Hà Nội: Một đường dây gái gọi là vũ nữ vừa bị triệt phá

Thứ Tư, 23/09/2009, 08:07
Ở Hải Phòng một thời gian, Hà bỏ lên Hà Nội học làm người mẫu, học khiêu vũ rồi trở thành vũ nữ ở một số vũ trường. Lấy "nghệ danh" là Hà Vi, với nhan sắc trời cho và các chiêu phục vụ chu đáo, Hà Vi dần trở thành một cái tên khá quen thuộc trong giới ăn chơi với giá đi khách ít nhất 100 USD trở lên cho mỗi lần.

Qua công tác nắm tình hình, CBCS Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện một đường dây gái gọi cao cấp hoạt động trên nhiều quận, huyện của Hà Nội và các thành phố lớn nên đã báo cáo chỉ huy lập án đấu tranh.

Đi sâu tìm hiểu, các anh xác định, đường dây này do một vũ nữ chuyên nghiệp có biệt danh là Hà Vi cầm đầu. Hà Vi có tên thật là Hoàng Thu Hà,  quê ở phố Lý Thái Tổ, phường Vạn Sơn (Đồ Sơn, Hải Phòng), là một cô gái trắng trẻo, cao ráo, có vẻ mặt khá thanh tú của con nhà tử tế. Cũng vì ý thức được sắc đẹp của mình nên Hà sớm bỏ học theo đám bạn nhà giàu chơi bời.

Ở Hải Phòng một thời gian, Hà bỏ nhà lên Hà Nội học làm người mẫu, học khiêu vũ rồi trở thành vũ nữ ở một số vũ trường. Với "nghệ danh" là Hà Vi, cô ta được nhiều người đàn ông biết đến và dần trở thành một cái tên khá quen thuộc trong giới ăn chơi. Với nhan sắc trời cho và các chiêu phục vụ chu đáo, giá đi khách của Hà Vi ít nhất 100 USD trở lên cho mỗi lần.

Từ gái mại dâm cao cấp, dần dà, Hà Vi đứng ra tập hợp một số vũ nữ, người mẫu tổ chức thành đường dây gái gọi. Theo đó, Hà Vi có vai trò cầm đầu, mỗi khi có khách đặt vấn đề, cô ta sẽ gọi điện cho gái đến phục vụ với giá 2 triệu đồng/lần, thời gian không quá 3h mỗi lần. Nếu khách có nhu cầu qua đêm, cô ta thu 400 - 500 USD.

Với giá cao như vậy, Hà trả cho gái mại dâm 1,5 triệu/lần, số còn lại cô ta hưởng... Hà Vi chỉ bán dâm và tổ chức bán dâm cho những người thành đạt, chịu chơi. Đó là những doanh nhân có tiếng hay các ông chủ có máu mặt, trong đó có không ít cán bộ biến chất.

Chính vì Hà Vi thường làm phách, không bán dâm cho những người cô ta cho là "trọc phú", nên đường dây mại dâm của Hà Vi càng được giới ăn chơi quan tâm hơn. Để nâng tầm cho đường dây gái gọi này, sau khi nhận lời khách, thường 2-3h sau, Hà Vi mới đưa gái đến, mặc cho các ông chủ chờ đợi. Không chỉ bán dâm ở trong nước, Hà Vi còn móc nối với má mì ở một số nước châu Á, khi có khách, cô ta sẽ bố trí cho gái mại dâm đi nước ngoài phục vụ với giá khá cao.

Ví dụ ở Singapore, Hà Vi thu 200 đô la Sing mỗi lần bán dâm. Nếu khách yêu cầu gái mại dâm đi nước ngoài cùng hoặc đi du lịch theo tour, cô ta cũng bố trí, giá 500 USD/ngày. Khi các ông chủ đi nước ngoài, nếu cần, Hà Vi cũng bố trí gái phục vụ. Sau khi nắm vững quy luật hoạt động của đường dây mại dâm trên, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Hai Bà Trưng đã quyết định phá án.

16h ngày 18/9, phát hiện Hà Vi vừa đưa gái mại dâm đến một nhà nghỉ thuộc khu vực Đầm Trấu, các trinh sát đã đột nhập, bắt quả tang hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Cùng thời điểm, một mũi trinh sát đã kiểm tra, bắt giữ Hoàng Thu Hà. Kiểm tra người Hà, lực lượng chức năng thu giữ 4 triệu đồng là tiền Hà vừa thu của khách. Đấu tranh khai thác, Hà và các gái mại dâm đã khai nhận hành vi vi phạm của mình.

Tiếp xúc với Hà Vi và các gái mại dâm tại Công an quận Hai Bà Trưng, chúng tôi không khỏi tiếc cho các cô gái này. Họ đều rất xinh đẹp, cao ráo, mặt mũi sáng sủa. Thế nhưng các cô gái trên đều học hành ít, thậm chí có người không biết chữ...

Ngày 22/9, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thu Hà và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án

Phương Thủy
.
.
.