Hậu quả lớn từ một xích mích nhỏ

Thứ Sáu, 10/12/2004, 17:02
Chiều ngày 7/12, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội  đi cùng chị Hoàng Thúy Linh lên điểm hẹn tại Tp. Việt Trì để đón Thiết “cù” (chồng chị Linh) -  kẻ gây ra vụ bắn nhau trên phố Hàng Cháo - ra đầu thú.

Theo lời khai của Đào Ngọc Thiết tức Thiết “cù”, khoảng 21h30 ngày 2/12, Thiết cùng Dũng “phú”, Cường “chuột” đi với 2 nhóm thanh niên khác vào quán cà phê số 6 Hàng Cháo. 2 nhóm người kia gồm: Nhóm hòa giải có Hải “mán”, Sơn "con”, Khang “con” và nhóm của anh em Trần Xuân Ánh - Trần Đức Trang và bạn là Vũ Văn Thường, Vũ Xuân Hoài, Ánh “bệu”. Trần Xuân Ánh là người có xích mích với Thiết “cù”.

Tuy đây là buổi gặp để Trần Xuân Ánh xin lỗi Thiết nhưng Ánh không xin lỗi mà chỉ phân trần lại sự việc. Cay cú, Thiết đứng phắt dậy, rút từ áo khoác ra một khẩu K59 và gằn giọng bảo: "Nếu mày thích thì đánh nhau ngay tại đây!”.

Ngay lập tức, Trần Xuân Ánh vác ghế ném Thiết. Thiết cầm súng lùi dần ra đến đầu ngõ Hàng Cháo thì nổ liền mấy phát. Nghe tiếng súng, cả nhóm của anh em Trần Xuân Ánh lẫn nhóm hòa giải đều lên xe bỏ chạy tán loạn.

Đào Ngọc Thiết và số vũ khí sử dụng trong cuộc ẩu đả đêm 2/12.

Trần Xuân Ánh lên xe Honda @ chạy sâu vào trong ngõ Hàng Cháo ra phố Trịnh Hoài Đức rồi về nhà của HLV Vũ Văn Thường ở Thụy Khuê.

Còn Thường, Hoài và Ánh “bệu” thì cùng nhảy lên chiếc Dylan chạy ra phía đường Hùng Vương. Nhưng khi 3 người này vừa mới chạy đến ngã tư Hùng Vương thì bất ngờ gặp phải 2 thanh niên đi trên một chiếc xe Dream phục sẵn. Hai thanh niên này reo lên: "Nó đây rồi!” và nổ súng.

Thường cầm lái cho xe chạy ra đường Nguyễn Thái Học ngược lên Giảng Võ. Chiếc Dream của hai đối tượng cầm súng vẫn rượt bám theo. Đến đoạn rẽ vào phố Vũ Thạnh, Thường quẹo lái định rẽ sang nhưng không may xe đổ. Cả ba đành vứt xe, bỏ chạy. Hoài và Thường thì chạy sâu vào trong phố Vũ Thạnh còn Ánh “bệu” thì nấp ở sau nhà 183 Giảng Võ.

Đối tượng ngồi sau chiếc xe Dream thấy thế vội vàng cầm súng nhảy ra khỏi xe và chĩa súng vào phố Vũ Thạnh bắn 2-3 phát liền. Nhưng rất may là không có ai bị thương.

Ngay sau đêm đó, Thiết “cù” bỏ trốn, đem theo hai khẩu súng. Ngày 4/12, chị Hoàng Thúy Linh đã được mời lên Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội tại số 7 Thiền Quang để làm việc.

Thượng tá, Trưởng phòng Nguyễn Đức Bình trực tiếp gặp gỡ chị Linh, phân tích rõ những mối nguy hiểm khi Thiết lẩn trốn ở bên ngoài với 2 khẩu súng trong người. Thượng tá Bình cũng động viên chị Linh cố gắng thuyết phục Thiết ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Chị Linh đã khai báo về vụ việc rất thành khẩn và hứa sẽ cố gắng tìm mọi cách vận động Thiết ra đầu thú.

Đêm hôm sau, vào lúc 22h, chị Hoàng Thúy Linh đã tới trụ sở của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm  về trật tự xã hội để nộp 2 khẩu súng. Chị Linh cho biết, trước đó 1 giờ, thông qua một người xe ôm, Thiết đã gửi cho chị 2 khẩu súng, 2 băng đạn, 6 viên đạn và một lá thư đựng trong một vỏ hộp bánh.

Trong thư, Thiết dặn chị Linh đem ngay 2 khẩu súng này đến số 7 Thiền Quang để nộp và Thiết hứa sẽ trở về đầu thú.

Mâu thuẫn vì cú điện thoại gọi nhầm

Theo lời khai của Thiết cũng như lời kể của chị Linh thì chị Linh là chủ nhà nghỉ Linh Trang nằm trong ngõ Thông Phong, quận Đống Đa. Thiết "cù" và chị Linh đã có một con chung 8 tuổi nhưng đã ly dị nhau cách đây 5 năm. Tuy đã ly dị, Thiết “cù” vẫn thường xuyên qua lại nhà nghỉ của chị Linh.

Đêm 1/12/2004, một người khách quen ở nhà nghỉ của chị tên là Lê Chí Anh (24 tuổi), ở phố Đoàn Thị Điểm đến chơi và mượn của chị chiếc điện thoại Cityphone để gọi cho bạn của anh ta là Trần Xuân Ánh (ở Khu tập thể Ngân hàng, hiện đang học năm thứ 4 Trường đại học TDTT Từ Sơn) rủ đi chơi. Nhưng do Ánh đang bận nên Lê Chí Anh đã trả lại điện thoại cho chị Linh và rời khỏi nhà nghỉ đi đâu không rõ.

Chừng 15 phút sau, Trần Xuân Ánh gọi điện thoại lại số máy của chị Linh. Tưởng là Lê Chí Anh vẫn đang cầm máy nên Trần Xuân Ánh mới bảo: "Chí Anh à?”, chị Linh trả lời: "Nhầm máy rồi!” và cúp máy. Một lúc sau, Trần Xuân Ánh lại gọi vào số máy của chị Linh, sẵng giọng hỏi: "Chí Anh đâu?”. Chị Linh trả lời: "Chí Anh chỉ gọi nhờ máy thôi!”, rồi cúp máy. Nhưng Trần Xuân Ánh tiếp tục gọi lại và hỏi: "Thế mày là ai?”. Chị Linh trả lời: "Tao là Linh ở ngõ Thông Phong”.

Chị Linh tưởng chuyện chỉ đến thế là xong mà không hay biết rằng, Trần Xuân Ánh ngay sau đó ít phút đã chở bạn gái là ca sĩ Lô Thủy bằng xe Honda @ tìm đến ngõ Thông Phong. Khi đến nhà nghỉ Linh Trang, Trần Xuân Ánh đã gọi lại vào số máy của chị Linh với dụng ý nhằm xác định người vừa mới lời qua tiếng lại với mình. Biết người đó là chị Linh, Trần Xuân Ánh đã xông vào nhà nghỉ đạp chị Linh túi bụi. Thiết nhảy ra can ngăn nhưng cũng bị Trần Xuân Ánh đánh túi bụi.

Đối tượng Trần Xuân Ánh.

Sáng ngày hôm sau, Trần Xuân Ánh mới biết đêm trước trong lúc hăng tiết đã không những chỉ đánh chị Linh mà còn đánh cả Thiết “cù”. Sáng 2/12, Ánh đã phải cầu cứu đến anh trai của mình là Trần Đức Trang (24 tuổi), HLV môn Wushu. Buổi chiều cùng ngày, hai anh em Trang - Ánh đã rủ một HLV Wushu nữa là Vũ Văn Thường cùng đi uống bia với Vũ Xuân Hoài ở phố Tôn Đức Thắng. Hoài cũng mới ra tù hồi đầu năm 2004.

Tất cả cùng thống nhất rằng, muốn dàn xếp được mâu thuẫn thì phải nhờ đến Hải “mán” (tức Trần Xuân Hải, SN 35 tuổi, ở phường Cống Vị). Đêm 2/12, nhóm hòa giải gồm Hải “mán”, Khang “con” (tức Nguyễn Huy Khang ở Ngô Thì Nhậm) và Sơn “con” (tức Hoàng Văn Sơn ở Cầu Giấy) đã dẫn nhóm của anh em Ánh - Trang cùng Thường, Hoài và Ánh “bệu” (tức Nguyễn Ngọc Ánh ở Long Biên) đến nhà nghỉ Linh Trang để xin lỗi "vợ chồng" Thiết “cù” và dẫn đến vụ nổ súng kinh hoàng trên phố Hàng Cháo và phố Vũ Thạnh

.
.
.