Hải "bánh" và kế hoạch lấy số Dung "Hà"
Những cuộc tình trớ trêu của Hải "bánh"
Có thể thấy Hải và G. yêu thương nhau tưởng có thể san bằng núi, lấp cả sông để đến với nhau, vậy mà bản ngã hoang dã của Hải vẫn mạnh hơn tình yêu, vì thế Hải thường xuyên trốn G. đi đánh lẻ cùng đám tiểu yêu dưới trướng.
Một lần được đàn em dâng cho Hải một em chân dài, mới thấy bóng người đẹp, hai mắt Hải đã đỏ ngầu, những mạnh máu hai bên thái dương giật đùng đùng tưởng máu trong người hắn đang sôi sùng sục.
Không thể kìm hãm được bản tính, Hải trốn G. lôi người đẹp lên thẳng khách sạn KH trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1, TP Hồ Chí Minh để truy hoan. Đang lúc mây mưa thì G. xông đến đập cửa phòng gào khóc. Hoảng quá, Hải điện liên lạc với lễ tân yêu cầu khách sạn cúp điện, còn hắn nhảy qua cửa sổ nhào tới ôm cứng lấy G. để chân dài… chuồn.
Hôm ấy, G. còn đập đầu vào cửa khách sạn và nhào cả ra đường đòi đâm đầu vào ôtô tự tử, vụ bắt ghen này gây náo loạn cả một khúc đường.
Sau khi Hải bị bắt và giam ở Trại tạm giam Công an tỉnh Tiền Giang, G. thường xuyên đến thăm. Nhưng rồi thấy Hải chỉ là một gã Đông Gioăng không hơn, không kém, mà cũng chẳng dại gì phải thủ tiết với một thằng tù mút khung nên G. tỉnh ngộ.
Sau đó G. kết tóc xe duyên với V.H. Điều đau đớn lại đến với Hải một lần nữa, chẳng là chồng mới của G. chính là đàn anh của Hải, và đã có lúc cả hai từng hợp tác "làm ăn" với nhau ở vũ trường P.T.
Không chỉ thế, trong khi còn đang mặn nồng với G., Hải vẫn tiếp tục mây mưa với nhiều mối tình khác mà mối tình nào Hải cũng xếp vào loại "sét đánh". Đầu năm 2000, Năm Cam giới thiệu cho Hải "bánh" một người cháu họ tên Bé Ng.
Trong một lần Hải "bánh" dẫn Bé Ng. lên vũ trường Phương Đông, tình cờ gặp băng Bình "kiểm", Thanh "đĩ", Phát "con", Trường "xoăn", Anh Thư cũng lên vũ trường chơi. Bé Ng. và Anh Thư vốn là bạn với nhau nên Ng. dẫn Hải đến giới thiệu với Anh Thư cho phải phép.
Không ngờ ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hải đã thấy "khoái" Anh Thư. Mặc dù biết Anh Thư là vợ của Thanh "đĩ" - đàn em của Hải, Hải vẫn bất chấp. Cả buổi tối, Hải bỏ Ng. bơ vơ để bám lấy Anh Thư buông lời ong bướm.
Sau khi uống hết nửa chai rượu, Hải dụ Anh Thư ra ngoài để nói chuyện. Anh Thư vừa bước ra khỏi phòng bis, Hải bế thốc Anh Thư xuống đường, đẩy vào xe taxi chạy thẳng về tiệm uốn tóc VânS' của Hải trên đường Thủ Khoa Huân, quận 1.
Tại đây, Hải đã cưỡng ép Anh Thư quan hệ với hắn. Sau lần cưỡng bức ấy, Anh Thư đã bỏ chồng về làm quản lý cho tiệm uốn tóc của Hải. Và cũng vì thế nên mới có chuyện Anh Thư đưa chiếc xe Spacy màu trắng của Anh Thư cho Trường "xoăn" và Hưng "phi nhon" vác súng đi giết Dung "Hà" sáng 2/10/2000 trên đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1.
Sau đó, Anh Thư còn phải ra trước vành móng ngựa trong vụ án Năm Cam về tội che giấu hành vi giết người của Hải "bánh" và đám đàn em Trường, Sơn.
Cũng trong thời gian Hải về đầu quân dưới trướng Năm Cam, Hải "bánh" và Năm Cam đã xây dựng tiệm cắt tóc, gội đầu trên đường Tôn Thất Tùng, quận 1 làm chốn ăn chơi "giải trí" riêng của hai thầy trò.
Hải cho tuyển "đào chiến" rồi gửi vào tiệm để hằng ngày hai thầy trò đến đây hành lạc. Chính vì thế mà trong giờ phút định mệnh toàn số 2: 12h ngày 12/12/2001, Năm Cam đã bị bắt tại tiệm uốn tóc này trong tình trạng ở trần và túi quần còn 2 bao Oke chưa kịp xài.
Hải còn thành thật với chúng tôi, "nhiều lần, vừa đi "thư giãn" với anh Năm ở tiệm uốn tóc về, vợ nhỏ anh Năm (K.A) lại gọi điện dựng dậy kêu lên khách sạn "phục vụ" chị Năm…". Vợ nhỏ Năm Cam cũng là người đẹp có tiếng nên Hải cũng chẳng dại gì nói lời từ chối.
Hải còn tự hào, rằng trong thời gian nằm ở Trại Tiền Giang, có cả chủ quán bar tuần nào cũng xuống thăm nuôi và chỉ năn nỉ Hải đồng ý cho cô ta làm vợ để được thăm nuôi Hải suốt đời. Hải còn khoe khoang, có cả cô giáo, doanh nhân… chồng con tử tế cũng thường xuyên trốn chồng lén lút hẹn hò đi với Hải để tìm cảm giác "giang hồ"…
Tiết lộ mới nhất của Hải "bánh" về kế hoạch giết Dung "Hà"
Mỗi lần gặp tôi, Hải thường nhắc đến cuộc tình của Hải với G. bằng một tâm trạng ân hận và tiếc nuối: "Nếu không có Dung "Hà" thì đời em đã có G., và em cũng không bị ngồi tù như thế này?".
Tôi chợt nghĩ, tình yêu đã từng làm quốc vương từ bỏ ngai vàng thì tình yêu cũng có thể biến một kẻ hoang đàng thành một người lương thiện lắm chứ. Nhưng với Hải thì chuyện ấy chỉ là không tưởng.
Hải giải thích, Dung "Hà" và Minh "sứt" (Ngô Đức Minh, trùm buôn lậu ma túy từng được mệnh danh "bố già" đất Cảng - Hải Phòng) mưu đồ quá lớn hòng lấn sân và tiếm quyền Năm Cam trong lĩnh vực bảo kê…
Chuyện về Dung "Hà", Minh "sứt" cùng những tình tiết mới nhất chúng tôi đề cập trên số Báo ANTG Cuối tháng 1/2008. Hải "bánh" còn tiết lộ với chúng tôi, tại hai thằng tiểu yêu (Trường "xoăn" - Nguyễn Xuân Trường và Hưng "chùa", Hưng "phi nhon" - Nguyễn Việt Hưng, PV) đã làm hỏng việc của hắn. "Em có sai nó đi giết Dung "Hà" đâu…".
Vào thời điểm Dung "Hà" câu kết với Minh "sứt" bắt đầu quậy Năm Cam để thực hiện việc lấn sân sang lĩnh vực bảo kê sòng bài, nhà hàng, khách sạn của Năm Cam. Năm Cam lệnh cho Hải "bánh" thịt Dung "Hà".
Lúc này, Hải "bánh" có rất nhiều đàn em bị cơ quan điều tra Việt Nam truy nã đã trốn sang các nước Đông Âu như Đức, Nga… lẩn trốn. Bọn chúng vẫn sống bằng nghề "bảo kê" cho các doanh nhân mới người Việt làm ăn ở nước ngoài và luôn có mối liên hệ với Hải.
Nhận được "lệnh" của ông trùm, Hải "bánh" thừa biết, nếu đàn em trong nước ra tay thì sớm muộn gì Công an cũng lần ra. Vì thế, hắn đã nghĩ tới việc điều động đàn em từ nước ngoài về Việt Nam hành động.
Theo Hải thì hai đàn em ở bên Nga đã về Việt Nam và được Hải giao nhiệm vụ thủ tiêu Dung "Hà". Nhưng do mất cảnh giác nên việc bàn bạc chuyện thủ tiêu Dung "Hà" giữa Hải và hai đàn em bên Nga đã lọt đến tai Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn".
Cũng theo Hải, thời gian này, Dung "Hà" đang quậy Năm Cam và biết Năm Cam sẽ trả thù nên cực kỳ cảnh giác. Không bao giờ Dung "Hà" đi ra khỏi nhà mà không có vài tên đàn em tay dao, tay súng hộ tống.
Đêm 1/10/2000, Minh "sứt" điện thoại cho Dung "Hà" hẹn đến nhà Dung "Hà" bàn việc cần. Gội đầu xong, Dung "Hà" vẫn chưa thấy Minh "sứt" tới, do nóng ruột, Dung "Hà" đã mất cảnh giác một mình ra trước cửa nhà số 17 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, TP Hồ Chí Minh vừa hong tóc cho khô, vừa đợi Minh "sứt".
Gần nửa đêm, Minh "sứt" chở vợ hai tên Ng. đến gặp Dung "Hà". Cả ba ngồi luôn ngoài đường nói chuyện. Trời xui đất khiến thế nào, hai thằng tiểu yêu Hưng "phi nhon" và Trường "xoăn" đi chơi về ngang qua đường Bùi Thị Xuân thấy Dung "Hà" xuất hiện ngon quá, cả hai nghĩ thời cơ nhiều năm có một, phải lập công với đàn anh - Hải "bánh".
Cả hai hộc tốc chạy về tâu với Hải. Hải cũng thấy cơ hội đã đến nên hắn lấy luôn khẩu súng ngắn của Lưu Tấn Nhơn Đằng "tây" và đưa luôn chiếc xe Spacy của Anh Thư cho hai tên "tiểu yêu" chạy đi lấy số Dung "Hà".
0h20' ngày 2/10/2000, hai tên "tiểu yêu" chạy xe ra chỗ Dung "Hà" thì phát hiện Minh "sứt" đang bỏ đi ra cách xa chỗ Dung "Hà" ngồi để nghe điện thoại. Lúc này chỉ còn Dung "Hà" và Ng đang ngồi tâm sự.
Không bỏ lỡ thời cơ, Hưng "phi nhon" cầm lái chạy xe thẳng đến trước mặt Dung "Hà" dừng lại. Trường "xoăn" rút súng trong túi ra gí thẳng vào đầu Dung "Hà" siết cò. Sau tiếng nổ vang trong đêm vắng, Dung "Hà" ngã vật ra đường. Hai tên "tiểu yêu" tăng ga bỏ chạy. Ít phút sau, hai tên được Hải "bánh" điều từ Nga về điện thoại cho Hải "bánh" hậm hực: "Anh giao nhiệm vụ cho tụi em mà thằng nào đã thịt nó rồi".
Hải giả tảng: "Đứa nào thịt đứa nào?".
- Dung "Hà" bị đứa nào bắn chết rồi còn gì...! Hai thằng đàn em giận dỗi.
- Thế thì chúng bay phắn khỏi Việt Nam ngay - Hải "bánh" chỉ đạo.
30 phút sau, Trường "xoăn" điện vào máy của Anh Thư thông báo: "Nó chết rồi, súng đã vứt, em đang ở đầu đường Trần Quốc Thảo - Lê Văn Sĩ, anh ra lấy điện thoại và xe máy ngay, tụi em đi "nghỉ mát" đây".
Hải gọi điện thoại nhờ Đằng "tây" đi lấy xe và súng giùm, Đằng "tây" cáo ốm không đi. Hải "bánh" huỵch toẹt việc bắn Dung "Hà" thì Đằng "tây" mới chịu chạy đi lấy xe và điện thoại đem về bar cà phê Ca Dao ở 38 Lý Tử Trọng cất.
Sau đó, Đằng "tây" nhờ Long "tây" chạy xe đến 21 Thủ Khoa Huân giao lại cho Hải. Để đánh lạc hướng cơ quan điều tra rằng mình ngoại phạm, Hải điện thoại rủ nhiều người quen đến cuối đường Pasteur ăn phở. Sau đó, mọi người chia tay nhau, Hải về 21 Thủ Khoa Huân, Anh Thư về phường 15, quận 11.
Sáng hôm sau, Hải "bánh" điện thoại cho Năm Cam báo tin: "Đã lấy số Dung "Hà" rồi, em có nên vào bệnh viện thăm nó không?". Năm Cam chỉ thị: "Em không nên xuất hiện ở đó, Công an đông lắm". Mấy ngày sau, Năm Cam điện thoại cho Hải "bánh" dặn dò: "Chú hãy cẩn thận. Công an đang theo dõi dữ lắm...". Từ đó Hải và Năm Cam ít liên lạc với nhau.
Ngày 29/5/2001, Hải "bánh" bị Công an TP Hồ Chí Minh bắt giữ. Bị Công an truy rát quá, Hưng đã đáp chuyến bay lúc 14h30' ngày 11/12/2001 ra Hà Nội lẩn trốn, còn Trường cũng bay ra Hà Nội chuyến bay 7h ngày 11/12/2001. Một ngày sau, 12/12/2001, Năm Cam bị bắt.
Sau này, có lần Hải "bánh" tỏ ra tiếc nuối và cho rằng: "Đêm 2/10/2000 là đêm định mệnh và Dung "Hà" cũng hết số rồi". Hải "bánh" giải thích, "chỉ cần một chiếc xe Miên (Campuchia) biển số đểu, giao cho hai thằng đàn em ở bên Nga về lấy số Dung "Hà" rồi phắn thì làm sao Công an lần ra được… Chỉ tại hai thằng tiểu yêu...!".
Cũng thật đáng thương cho Hải, bốn mươi tuổi đời thì mất gần hai mươi năm nhai cơm tù. Bởi thế nên Hải không đủ hiểu biết để lý giải cặn kẽ những hành vi tội ác do mình gây ra. Vì thế, Hải vẫn chỉ biết lý sự cùn theo kiểu giang hồ, rằng "tại Dung "Hà" quậy anh Năm" nên bàn tay Hải mới vấy máu. Rằng "tại hai thằng tiểu yêu" nữa nên phải ngồi tù
