Hành trình tội ác của kẻ mất nhân tính
Dư luận ở Bình Dương nói riêng và cả nước nói chung đang hết sức bàng hoàng và căm phẫn kẻ giết người hàng loạt Trần Nguyễn Xuân Phương (30 tuổi, ngụ tại F350, tổ 55, khu phố 7, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) và hết lời khen ngợi lực lượng Công an tỉnh Bình Dương đã sớm bắt giữ kẻ thủ ác để chặn đứng một hiểm họa cho xã hội. Nếu không, với bản chất của một kẻ giết người không gớm tay, Phương có thể gây ra nhiều vụ án khác…
Xác chết giữa rừng cây
Khoảng 18h ngày 10/12, PC14 Công an tỉnh Bình Dương nhận được tin báo, khoảng 16h cùng ngày, quần chúng phát hiện 1 xác chết nữ tại khu đất rừng chồi cao quá đầu người nằm trong Khu công nghiệp Rạch Bắp thuộc ấp Rạch Bắp, xã An Tây, huyện Bến Cát. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thu Thủy (37 tuổi, ngụ ở Khu phố 5, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một). Chị Thủy trước đây là thầu đề, cho vay tiền góp nên các nghi can nằm trong tầm ngắm của điều tra viên chính là các đối tượng cờ bạc, vay mượn nợ. Trong số đó, qua sàng lọc thì Trần Nguyễn Xuân Phương là nghi can số 1 của vụ án.
Theo các nguồn tin trinh sát cho hay, Phương là một con bạc thuộc loại "nghiện" nặng, thường xuyên vay mượn nợ của nhiều người trong đó có chị Thủy với số nợ gần 10 triệu đồng. Từ đó, cơ quan Công an nhận định rất có thể Phương đã giết chị Thủy để "xù" nợ. Tuy nhiên, từ nhận định đến thực tiễn là một khoảng cách rất xa, đòi hỏi cơ quan Công an phải nỗ lực để tìm ra chứng cứ phạm tội một cách thuyết phục nhất. Cho nên, ngay sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã họp khẩn các đơn vị nghiệp vụ và chỉ đạo khẩn trương phối hợp phá án trong thời gian sớm nhất.
Hàng loạt các biện pháp nghiệp vụ đã được triển khai và kết quả không ngoài nhận định - Trần Nguyễn Xuân Phương chính là hung thủ giết chết chị Thủy. Lệnh bắt khẩn cấp lập tức được triển khai và ngày 17/12, Phương cùng em vợ là Phùng Minh Cường (17 tuổi, ngụ ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Long Khánh (Đồng Nai), đồng phạm trong vụ án đã phải tra tay vào còng.
Tại cơ quan điều tra, trước các chứng cứ không thể chối cãi, Phương và Cường đã thừa nhận hành vi giết người. Phương khai: Do bị chị Thủy đòi nợ ráo riết nên y nảy sinh ý định giết chết chị Thủy để "xù" nợ. Tối 9/12, Phương bàn với Cường kế hoạch giết chết chị Thủy vừa để "xù" nợ vừa để cướp tài sản và được Cường đồng ý. Theo kế hoạch, cả hai sẽ điều chị Thủy đến khu vực vắng vẻ sau đó dùng dây dù siết cổ chị Thủy.
Để thực hiện ý định trên, sáng 10/12, Phương ra tiệm tạp hoá mua 2 đoạn dây dù, 1 cuộn băng keo rồi thuê xe ôtô và rủ chị Thủy đi cùng vì Phương nói sẽ đi lấy nợ người khác để trả cho chị Thủy. Lợi dụng lúc chị Thủy nghe điện thoại, cả hai khống chế chị Thủy rồi dùng dây dù siết cổ cho đến chết và lục lấy toàn bộ tài sản chị Thủy mang theo gồm 2 điện thoại di động, một số nữ trang và 4,6 triệu đồng. Sau khi thực hiện xong hành vi giết, cướp chúng chở xác chị Thủy và giấu ở khu đất rừng chồi như đề cập ở trên…
![]() |
|
Phương và căn nhà nơi bà Cảnh bị giết. |
Sau khi cả hai nhận tội, cơ quan Công an tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng và chân tướng của kẻ giết người hàng loạt đã hé lộ khi Phương khai nhận chính y là hung thủ giết chết bà Phạm Thị Cảnh (64 tuổi, ngụ ấp Cầu Đôi, xã Lai Uyên, Bến Cát, Bình Dương), mẹ vợ của ông Phan Ngọc Thuận, Phó Tổng giám đốc Công ty Becamex. Đặc biệt, hắn còn nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của chính mẹ vợ mình là bà Nguyễn Thị Mai (60 tuổi), ngụ ấp Suối Tre, xã Suối Tre, Long Khánh, Đồng Nai.
Những gã tài xế taxi mất nhân tính
Trước đây, khi còn làm tài xế ở Công ty Becamex, Phương có đôi lần đến nhà ông Thuận và biết rất rõ quy luật sinh hoạt của gia đình ông Thuận. Sau khi nghỉ việc tại Công ty Becamex, Phương chuyển sang chạy xe cho Công ty Taxi VinaSun Bình Dương nhưng luôn nung nấu ý định giết người cướp của và chờ thời cơ hành động. Khoảng 4h30' sáng 22/10/2008, Phương đi xe Dream BKS 61F1-5857 từ nhà đến bãi xe của Công ty VinaSun Bình Dương tại xã Tân Định, huyện Bến Cát để nhận xe chạy trong ngày.
Sau khi nhận xe, Phương điều khiển xe taxi đến quán cà phê 234 thuộc khu dân cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Phương gặp Nguyễn Thế Lâm (24 tuổi; ngụ huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) cũng là tài xế xe taxi VinaSun Bình Dương. Trong lúc trò chuyện, Lâm than với Phương: "Dạo này tao kẹt tiền xài quá, mày coi có chỗ nào kiếm tiền xài". Nghe vậy Phương liền rủ: "Vậy đi cướp đi, tao biết nhà ông Phan Ngọc Thuận, Phó Tổng Giám đốc Công ty Becamex có nhiều tiền lắm mà chỉ có mỗi người giúp việc ở nhà". Lâm chẳng chút đắn đo, gật đầu đồng ý.
Qua bàn bạc, Phương bỏ xe taxi tại quán 234, Lâm điều khiển xe Jupiter cùng Phương ra chợ mua 1 cây xà beng, dây dù, 2 đôi bao tay rồi đi về hướng khu dân cư Chánh Nghĩa. Đến nơi, sau ít phút quan sát nhà ông Thuận, Phương xuống xe và đi đến nhà ông Thuận gọi với vào: "Chú Thuận ơi, chú Thuận!". Nghe tiếng gọi, bà Phạm Thị Cảnh từ nhà đi ra hỏi Phương tìm ai thì Phương cho biết là có hẹn trước với chú Thuận và chú Thuận bảo đến nhà chờ. Tưởng thật, bà Cảnh mở cổng cho Phương và Lâm vào. Cả 3 người ngồi ở hành lang trò chuyện được một lúc thì có mùi khét của thức ăn nên bà Cảnh vội vào bếp để tắt bếp. Phương và Lâm theo sau dùng hung khí chuẩn bị sẵn sát hại bà Cảnh. Sau đó, Lâm đứng dưới canh chừng, Phương lên lầu lục tìm, lấy đi 6,6 triệu đồng và hai máy ảnh kỹ thuật số rồi tẩu thoát.
Sau khi Phương bị bắt giữ, Lâm đã bỏ trốn. Tuy nhiên, với nỗ lực không biết mệt mỏi trong những ngày qua, 3h15' ngày 24/12, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thế Lâm. Lâm khai nhận, sau khi hay tin Phương bị bắt, Lâm đã bỏ trốn ra các tỉnh phía Bắc nhưng do không tìm được việc làm, nên y quay vào tìm việc ở TP HCM thì bị bắt.
Nỗi đau của… kẻ giết người!
Tuy mình cũng là kẻ giết người và sát cánh cùng anh rể trong hàng chục vụ trộm tài sản nhưng Phùng Minh Cường cho rằng y hết sức đau khổ và bàng hoàng khi biết được chính Trần Nguyễn Xuân Phương đã sát hại mẹ ruột của mình. Theo lời khai của Phương, vào khoảng tháng 4/2009, khi biết mẹ vợ là bà Nguyễn Thị Mai vừa bán đất ở Long Khánh (Đồng Nai) nên y nảy sinh ý định giết mẹ vợ để cướp tài sản.
Trong lúc đang chờ ra tay hành động thì ngày 13/4/2009, Phương nhận cuộc điện thoại của mẹ vợ hỏi thăm Cường có ở nhà Phương chơi không. Biết Cường không ở nhà, ngay sau đó, Phương đến nhà mẹ vợ để thực hiện ý định. Lúc này bà Mai đang mua phế liệu của một phụ nữ mang đến bán (nhà bà Mai là vựa phế liệu) nên Phương đi vào nhà xem tivi. Khoảng 20 phút sau, bà Mai trở vào nhà cùng ngồi xem tivi và trò chuyện với con rể.
Ít phút sau, khi thấy bà Mai chăm chú xem tivi, Phương lẻn đi ra ngoài sân cầm lấy một đoạn sắt phế liệu đi vào từ phía sau sát hại mẹ vợ, lục soát lấy 15,6 triệu đồng và toàn bộ nữ trang trong tủ, trên người nạn nhân rồi khoá cửa ra về. Tuy nhiên, vì sợ người phụ nữ đến bán phế liệu nhận dạng được mình nên đêm đến, Phương trở lại nhà mẹ vợ, dùng băng keo quấn xác nạn nhân cho vào bao tải rồi đem đi giấu ở khu đất hoang thuộc phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một.
Tính đến nay chuyên án của PC14 và các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra về các vụ giết người đã bắt giữ 4 đối tượng, gồm 3 đối tượng trực tiếp gây án là Phương, Cường, Lâm và 1 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, đó là Trần Văn Tài (23 tuổi, ngụ khu phố 5, Phú Thọ Hoà, thị xã Thủ Dầu Một). Hiện chuyên án đang được điều tra mở rộng

