Hành tung của ca sĩ đồi bại Gary Glitter

Thứ Bảy, 26/11/2005, 08:41

Nhiều người dân Vũng Tàu biết về một ông tây hay cặp kè cùng các cô gái trẻ nhưng chẳng ai nghĩ đó là cựu ca sĩ nhac rock nổi tiếng Gary Glitter. Chỉ đến khi báo chí đưa tin, công an truy tìm, mọi chuyện về gã ca sỹ đồi bại này mới vỡ lẽ…

Cuối cùng thì sau những ngày lẩn trốn, ngày 19/11/2005, gã cựu ca sĩ bệnh hoạn - từng một thời là ngôi sao nhạc rock nổi tiếng của nước Anh - Gary Glitter đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Vũng Tàu và Công an quận 1, Tp.HCM phối hợp bắt giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất khi y đang trên đường định chạy trốn qua Băng Cốc (Thái Lan). Ngay sau đó, đối tượng cũng đã nhanh chóng được di lý về Tp. Vũng Tàu để phục vụ việc điều tra về những hành vi đồi bại mà y đã gây ra trong thời gian trú ngụ tại đây.

Thường đối với những người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, thường người ta chỉ biết và hay nhắc đến cái “nghệ danh”, chứ chẳng mấy ai quan tâm nhiều đến cái tên tuổi thật sự của họ. Trường hợp của Gary Glitter cũng vậy...

Gary Glitter tên “cúng cơm” là Paul Francis Gadd, sinh ra ở Banbury thuộc vùng Oxfordshire, nước Anh. Bắt đầu sự nghiệp ca hát tại các quán bar ở London từ thời thanh niên. Sau đó, tiến lên một bước trong con đường ca hát, Gary ký hợp đồng với các hãng ghi âm như Parlophone Records và Decca Records.

Thời hoàng kim của cựu ca sỹ Gary Glitter.

Năm 1971, Paul Francis Gadd chính thức có tên tuổi, với nghệ danh Gary Glitter. Cần biết rằng đây không phải là nghệ danh duy nhất mà là nghệ danh thành công nhất của y. Chỉ một năm sau, Gary tung ra bản rock'n roll (có hai phần I, II) và thành công lớn. Bài hát này thành công đến  mức nó trở thành một bài hát cực kỳ phổ biến, đến nỗi  nó được cử lên như là bài hát chính thức của các sự kiện thể thao chuyên nghiệp tại Mỹ.

Ngoài ra, nhắc đến Gary Glitter, còn phải kể đến các bản nhạc khác như "I'm the leader of the gang" và "Do you want to touch me", những tuyệt phẩm đã đưa tên tuổi của Gary Glitter trở nên quen thuộc với công chúng yêu âm nhạc trên khắp thế giới.

Song, “ai cũng có một thời”, cái quy luật nghiệt ngã ấy không thiên vị một ai. Sau một thời gian thành công vang dội, đến năm 1978, các đĩa nhạc của Gary không còn nhận được sự tán thưởng của công chúng. Vì thế, hai năm sau, năm 1980, Gary Glitter rời nước Anh để đi lưu diễn nhiều nơi trên thế giới hòng lấy lại tiếng tăm của mình.

Thế nhưng, quãng thời gian sau trong cuộc đời “ngôi sao về chiều” này lại là một mảng tối trần trụi. Theo thời gian, y cứ ngã dần thành một tay chơi mang khuynh hướng hưởng thụ bằng những thú vui bệnh hoạn. Một trong những sở thích đó là thú sưu tập hình ảnh và lạm dụng tình dục các cô gái vị thành niên.

Không phải chỉ đến hôm nay, khi bị phát giác và bắt giữ vì có hành vi lạm dụng tình dục một số cô gái trẻ ở Vũng Tàu, Việt Nam, Gary Glitter mới đối diện với pháp luật. Năm 1997, trong một lần Gary mang chiếc máy tính của mình đi sửa, một nhân viên của hãng đã phát hiện ra hơn 4.000 tấm hình, chụp rất nhiều trẻ em, cả trai lẫn gái, ở độ tuổi chỉ từ 3 đến 10 tuổi, bị lạm dụng tình dục trong những tư thế quái đản nhất. Mọi việc được báo cáo nhanh chóng lên cơ quan chức năng sở tại. Và ngay khi Gary trở lại tiệm sửa chữa để lấy chiếc máy, hắn đã được cảnh sát chờ sẵn, dẫn đi.

Hai năm sau, ngày 9/11/1999, Gary Glitter bị tòa án xét xử về tội quan hệ tình dục với một thiếu nữ tên là Allison Brown. Theo lời cô gái kể với báo The News of the World, năm 1979, khi chỉ 14 tuổi, đang là một fan hâm mộ Gary Glitter, cô đã bị hắn dụ dỗ để quan hệ tình dục. Nhưng tòa án đã không buộc tội được hắn. Tại tòa, y chỉ phải chịu tội danh là tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em, và phải "bóc lịch" 4 tháng.

Đầu năm 2000, Gary ra tù và được nhà chức trách yêu cầu ký vào bản đăng ký danh sách những người vi phạm tình dục (sex offenders register) nhưng hắn không tuân thủ và chạy trốn khỏi nước Anh. Sang Cuba sống, nhưng y bị chính quyền Cuba trục xuất. Cuối năm 2001, Gary Glitter đã bỏ sang Campuchia sinh sống. Điều đáng nói là trong những tháng ngày “bôn tẩu” này, y vẫn không sao từ bỏ được lối sống bệnh hoạn: bằng cớ là giữa năm 2002, y lại bị chính quyền Campuchia trục xuất khỏi đất nước họ vì quan hệ tình dục với trẻ em. Sau đó, y tìm cách quay lại Campuchia, và vẫn “ngựa quen đường cũ”. Ngày 28/12/2002, y lại bị bắt vì quan hệ tình dục với các bé gái chỉ khoảng 11 tuổi.

Vẫn không chừa cố tật, năm 2003, y lại lén lút vào Campuchia nhưng bị báo chí phát hiện. Sau khi bị trục xuất, hắn bay sang Thái Lan. Rồi năm 2004, y lại một lần nữa quay trở lại Campuchia và ở đây một thời gian dài. Và cũng theo thông tin từ báo nước ngoài, từ giữa năm 2002, trong thời gian ở Campuchia, Gary đã sang Việt Nam để thực hiện các hành vi đồìi bại. Lần đầu vào năm  2002. Một lần vào cuối năm 2004, nhưng rồi y bặt tăm một thời gian và gần đây đăng ký tạm trú trở lại vào tháng 3/2005, bằng cái tên khai sinh Paul Francis Gadd, tại căn nhà số 38 Trần Phú, Tp. Vũng Tàu, nơi được y thuê làm nơi thực hiện hành vi đồi bại với các bé gái vị thành niên mà y dụ dỗ được. Ít nhất đã có 2 bé gái, một tên H 14 tuổi và một bé gái sinh năm 1994, ngụ tại phường 2 và phường 5, Tp. Vũng Tàu là những nạn nhân đầu tiên  bị y lạm dụng.

Một điều lạ lùng là không hiểu vì sao suốt trong khoảng thời gian gã cư ngụ tại đây mà chẳng bị ai - kể cả cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương sở tại - phát hiện. Dù rằng, theo lời người dân địa phương, trong thời gian trú ngụ tại đây, tuy hành tung y có vẻ bí ẩn, nhưng không phải là không có “sơ hở”.

Cụ thể, gần một năm nay, người dân ở đây, không ai lạ gì cảnh một ông khách già tuổi ngoài 60 mà lúc nào cũng kè  kè chở mấy cô gái tuổi “ô mai mơ” ăn mặc hở hang lượn quanh Tp. Vũng Tàu. Có lần, y đã từng gây ra tai nạn giao thông. Chưa hết, hàng xóm của y ở Vũng Tàu còn cho biết, thỉnh thoảng lại thấy y dẫn mấy cô gái tuổi chưa đầy 15 về nhà, không biết làm gì  mà chốt kín cửa suốt cả ngày lẫn đêm.

Người ta còn kể, y sống rất buông thả, lôi thôi, ưa nhậu nhẹt say xỉn và đặc biệt khi nhậu đến “quắc cần câu” là không cần giữ ý tứ hay hành tung chi ráo. Nhiều lần, tại một số quán bar, khi hứng chí, y còn nhảy lên sân khấu giựt micro, nhận mình là ca sĩ lừng danh Gary Glitter, múa hát loạn xạ mà cũng chẳng mấy ai để ý. Chỉ đến khi y quậy tại quán Labyrinth, nơi có những công nhân tứ xứ đang lao động trong ngành Dầu khí ở Vũng Tàu, bằng những hành động dâm ô, thô bỉ ở trong quán, thì mới bị khán giả ở đây nhận dạng và báo cho... cảnh sát và báo chí Anh. Mãi cho tới lúc thông tin về gã được đăng tải trên tờ New of the World của Anh thì mọi việc mới vỡ lẽ

B.S
.
.
.