hỗ trợ việc truy xét.
Trở lại khuôn viên của khu cấp cứu bệnh viện, chúng tôi thấy bên ngoài cổng bệnh viện đúng là chỉ có hai bảo vệ trong mỗi ca trực, tuy nhiên ngoài hai bảo vệ này còn có hàng chục tài xế xe taxi đậu bên trong khuôn viên, rồi cả chục người trong bãi giữ xe. Chợt nghĩ, hẳn là những tài xế này, những người thăm nuôi bệnh nhân trong bệnh viện này đều chứng kiến cảnh anh Diên bị đánh nhưng đã… câm lặng, vô cảm đứng nhìn mà không hỗ trợ lực lượng bảo vệ giải tán đám đông. Nếu họ không thờ ơ trước cái ác, có thể anh Diên không chết.
|
Diễn biến của vụ việc: Khoảng 17h30 ngày 23/6, anh Diên điều khiển xe gắn máy BKS 59L1-602.25 chở Lê Hoàng Vinh (24 tuổi, quê quán An Giang) và Đinh Trọng Ân (23 tuổi, quê quán Tây Ninh) lưu thông trên đường Tập đoàn 6B, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân. Khi đến trước số nhà 126, cháu Tâm từ trong vỉa hè chạy ra đường làm anh Diên thắng không kịp nên tông phải. Cú va chạm làm cháu Tâm bị xây xát, nhưng để an toàn, anh Diên cùng Vinh, Ân đưa cháu Tâm vào Bệnh viện Triều An kiểm tra. Tại đây, các bác sĩ cho biết, cháu Tâm không bị ảnh hưởng gì, chỉ bị xây xát ngoài da nên yêu cầu người nhà đóng tiền rồi về. Đến khoảng 18h10, trong lúc anh Diên chờ đóng tiền thì 5 đối tượng đi trên ba xe gắn máy trờ tới lao thẳng vào chỗ đóng viện phí hỏi lớn: “Vừa nãy thằng nào đụng cháu tao? Nó có hề hấn gì là tụi mày không yên!”. Vì cháu Tâm bị nhẹ nên anh Diên đứng lên nhận mình là người tông phải cháu. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Chỉ chờ có thế, 5 đối tượng lao vào đánh anh Diên rơi xuống ghế, sau đó nắm tóc anh Diên lôi ra trước cổng khoa cấp cứu. Đối tượng Quỳnh lấy mũ bảo hiểm đập liên tiếp cho đến khi anh Diên gục hẳn. Anh Diên được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do cổ bị gãy, trên người có nhiều vết bầm nên Bệnh viện Triều An đã chuyển anh Diên đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Đến 15h ngày 25/6, dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng anh Diên không qua khỏi. |
