Giết người lấy... ĐTDĐ
10h sáng 31/8, Đội CSĐT - Công an quận 9 (TP HCM) nhận được tin báo từ Công an phường Tân Phú: tại số nhà 207/10 tổ 3, khu phố 5 có xảy ra một vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hòa (51 tuổi), chủ căn nhà nói trên. Ngay lập tức Ban chỉ huy Công an quận đã huy động toàn bộ lực lượng xuống hiện trường.
Nạn nhân nằm chết giữa nhà với nhiều vết thương ở phía sau đầu, một vết chém ngay trên mặt và chiếc chân phải bị gãy ống quyển. Hiện trường có một cây búa đã gãy.
Thông tin ban đầu căn nhà không có mất tài sản gì ngoài chiếc điện thoại di động của ông Hòa thường sử dụng. Trong nhà, ngoài các vết máu loang lổ theo hướng nạn nhân lết từ trong buồng ra phòng khách, hiện trường còn có nhiều dấu chân dính máu từ trong nhà ra cửa sau rồi mất dấu sau hàng rào phía sau nhà.
Tiến hành truy xét đối tượng và đi theo các dấu vết tại hiện trường, các trinh sát phát hiện phía sau nhà nạn nhân, trên cây cột rào có vết máu. Lần theo dấu vết này trinh sát phát hiện vết chân trên mất dấu tại căn nhà 207/16/35 tổ 1 khu phố 5, phường Tân Phú của ông Kiều Trọng (48 tuổi). Ngoài ra, qua rà soát địa bàn, các trinh sát còn thu được một chiếc sim điện thoại bị bẻ nhưng chưa gãy bị một ai đó ném xuống con suối nhỏ nhưng còn vướng trên đám sình lầy, kế ngôi nhà không số trong khu phố.
Đến 13h cùng ngày, Công an quận 9 đã cho mời Kiều Trọng lên làm việc và hơn nửa giờ sau, Kiều Trọng khai nhận con ông ta là Kiều Lê Tuấn Anh (16 tuổi) chính là hung thủ giết hại ông Hòa. Trọng khai, Tuấn Anh hiện đang trốn trong ngôi nhà không số, nằm bên hông nhà ông Hòa.
Vào lúc 2h15', tổ trinh sát đang ở hiện trường liền tiến hành bao vây, bắt giữ Tuấn Anh, thu được chiếc ĐTDĐ giấu trên nóc nhà và một miếng giẻ dính đầy máu.
Sau gần 4 giờ đấu tranh khai thác, hung thủ khai nhận: Do biết gia đình ông Hòa rất giàu nên y đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản. Sáng hôm đó, Tuấn Anh qua tìm Cường, một người bạn ở gần đó nhưng không gặp. Nhìn thấy cây búa để trong phòng, y giấu vào túi quần đem về nhà.
![]() |
|
Căn nhà nơi hung thủ gây án. |
Đến khoảng 9h, khi nhìn thấy bà Sinh, vợ ông Hòa vừa ra khỏi nhà, y liền mang búa leo vào nhà ông Hòa. Nhưng vừa vào đến nhà sau thì ông Hòa phát hiện nên đi xuống hỏi "đi đâu đó?", do lúc này trên tay đang cầm cây búa nên liền Tuấn Anh trả lời "đi mượn ông cây đục". Nghe vậy, ông Hòa liền đi vào bếp lấy cây đục cho y.
Lợi dụng lúc ông Hòa đang khom người xuống lấy thì từ phía sau Tuấn Anh cầm búa đánh thẳng vào đầu ông nhiều cái. Thấy ông Hòa đã ngã quỵ hắn liền kéo ông vào buồng hỏi "tiền đâu?", ông Hòa trả lời "không có tiền". Hắn liền hỏi tiếp "giấy tờ xe hơi đâu?", ông Hòa nói "vợ cất".
Nghe vậy, Tuấn Anh liền đóng cửa buồng lại và ra phòng khách thì thấy trên giường, bên hông phòng khách trước tivi có chiếc ĐTDĐ nên bỏ vào túi quần.
Lấy điện thoại xong, y định lục soát nhà thì ông Hòa la "giết người, giết người". Sợ bị người dân nghe thấy, phát hiện nên Tuấn Anh liền chạy ra cửa sau trốn thoát. Sau đó hắn về nhà. Thấy quần áo dính nhiều máu nên cha Tuấn Anh là Kiều Trọng liền hỏi. Hắn liền kể hết sự việc. Sau đó, ông Trọng kêu Tuấn Anh tắm rửa, thay quần áo đem theo rồi dẫn qua nhà dì của Tuấn Anh (bên hông nhà ông Hoà) rồi khóa cửa ngoài đi về. Trên đường đi, Tuấn Anh lấy chiếc sim điện thoại vừa cướp được quăng xuống suối.
Sau khi cha vừa đóng cửa đi về, hắn lấy bộ quần áo dính máu ra giặt rồi phơi luôn trong nhà, sau đó đi ngủ. Tỉnh dậy, nghe tiếng mọi người xôn xao, Tuấn Anh biết là sự việc đã bị phát hiện nên nằm im cho đến khi bị bắt

