Hai án tử hình và 62 năm tù dành cho 7 kẻ bịt mặt đi taxi truy sát
Như Báo CAND đã đưa tin, đêm 18/12/2006, người dân ở khu vực đường Triều Dương, khu 3, phường Trần Phú, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) phát hiện xác một nam giới bị chết trong tình cảnh hết sức thương tâm.
Nạn nhân là anh Hoàng Trung Phong, SN 1989, ở 21 đường Vân Đồn, phường Trần Phú, thị xã Móng Cái bị nhiều vết đâm, chém trên cơ thể. Theo nhân chứng thì họ thấy một nhóm thanh niên bịt mặt đi trên taxi và xe máy chặn đánh, đâm, chém anh Phong đến chết. Sau đó cả bọn rút lên taxi chạy về hướng cây xăng Hải Yên.
Công an thị xã Móng Cái đã tức tốc điều tra, sau nhiều nỗ lực xác minh, truy xét đã bắt được 7 đối tượng ngông cuồng đâm chết anh Phong. Cái chết oan uổng của anh Phong nhanh chóng được dựng lại với những tình huống khiến dư luận phẫn nộ.
Anh Hoàng Trung Phong có xích mích mâu thuẫn với Nguyễn Thế Luật, bảo vệ bãi xe taxi cho Công ty cổ phần taxi Móng Cái vì trước đó anh Ninh Văn Hà (bạn anh Phong) đi xe máy đâm vào taxi BKS 14M-4165 của công ty do Luật lái đang đỗ bên lề đường.
Mặc dù 2 bên đã hoà giải và bồi thường thỏa đáng, nhưng Luật vẫn bực tức và kể lại với bạn là Trần Văn Dũng ở 10B/27 đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền (Hải Phòng). Dũng tức khí thay cho bạn và bàn cách "cảnh cáo" Phong.
Dũng đã tìm gặp Vũ Xuân Hiếu, Nguyễn Văn Cường, Hoàng Trung Kiên, Đỗ Duy Hưng, Trần Thế Anh, Vũ Đức Dũng, Cường “cầu tre" và Quang “bắp rang bơ" đều ở Hải Phòng ra Móng Cái tạm trú trái phép, để nói ý định này.
Theo Công an thị xã Móng Cái thì những đối tượng giang hồ này mới dạt ra Móng Cái chưa lâu, chúng tá túc trái phép tại chỗ ở của Luật, không việc làm, lêu lổng và muốn ra oai nên chúng hào hứng đồng ý ngay.
Sau vài lần tìm anh Phong không được, tối 18/12, Luật và Quang thấy anh Phong đang ngồi ở quán nước gần sàn nhảy Kinh Đô ở đường Hùng Vương, chúng cử Quang quay về tìm đồng bọn, còn mình ở lại để giữ chân.
Lúc này tại chỗ ở của hãng taxi, Dũng vớ ngay con dao cùng đi với Quang. Còn Dũng thuê 1 chiếc taxi và rủ Cường, Kiên, Anh, Đức Dũng bịt mặt mang hung khí đi đánh anh Phong. Sau khi lòng vòng hẹn nhau, bọn chúng phát hiện anh Phong cùng nhóm bạn đang đi xe máy đến gần Bưu điện thị xã đã tăng tốc đuổi theo. Một nhóm đi taxi, một nhóm kẹp ba (Quang, Hiếu, Cường) trên xe máy.
Gặp anh Phong, cả bọn đi trên taxi dừng lại đón đầu, còn Hiếu, Quang, Cường ép sát xe máy của anh Phong vào lề đường. Cường dùng tuýp sắt vụt vào đầu người ngồi sau xe anh Phong khiến anh này ôm đầu bỏ chạy. Hiếu ngồi trên xe máy rút dao đâm vào ngực trái anh Phong. Anh Phong bỏ chạy lên vỉa hè, Hiếu tiếp tục đuổi theo đâm tiếp vào bắp chân.
Đau đớn, anh Phong chạy xuống lòng đường kêu cứu thì bị cả nhóm trên xe taxi ùa xuống, dùng tuýp sắt, kiếm đánh liên tiếp vào người đến khi anh bất tỉnh mới thôi. Sau đó bọn chúng rút lên taxi bỏ chạy.
Sự trả thù theo kiểu xã hội đen được thực hiện bởi những kẻ ngông cuồng, coi thường tính mạng con người, coi thường luật pháp đã được TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử sơ thẩm, gây sự chú ý của đông đảo dư luận.
Hai án tử hình đã được tuyên cho 2 kẻ cầm đầu là Vũ Xuân Hiếu và Trần Văn Dũng. Còn các bị cáo đều lĩnh mức án thích đáng: Vũ Đức Dũng 16 năm tù; Trần Thế Anh 15 năm tù, Đỗ Duy Hưng 12 năm tù; Nguyễn Văn Cường 12 năm tù; Hoàng Trung Kiên 7 năm tù
