Hà Nội: Chém nhau vì... nhìn đểu trước cổng trường Việt Đức
Khoảng 14h ngày 25/2, hai anh em ruột Nguyễn Thành Long (19 tuổi), là sinh viên Đại học và Nguyễn Tuấn Anh (16 tuổi) là học sinh, đều trú tại quận Hoàn Kiếm, cùng hai bạn trai khác đến uống nước tại quán cà phê ở phố Lý Thường Kiệt (Đối diện Trường THPT Việt Đức), Hà Nội.
Khoảng 30 phút sau thì xuất hiện Đào Quang Phát (16 tuổi), ở ngõ 56 phố Hương Viên, quận Hai Bà Trưng, học sinh lớp 10, Lê Việt Tùng (16 tuổi), ở cùng ngõ với Phát và một số bạn trai, gái khoảng 5 đến 6 người vào quán cà phê này uống nước đã có những biểu hiện không bằng lòng với nhóm của anh em Long.
Tiếp đó, một bạn trong tốp của anh Long ra ngoài cửa quán cà phê gọi điện thoại cho bạn có việc riêng. Thấy vậy, nhóm của Phát và Tùng cho rằng nhóm bạn anh Long đã nhìn đểu mình và ra ngoài gọi điện thoại huy động lực lượng đến gây chuyện.
Phát và Tùng nháy nhau ra ngoài bàn bạc đến phố Lương Ngọc Quyến mua một con dao dài với ý định sẽ quay trở lại quán cà phê dạy cho tốp anh Long và anh Tuấn Anh một bài học. Khi quay trở lại quán café, Phát và Tùng chỉ thấy còn 2 anh em Nguyễn Thành Long và Nguyễn Tuấn Anh.
Ngay lập tức Phát nhảy vào, dùng dao chém vào lưng 2 anh Long và Tuấn Anh gây trọng thương rồi cả hai tẩu thoát bằng xe máy. Hai nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện đã qua cơn hiểm nghèo.
Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm nhanh chóng tổ chức lực lượng điều tra.
Đến chiều 27/2, đã xác định thủ phạm và áp giải Đào Quang Phát, Lê Việt Tùng về trụ sở Công an để lập hồ sơ xử lý các đối tượng
