Giết người tình rồi đốt xác

Thứ Tư, 29/12/2010, 09:56
Sau khi quan hệ tình cảm, Hưng (22 tuổi) bất ngờ bóp cổ bà Đ. (52 tuổi), rồi dùng chiếc chăn bịt mồm cướp vàng, điện thoại. Khi thấy người tình bất tỉnh, Hưng sợ bị phát hiện nên đã lấy rơm, lấy chăn và toàn bộ quần áo trùm lên người bà Đ...

Sáng 27/12, được sự động viên của cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Hải Dương (PC45) và Công an huyện Kinh Môn, ông Nguyễn Văn Hậu, cha đẻ của Nguyễn Văn Hưng, kẻ gây ra vụ giết người, cướp tài sản và đốt xác gây xôn xao dư luận tỉnh Hải Dương, đã đưa con trai ra đầu thú.

Vụ cháy lúc nửa đêm và cái chết thương tâm của người đàn bà trung tuổi

Lúc đó khoảng 0h sáng 23/12, khu 5, thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn (Hải Dương) chìm trong bóng đêm tĩnh lặng. Một tiếng động lớn, kèm theo là tiếng chó sủa vang khiến vợ chồng anh Nguyễn Văn Khuê và chị Nguyễn Thị Nhân, giật mình tỉnh giấc. Mở cửa bước ra ngoài, vợ chồng anh Khuê hãi hùng nhìn thấy ngọn lửa đang bốc lên ngùn ngụt từ phía nhà bà Trương Thị Đ. (52 tuổi).

Quá hoảng loạn, vợ chồng họ liền hô hoán những người xung quanh dập tắt lửa. Khi vào gian bên trong, họ kinh hoàng nhìn thấy bà Đ. nằm chết cháy dưới nền nhà… Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, tổ công tác của Phòng PC45 dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng phòng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại nơi xảy ra vụ án. Lúc đó, nguyên nhân gây ra cái chết cho bà Đ. được xác định là do ngạt trong môi truờng cháy.

Thận trọng nghiên cứu hiện trường, Trung tá Mai Thế Oanh, Đội trưởng Đội Điều tra án xâm phạm nhân thân (XPNT), Phòng PC45 và các cán bộ trong đơn vị nhận thấy có những điểm không bình thường: Đó là thi thể bị cháy với một cường độ rất mạnh, như vậy chắc chắn không thể do chập điện. Một điểm nữa khiến các trinh sát đặc biệt lưu tâm đó là chiếc then cửa, vào thời điểm vụ cháy xảy ra đã biến mất.

Từ những nghi vấn trên, Phòng PC45 và Công an huyện Kinh Môn đi sâu vào nắm bắt mối quan hệ của nạn nhân Đ., xác định nạn nhân bị mất một đôi vòng đeo tai bằng vàng, một điện thoại Nokia 1202, vỏ màu đen đã cũ… Từ những căn cứ trên, Phòng PC45 và Công an huyện Kinh Môn đi đến nhận định đây là vụ giết người, đốt nhà để phi tang. Đối tượng gây án là người có quan hệ với nạn nhân.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội Điều tra án XPNT được biết bà Đ. đã bỏ chồng từ nhiều năm nay, hiện đang có quan hệ tình cảm với một số người khác giới. Một trong số đó có Nguyễn Văn Hưng (22 tuổi, công nhân Công ty cổ phần Khai thác khoáng sản Hải Dương), hiện đang thuê trọ của nhà bà Nguyễn Thị Tươi, ở khu 5, thị trấn Phú Thứ. Vào đêm 22/12, Hưng không có mặt ở phòng trọ và ngày 23/12 thì bỏ việc.

Mặc dù chỉ là công nhân, đồng lương hạn hẹp nhưng Hưng có lối sống rất buông thả. Trường hợp thứ hai, các trinh sát Đội Điều tra án XPNT đặc biệt lưu tâm tới là Lê Văn Dương (22 tuổi, trú tại thôn Đông Hà, xã An Phụ, huyện Kinh Môn), làm nghề cơ khí ở thị trấn Phú Thái, bạn thân của Hưng. Sau khi vụ án xảy ra, Dương đã sử dụng chiếc máy điện thoại có đặc điểm giống như vật chứng của vụ án. Tiến hành nắm bắt hoạt động của Dương, Phòng PC45 và Công an huyện Kinh Môn được biết, sáng 23/12, Dương và Hưng đã gặp nhau tại nhà nghỉ Sơn Ca, ở thị trấn Phú Thái, sau đó khoảng 30 phút thì Hưng và Dương đến hiệu Quang Lý, ở thị trấn Phú Thái bán vàng…

Nỗi đau của người cha và lời thú tội của kẻ sát nhân 

Khi trinh sát Nguyễn Mạnh Hiện, Mai Thế Oanh thông báo, Hưng là hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản và đốt xác ở thị trấn Phú Thái, ông Nguyễn Văn Hậu, cha đẻ của Hưng bàng hoàng không tin vào tai mình. Bằng những lời lẽ có tình, có lý, các trinh sát Phòng PC45 đã thuyết phục gia đình Hưng, động viên con trai ra đầu thú để được hưởng chính sách của pháp luật.

Sáng 27/12, ông Hậu đã đưa Hưng đến cơ quan Công an, khai báo toàn bộ vụ án: Tốt nghiệp cấp 3, Hưng được gia đình gửi đến một trường trung cấp mỏ ở thị xã Uông Bí (Quảng Ninh). Song vốn đua đòi, mải chơi nên chỉ được thời gian ngắn, Hưng đã bỏ học rồi về huyện Kinh Môn kiếm sống bằng nghề khoan đá, thu nhập mỗi ngày công cũng được từ 400 đến 500 nghìn đồng/ngày. Trong thời gian này, Hưng đã có quan hệ tình cảm với một phụ nữ 2 con, hơn Hưng gần chục tuổi. Ông đã khuyên nhủ con trai rồi lại nhờ anh em, bạn bè có biện pháp cứng rắn, nhằm tách Hưng ra khỏi mối quan hệ trên nhưng mọi sự cố gắng của ông đều vô ích… Hưng đã bỏ nhà đến thuê trọ ở thị trấn Phú Thái.

Tối  22/12, sau khi đi uống rượu cùng với Vũ Văn Khuê trở về, Hưng liên lạc điện thoại với bà Đ... Sau khi quan hệ tình cảm, Hưng bất ngờ bóp cổ bà Đ., rồi dùng chiếc chăn bịt mồm cướp vàng, điện thoại. Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Hưng sợ bị phát hiện nên đã lấy rơm, lấy chăn và toàn bộ quần áo trùm lên người nạn nhân Đ. châm lửa đốt

Xuân Mai
.
.
.