Giết người, lấy xe Attila đi dự đám cưới

Thứ Năm, 03/05/2007, 13:45
Biết chồng cô giáo Lụa đi nước ngoài, nhà giàu có lại chỉ có hai mẹ con, Minh tính chuyện đi cướp. Đột nhập vào nhà cô Lụa, Minh đâm chết cô, định giết cả con trai cô để bịt đầu mối rồi ung dung lấy xe Attila và tài sản có giá trị. Nhưng hắn đã để lại manh mối là tấm thiệp mời cưới trong cốp xe...

Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày cô giáo Nguyễn Thị Lụa bị sát hại tại nhà riêng ở xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình (đêm 16/3), cháu Phạm Hoàng Anh con trai cô cũng lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh thì dường như không khí ở đây như nóng lên từng ngày.

Những thông tin về một cô giáo suốt đời tâm huyết với học trò bị cướp đi sinh mạng vào một đêm giá rét đã khiến dư luận hoang mang. Đi tìm lời giải, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an Hà Nội tích cực điều tra truy tìm thủ phạm, đúng Ngày Quốc tế Lao động 1/5, kẻ thủ ác đã sa lưới.

Đêm định mệnh

Khi những cơn gió bấc đang rít giữa đêm khuya, trời tối đen như mực nhưng cháu Đinh Bá Công vẫn lao ra khỏi nhà trong trạng thái tinh thần hoảng loạn. Trong hơi thở gấp gáp, cháu tới gọi một người hàng xóm, tay chỉ về phía trước: "Mợ và em cháu...".

Nhìn thần sắc của cậu bé này thì mọi người cảm nhận về một chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Quả thật, khi tới nơi thì ai nấy đều tay chân bủn rủn khi nhìn thấy cô giáo Lụa đã bị giết tại nhà, cháu Phạm Hoàng Anh con trai cô giáo cũng bị thương nặng chỉ còn thoi thóp thở.

Chỉ ít phút sau, các chiến sĩ Đội điều tra trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình đã tới ngay hiện trường cùng các đơn vị Công an cơ sở đưa cháu Hoàng Anh đi cấp cứu và tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Theo lời kể của cháu Công thì khoảng 20h30' tối 16/3, mẹ con chị Lụa ở trong buồng dưới tầng 1 xem tivi, cháu Công đang nằm ngủ trên tầng 2. Nghe tiếng chó sủa liên hồi, biết là có người tới nhà mình, chị Lụa liền chạy ra mở khóa cửa thì có một thanh niên xông vào.

Qua ánh đèn từ trong nhà hắt ra, Công đoán người thanh niên này chừng 20 tuổi, tóc dài xịt gôm rất sành điệu, bên ngoài mặc một chiếc áo da màu đen, bên trong mặc một chiếc áo phông màu xanh có hình con rồng màu trắng...

Từ tầng 2 nhìn xuống, Công chỉ kịp nhìn loáng thoáng như vậy khi hắn ta bước vào nhà. Nhưng không ngờ, chỉ trong tích tắc gã đã rút dao nhọn đâm liên tiếp chị Lụa cho đến chết.

Thấy cảnh tượng hãi hùng, cháu Hoàng Anh còn đang ngơ ngác cũng liền bị gã thanh niên này đâm trọng thương nằm ngất xỉu. Biết là mợ và em trai đã bị kẻ ác sát hại, Công vội nấp vào một xó tối khiến tên sát thủ không thể tìm thấy.

Có lẽ hắn biết rằng chồng chị Lụa đang đi nước ngoài, chỉ có hai mẹ con ở nhà nên sau khi đã sát hại hai mẹ con thì hắn lục soát tất cả các phòng trong nhà để vơ vét tài sản. Xong xuôi, hắn xuống nhà vệ sinh rửa tay.

Trước khi bỏ đi, hắn đã tắt hệ thống điện, khóa cửa ngoài và lấy đi chiếc xe máy Attila màu trắng. Nhưng hắn đâu có biết, trong nhà vẫn còn một người đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, quan sát được mọi hành động của gã.

Qua khám nghiệm hiện trường, CQĐT phát hiện số tài sản bị mất là khá lớn, gồm: 1 dây chuyền 3 chỉ, 3 nhẫn gắn mặt đá, 1 lắc tay vàng, 1 dây chuyền 10 chỉ do Hàn Quốc sản xuất, 1 nhẫn vàng 5 chỉ...

Xét thấy đây là một vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng rất manh động và liều lĩnh. Sau khi rà soát toàn bộ những mối quan hệ của gia đình nạn nhân và các đối tượng cộm cán ở địa phương nhưng tung tích hung thủ vẫn chưa hé mở, Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi thông báo truy tìm đối tượng và tang vật của vụ án tới Công an các tỉnh, thành phố lân cận phối hợp truy tìm thủ phạm.

Kẻ thủ ác sa lưới

Sau khi nhận được thông báo từ CQĐT Công an tỉnh Ninh Bình, Công an các phường, đội thuộc Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội trong các cuộc họp giao ban đều nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ về những vụ án trọng điểm, đặc biệt trong thời gian sắp diễn ra bầu cử Quốc hội khóa XII sắp tới.

Khoảng 7h30' ngày 1/5, quần chúng nhân dân phát hiện tại ngõ 26, phố Hoàng Quốc Việt, tổ 49, phường Nghĩa Đô có một xe máy Attila màu trắng, BKS 35F6-7909 không rõ là của ai cứ để ở góc phố suốt từ 22h ngày 30/4 đến sáng 1/5 mà vẫn không có người đến nhận. Chiếc xe trên được đưa về Công an phường Nghĩa Đô và nó đã được xác định chính là chiếc xe tang vật trong vụ án sát hại mẹ con cô giáo Lụa.

Thấy rằng những căn cứ bước đầu để tiến hành truy tìm thủ phạm của vụ án đặc biệt nghiêm trọng đã xuất hiện, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội và Phòng CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã khẩn cấp họp án.

Mở cốp  xe máy Attila thấy bên trong có một thiếp mời, có ghi số điện thoại di động. Tên cô dâu, chú rể trong tấm thiếp mời có tên là Dương và Hải ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Tây, cưới ngày 30/3.

Từ chi tiết đặc biệt quan trọng này, Trung tá Nguyễn Đức Minh (Đội trưởng Đội CSĐT về TTXH Công an quận Cầu Giấy) đã gọi điện tới gặp cô dâu, chú rể để hỏi về một người bạn. Họ cho biết trong ngày cưới có hai người bạn tên là Hào và Minh ở tỉnh Ninh Bình đã đi xe máy Attila màu trắng tới dự.

Vậy là, tên Hào và Minh đã được khẩn trương rà soát, cuối cùng đã xác định họ là sinh viên đang theo học tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Các trinh sát mau chóng tìm ra nơi ở trọ của Hào ở xã Cổ Nhuế và Minh ở phường Quan Hoa, nhưng Minh đi đâu không rõ.

Hào thú nhận đã cùng Minh là sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, quê ở thôn 23, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đi xe máy Attila màu trắng về dự đám cưới nhưng chẳng hề biết gì về vụ án giết hại mẹ con cô giáo Lụa. Lúc này, Ban chuyên án nhận định, khả năng kẻ gây án chính là Trần Văn Minh.

Ngay trong đêm 1/5, từ kết quả điều tra của Công an quận Cầu Giấy, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Ninh Bình đã tới bao vây nhà của Minh ở xã Gia Hòa. Khi thấy các chiến sĩ Công an xuất hiện, gương mặt hắn bỗng biến sắc và hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc. Nhưng khi đối diện với điều tra viên tại CQĐT, hắn vẫn chối cãi không chịu thú nhận, chỉ tới khi đưa ra những chiếc nhẫn, dây chuyền hắn cất giấu ở nơi thuê trọ của hắn tại Hà Nội thì hắn mới ấp úng nói: "Cháu xin khai hết...".

Đêm ấy từ Hà Nội về quê, biết chỉ có hai mẹ con cô giáo Lụa ở nhà, chồng cô ở nước ngoài gửi về nhiều tài sản, hắn đã tính chuyện đi cướp.

Khi đến nhà sát hại cô Lụa, hắn tiếp tục đâm con trai cô nhằm bịt đầu mối nhưng cháu bé đã được cứu sống. Đã gần 2 tháng trôi qua, hắn những tưởng tất cả đã đi vào dĩ vãng, nhưng hắn đâu có ngờ...

Khi người dân đang tận hưởng những ngày nghỉ lễ mừng chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 thì những chiến sĩ Công an vẫn thao thức những đêm dài, quyết tâm truy tìm tội phạm, không phụ lòng tin yêu của nhân dân

Kim Quý
.
.
.