Giết người, khóa trái cửa rồi "tẩu"

Thứ Sáu, 09/05/2008, 12:05

00h30' sáng nay, 9/5, tại số nhà 218/22 đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP HCM đã xảy ra vụ giết người dã man. Một phụ nữ bị trúng đòn chí tử và thiệt mạng ngay tại chỗ.

Theo ghi nhận ban đầu, nạn nhân làm một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hoàng Lan, 48 tuổi, ngụ tại số nhà trên, mở dịch vụ Internet đã bị sát hại. Được biết, dịch vụ Internet trên được mở vào năm 2006.

Lúc xảy ra vụ thảm sát, trong nhà có bà Nguyễn Thị Tiền (dì Năm, trên 80 tuổi), Nguyễn Thị Nhị (dì Út, ngoài 70) và người con nuôi là Trúc Vi, sinh năm 2000.

Theo các nạn nhân, vào thời điểm xảy ra vụ án, 2 bà dì đang ngủ trên lầu, điện trong nhà bỗng cúp tối đen. Biết chuyện chẳng lành đã xảy ra, 15' sau, hai bà dì đi xuống tầng trệt thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trên. Khi đó, cửa ngoài đã được khóa trái và hung thủ đã tầu thoát ngay sau đó.

Tiệm Internet trên thường đóng cửa vào lúc 22h và mở cửa vào sáng hôm sau. Theo anh Nguyễn Quốc Vũ, 50 tuổi, con rể của nạn nhân cho biết thêm, trên người nạn nhân không còn tiền và tiền trong tủ phía dưới cũng đã bị mất sạch.

Riêng nạn nhân không thù oán với ai hay mâu thuẫn gì trong gia đình. Nạn nhân có người chồng hiện đang định cư tại Canada, đồ đạc trên lầu không bị lục soát và mất mát gì.

Bước đầu, Công an phường 11 thu thập toàn bộ tài liệu, chứng cứ và đã chuyển lên Công an quận 6 để tiếp tục điều tra làm rõ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những tình tiết mới nhất sau khi có quyết định của cơ quan điều tra

Đỗ Hưng
.
.
.