Hệ lụy từ những cuộc tình "chắp vá"

Thứ Hai, 15/07/2013, 15:59
Ám ảnh về cuộc hôn nhân đổ vỡ đã khiến nhiều người sợ hãi không dám gây dựng cuộc sống với người thứ hai và họ chọn cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng" nghĩa là sống chung nhưng không ràng buộc về pháp lý. Chính giải pháp "thích thì ở, không thì đường ai nấy đi" dẫn đến nhiều cuộc tình chấp vá có kết cục bi thảm khi một trong hai người không cam tâm chia tay.

Từng đã có vợ con nhưng đã ly hôn, từ năm 2008 Nguyễn Thành An (48 tuổi ngụ Tây Ninh) chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thanh Thúy tại xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu (Tây Ninh). Sau đó cả hai đến thuê nhà trọ tại ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu (Tây Ninh) sống chung với người con riêng của chị Thúy. Mối quan hệ kéo dài được 4 năm thì đầu năm 2012, mâu thuẫn bắt đầu khi An nghi ngờ chị Thúy ngoại tình. Sau nhiều lần cãi cọ, An bỏ về nhà mẹ ruột của mình sống. Buồn bã vì cả hai cuộc "hôn nhân" không "xuôi chèo mát mái" An nghĩ quẫn, muốn giết chết người tình rồi tự sát.

Trước khi gây án An viết 3 lá thư để lại, trong đó có nội dung sẽ "xử" chị Thúy vì lừa dối tình cảm với y. Sáng 19/4/2012, An tổ chức nhậu tại nhà để chia tay với hàng xóm. Sau khi đã say, An lấy một cây rựa (dài khoảng 65cm) rồi điều khiển xe gắn máy đến phòng trọ nơi chị Thúy đang ở. Khi đến nơi, nhìn thấy chị Thúy đang ngồi rửa rau phía sau nhà, An liền dùng rựa chém nhiều nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, An lấy 3 lá thư viết trước đó ném lại trong phòng trọ rồi điều khiển xe về nhà treo cổ tự tử nhưng được mọi người xung quanh phát hiện cứu sống. Muốn chết nhưng không thành, sau đó, An đến Công an huyện Gò Dầu, Tây Ninh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trả giá cho hành vi phạm tội của mình, cuối tháng 6/2013, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên An mức án cao nhất (tử hình) về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Thành An và Nguyễn Thị Kim Loan bị tuyên án tử hình.

Tương tự như An, từng đã có vợ có chồng, sau khi gãy gánh, Nguyễn Thị Kim Loan (47 tuổi, ngụ xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) và ông Phạm Văn Thân (47 tuổi) "rổ rá cạp lại" cũng đã được 7 năm nay. Đầu tháng 8/2012, Loan nghi ngờ ông Thân có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác nên không chu cấp tiền cho mình nữa nên rất tức giận. Đến chiều 11/8/2012, Loan mang theo dao tìm đến nhà người tình ở ấp Bà Lãnh, xã Tân Đông, huyện gò Công Đông (Tiền Giang) để hỏi cho ra lẽ.

Khi đến nhà, Loan kêu ông Thân đưa tiền cho mình trả nợ nhưng bị từ chối với lý do không có tiền. Tức giận, Loan dùng tay giật sợi dây chuyền vàng 18k của ông Thân đang đeo trên cổ rồi bỏ vào túi áo khoác và đi ra trước sân nhà. Sau đó, Loan định lên xe ra về thì ông Thân chạy ra nắm xe kéo lại không cho đi đồng thời truy hô "cướp, cướp" làm chiếc xe ngã xuống ruộng. Vừa quê vừa tức, Loan xông vào đánh nhau với ông Thân. Hậu quả, ông Thân bị Loan đâm 2 nhát dao và chết ngay sau đó. Với tội ác này, Loan phải trả giá bằng bản án tù chung thân.

Trước đó cũng vì ghen tức cô "vợ hờ" cười nói với người khác Trần Văn Phước (47 tuổi ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh, bị tuyên án chung thân) đã vô cớ tước đoạt mạng sống của người khác. Nạn nhân trong vụ án này không phải là vợ hờ của Phước mà là người y nghi ngờ có quan hệ tình cảm với người mình đang chung sống. Nội dung vụ án thể hiện, Phước và chị Lê Thị Ngọc Mai sống chung với nhau như vợ chồng.

Đêm 3/11/2011, Phước đến quán cháo của chị Mai dọn hàng thì thấy "vợ hờ" đang ngồi uống bia với anh Phan Văn Thiện nên ghen tức, Phước la mắng và tát chị Mai một cái. Sau đó, Phước quay sang nói anh Thiện yêu cầu đừng rủ chị Mai uống bia nữa để chị Mai buôn bán. Lời qua tiếng lại giữa Phước và anh Thiện xảy ra xô xát, Phước bị thương 3%. Đến khoảng 0h15 ngày hôm sau, Phước cầm vỏ chai nước ngọt đến nhà Thiện ở hẻm 462 đường 3-2, phường 12, quận 10 tìm Thiện. Tại đây, bị Thiện cầm khúc cây vuông đánh, Phước đã dùng vỏ chai bia mang theo đâm trúng vào thái dương Thiện khiến người này chết ngay sau đó.

Qua theo dõi nhiều vụ án liên quan đến tình ái thì hầu như vụ án nào cũng vậy, lúc nóng giận kẻ gây án đều ra tay cho hả giận, không cần suy nghĩ. Thế nhưng sau khi bàn tay vấy máu, cơn giận cũng đã qua thì họ mới hối hận trong muộn màng. Không chỉ tước đoạt mạng sống của người khác, đằng sau mỗi vụ án vừa nêu là hoàn cảnh thương tâm của nhiều gia đình, nhiều ông bô,ë bà mẹ cạn nước mắt vì khóc thương cho đứa con xấu số. Nhưng có lẽ bi đát nhất là số phận của những đứa trẻ (con của nạn nhân và bị cáo) lâm vào cảnh mồ côi không ai nuôi dưỡng.

Như trong vụ án Nguyễn Thành An, không chỉ cướp đi sinh mạng của người tình, An còn cướp đi người mẹ của hai đứa trẻ tội nghiệp. Đồng cảnh ngộ, hai đứa con (với người vợ trước) của An cũng vĩnh viễn mất đi người cha. Tương tự như trên, trong vụ án Nguyễn Thị Kim Loan, chỉ vì tức giận người tình không còn chu cấp như xưa, Loan đã ra tay giết chết người tình. Hậu quả vụ án là giờ đây hai đứa con của Loan phải sống nhờ vào sự đùm bọc của người thân…

A. Huy
.
.
.