Giết vợ rồi giấu xác ra đồng
Trong khi trao đổi về việc phân chia tài sản, chuẩn bị ly hôn, vợ chồng Đào Văn Tiến và Trần Thị Thanh đã cãi vã dẫn đến xô xát. Tiến dùng cây gỗ đập liên tiếp vào đầu vợ. Thấy vợ chết, Tiến kéo xác chị ra cánh đồng thôn Bác Ái, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để xóa dấu vết.
10h ngày 17/8, người dân ở thôn Bắc Ái, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) nháo nhác khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ khi bà phát hiện ra trên con đường đi đến khu ruộng nhà mình có một phụ nữ bị giết chết với nhiều vết bầm dập trên mặt, trên người.
Dù khuôn mặt người phụ nữ đã bị biến dạng chút ít nhưng mọi người vẫn nhận ra đó là chị Trần Thị Thanh, 36 tuổi, ở trong thôn. Chuyện dữ đồn nhanh, chẳng mấy chốc, người ta kéo đến, tụ tập bàn tán về chuyện chị Thanh bị giết ngày càng đông.
Cho đến khoảng trưa, khi những trinh sát, điều tra viên của Công an thị xã Phúc Yên, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH cùng các lực lượng nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Vĩnh Phúc có mặt tại hiện trường thì đám đông mới giải tán.
Tiến hành pháp y tử thi, cơ quan Công an xác định nạn nhân đã bị một vật cứng đánh nhiều nhát vào đầu, vào người gây đa chấn thương, trong đó vết thương dẫn đến chết chính là vỡ hộp sọ.
Do tỉ mỉ trong công tác khám nghiệm tử thi, các cán bộ khám nghiệm đã phát hiện có dịch máu trong miệng chị Thanh. Mà theo nhận định của các anh, không có vết thương nào gây chấn thương vùng miệng nạn nhân khiến chảy máu, mà có lẽ đó là do trong lúc giằng co, nạn nhân đã cắn thủ phạm gây chảy máu. Mẫu máu đó nhanh chóng được lấy về để giám định.
Cũng trong lúc đó, các trinh sát, điều tra viên của Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an thị xã Phúc Yên đã tỏa đi lấy lời khai nhân chứng và xác minh về thời gian đi lại, các mối quan hệ của nạn nhân.
Được biết, chị Thanh có chồng là Đào Văn Tiến, tức Nhân, 38 tuổi và có 3 đứa con gái chung. Nhưng vào năm 2004, do chị Thanh có tình nhân là người cùng xã và bị chồng bắt quả tang nên 2 bên nảy sinh mâu thuẫn, họ ly thân.
Chị Thanh mang theo đứa con gái lớn về nhà mẹ đẻ ở. Còn anh Tiến ở lại trong ngôi nhà chung của 2 vợ chồng nuôi 2 đứa con (họ còn một ngôi nhà nữa để không). Hiện anh Tiến cũng đang quan hệ với một người phụ nữ khác có thai 7 tháng, họ đang muốn dàn xếp chuyện ly hôn với chị Thanh để công khai hoá mối quan hệ.
Điều khiến các trinh sát đặc biệt chú ý, đó là vào sáng 16/8, anh Tiến có sang nhà mẹ đẻ chị Thanh nhắn mọi người bảo chị Thanh chiều hoặc tối đến nhà Tiến để giải quyết việc tài sản chung của 2 vợ chồng.
Đến khoảng 20h, mọi người thấy chị Thanh lấy xe máy đi đến nhà Tiến. Cả đêm ấy, bố mẹ chị Thanh không thấy chị trở về nhà. Và họ không thể ngờ khi mọi người báo tin đã phát hiện ra xác của con gái bên cánh đồng thôn....
Đào Văn Tiến được đưa vào là 1 trong những đối tượng hiềm nghi. Thế nhưng, khi cơ quan Công an đến nhà triệu tập, anh ta đã biến mất, chỉ còn chiếc xe máy của chị Thanh vẫn dựng bên ngoài nhà Tiến.
Ráo riết truy tìm đến 14h ngày 17/8, lực lượng Công an đã phát hiện Tiến đang thất thểu trên đường làng và triệu tập anh ta lên trụ sở Công an thị xã để đấu tranh khai thác.
Nhìn cánh tay của Tiến vẫn sưng bầm và bị chảy máu bởi vết răng cắn, các trinh sát, điều tra viên liên tưởng đến vết máu tìm thấy trong miệng chị Thanh và biết là mình đã tìm được đúng đối tượng. Nhưng cũng phải đấu tranh đến tận 2h ngày 18/8, các anh mới hạ được sự lì lợm của đối tượng.
Theo lời khai của Tiến thì vào buổi tối hẹn chị Thanh đến, anh ta đã đưa đứa con út lên gửi nhà em trai, vì thế chỉ có 2 người ở nhà. Tiến đề cập đến chuyện bán một ngôi nhà chung của 2 người đi với giá 240 triệu đồng, trả món nợ trước kia khi 2 vợ chồng vẫn ở với nhau và Tiến đứng ra vay để mua đất là 80 triệu, còn lại chia đôi. Nhưng chị Thanh không đồng ý, đòi chia đôi mỗi người 120 triệu đồng.
Lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn giữa 2 bên lên đến cực điểm khi nhắc đến quá khứ đã qua. Tiến chạy ra sân lấy một thanh củi dài khoảng 60cm đập một nhát vào người Thanh. Chị Thanh tức quá, lao vào giữ tay cầm gậy của Tiến, cắn mạnh vào ngón trỏ và ngón giữa của tay khiến Tiến đau quá phải buông rơi gậy.
Tiến càng gào lên: "Mày có nhả ra không, tao đập chết đấy!", Thanh càng cắn ngập vào tay Tiến khiến máu chảy đầm. Điên cuồng, Tiến dùng tay trái vớ luôn cây gỗ đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu, vào người chị Thanh.
Bị đánh vào đầu choáng váng, chị Thanh buông Tiến ra, rồi chạy ra phía trước kêu cứu. Nhưng vì các nhà ở cách nhau khá xa nên không ai nghe được tiếng kêu của chị Thanh. Khoảng 20 phút thấy vắng lặng, Tiến cầm đèn pin chạy ra soi thì phát hiện chị Thanh nằm bất động tại ruộng rau trước nhà.
Thấy chị đã chết, Tiến quay vào nhà lấy mũ, dép của chị Thanh và vác xác người đàn bà xấu số bỏ ra cạnh cánh đồng cách nhà khoảng 50m. Xong xuôi, anh ta về nhà giặt quần áo, lau sạch các vết máu trong sân, rồi lấy tiền đi lên trạm xá băng bó vết thương.
Đêm ấy, Tiến lên nhà người tình ngủ, rồi sáng hôm sau, khi biết tin mọi người đã phát hiện ra xác chị Thanh, anh ta cứ quanh quẩn ở các nhà người quen, không dám về vì sợ cơ quan Công an phát hiện ra. Thế nhưng, kẻ tội phạm thì không thể chạy thoát lưới pháp luật.
Tiến sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật và còn phải chịu sự giằng xé lương tâm khi để lại 3 đứa con nhỏ dại mất mẹ, cha phạm tội và cả 1 đứa trẻ chuẩn bị ra đời mà không biết mặt bố
