Hà Nội: Bắt nhanh các đối tượng cướp tài sản taxi

Thứ Sáu, 15/01/2010, 17:09
Quen biết nhau qua mạng, tụ tập chơi bời, bỏ nhà đi "bụi", thuê trọ ở tập thể… cuộc sống buông thả của một số trẻ vị thành niên đẩy chúng xa dần môi trường văn hoá, kỷ cương pháp luật. Để rồi, gia đình, xã hội và bản thân chúng phải chịu hậu quả không lường... Dù sao thì cuộc đời trước mắt của chúng chưa phải là bỏ đi khi các chiến sỹ Công an đã kịp thời bắt được, đưa chúng trở về với thực tại, đối mặt với tội lỗi để làm lại cuộc đời.

Kế hoạch "taxi bùng" và cướp

Khoảng 16h30' ngày 11-1, Trung tâm điều hành taxi Mai Linh tại thành phố Hải Dương nhận điện thoại yêu cầu 1 xe ôtô 7 chỗ đến địa chỉ số 118 đường Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP Hải Dương. Anh Nguyễn Văn Tú, lái xe BKS 30N-0341 đến đón khách.

Tại đây, 2 nữ, 7 nam thanh niên lên xe và yêu cầu đi đến huyện Đông Anh, Hà Nội. Trước khi lên xe, chúng đã lên sẵn một kế hoạch chiếm đoạt tiền của lái xe taxi. 17h cùng ngày, các đối tượng lên xe gồm: Nguyễn Văn Thao, 22 tuổi, ở thôn Lương Nỗ, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh; Hoàng Phương Phi, 19 tuổi, ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá; Nguyễn Thị Thuỳ, 19 tuổi, ở xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Thị Hà, 18 tuổi, ở khu 13, Thanh Bình, TP Hải Dương; Nguyễn Văn Hùng ở khu 3, Việt Hoà, Hải Dương; Nguyễn Văn Đạt, 19 tuổi; Trần Văn Dũng, 16 tuổi, đều ở TP Hải Dương; Kiệt và Tùng không rõ địa chỉ.

Các đối tượng cướp và chiếm đoạt tài sản của lái xe taxi.

Sau khi lên xe, cả bọn yêu cầu anh Tú đi theo QL5 đến QL3 rồi theo đường 23A đến thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đông Anh. Vừa đi, chúng vừa bật nhạc thật to, vờ là cả bọn đang "cắn" thuốc, khiến anh Tú lầm tưởng chúng là những con nghiện ma tuý. Thấy trời còn sáng, chúng lại điều anh Tú ra QL3, tìm khu vực thuận lợi để chiếm đoạt tài sản. Đến đoạn đường rẽ vào Công viên Cầu Đôi, anh Tú e ngại vì thấy đường vắng vẻ thì bị Thao ép đi vào sâu thêm 200m rồi dừng xe. Thao yêu cầu anh Tú đưa điện thoại di động rồi đưa cho Thuỳ. Cả bọn đi vào hướng Cầu Đôi. Anh Tú yêu cầu cả nhóm trả điện thoại và thanh toán 688.000 đồng tiền taxi. Nhưng ngay lập tức, anh bị Thao và Tùng dọa đánh. Anh Tú chạy vào xe chốt cửa bỏ chạy đến Công an huyện Đông Anh trình báo.

Sau khi "bùng taxi" và lấy được điện thoại của anh Tú, các đối tượng ra QL3 gọi 2 taxi khác, bán điện thoại được 620.000 đồng, chia nhau. Một nhóm về thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh, còn nhóm Thuỳ, Dũng, Đạt, Hùng, Thao thì đi về Hải Dương. Trên đường, chúng còn chiếm đoạt điện thoại của lái xe taxi Trần Văn Cường và không trả tiền cước.

Nhận được tin báo của anh Tú, Công an huyện Đông Anh đã triển khai lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau nỗ lực, cố gắng, chỉ hai ngày sau, tức là ngày 13-1, 7 đối tượng gây án đã bị cơ quan Công an bắt giữ. Đối tượng Nguyễn Văn Thao, Hoàng Phương Phi bị bắt khẩn cấp và tạm giữ về hành vi cướp tài sản. Thuỳ, Hà, Đạt, Dũng, Hùng (đang ở tuổi vị thành niên) bị tạm giữ hành chính về hành vi "Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác". Kiệt và Tùng hiện đang bỏ trốn.

Tụ tập đi hoang = đánh đổi cuộc đời

7 đối tượng, 5 vị thành niên đứng trước cơ quan Công an với khuôn mặt trẻ tuổi nhưng mệt mỏi và nhầu nhĩ. Chúng cúi gằm mặt trước các điều tra viên dày dạn kinh nghiệm. Tuổi trẻ và lối sống buông thả đã dẫn chúng đến con đường phạm tội. Trong các đối tượng này, chỉ riêng Nguyễn Thị Thuỳ học hết lớp 12, còn lại đều bỏ dở khi đang học phổ thông.

Các điều tra viên cho biết, nhóm đối tượng khai nhận tất cả đều quen nhau qua chát. Số tiền có được từ việc cướp và chiếm đoạt tài sản của lái xe taxi, các đối tượng lại đem vào quán chát. Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Hoàng Phi Thường nói với tôi bằng chất giọng buồn: "Có đối tượng bỏ nhà đi hoang lâu ngày. Đến cả địa chỉ gia đình ở Hải Dương đã thay đổi mấy tháng rồi cũng không biết. Lối sống buông thả, vô trách nhiệm của các đối tượng là con đường tất yếu dẫn đến hành vi phạm tội". 

Là người đã thụ lý nhiều vụ án có đối tượng như trên, Đại uý Thường hiểu rất rõ hậu quả từ việc lười học, ham chơi, đua đòi của những cô cậu học trò đang ở tuổi mới lớn và nỗi đau mà gia đình chúng phải gánh chịu.

Vụ việc này góp thêm lời cảnh báo cho các lái xe taxi cảnh giác, thêm  cảnh báo cho gia đình về việc quản lý con cái, nhất là khi con mình đang ở lứa tuổi vị thành niên. Dù chưa trưởng thành, nhưng các đối tượng phạm tội cũng vẫn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật trước hành vi mình gây ra. Nếu thực sự ăn năn hối lỗi, pháp luật sẽ tạo điều kiện cho những đứa trẻ hư được làm lại cuộc đời

Việt Hà
.
.
.