Giết người, cướp của để lấy tiền cưới vợ
Sau khi đâm chết chị Trang, Thanh lục soát lấy đi nhiều tài sản và bán được hơn 6 triệu đồng. Có tiền, Thanh lên Bình Dương lẩn trốn, lấy vợ và xin làm công nhân. 2 tháng sau khi gây án, Thanh bị lực lượng CA bắt giữ.
>> Một phụ nữ bị giết hại tại nhà riêng
Báo CAND đã đưa tin phát hiện một phụ nữ bị giết hại dã man ở số nhà 52/1 đường Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thiên Trang (39 tuổi, chủ nhà). Sau một thời gian truy xét, ngày 26/8, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt được đối tượng Trần Văn Thanh (26 tuổi, ngụ quận 9) là thủ phạm giết người, khi Thanh đang lẩn trốn và làm công nhân cho một công ty ở Bình Dương.
Theo lời khai ban đầu của Thanh, ngày 3/6, Thanh đến hẻm 52 đường Cù Lao ngồi uống cà phê và quan sát xem nhà nào vắng người thì ra tay hành động. Thấy nhà chị Trang khá giả, nhà lại nằm gần đầu hẻm và thường xuyên không thấy có người ở nhà nên Thanh quyết định chọn nhà chị để hành động.
Tối 3/6, chị Trang đi công chuyện trở về nhà, Thanh bám theo nạn nhân. Khi chị Trang mở cửa dắt xe vào nhà, Thanh lẻn vào nhà và tìm chỗ ẩn nấp. Đến khoảng 23h cùng ngày, thấy chị Trang chỉ ngủ một mình ở phòng dưới, 2 người trên lầu đã ngủ say nên Thanh quyết định ra tay. Thanh lẻn vào phòng dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Trang cho đến chết, sau đó hắn lục tài sản trong phòng lấy đi một máy ảnh, 1 ĐTDĐ, một máy nghe nhạc và một số tiền rồi đem bán được hơn 6 triệu đồng.
Có tiền trong tay, Thanh lên Bình Dương lẩn trốn. Sau đó Thanh lấy vợ và xin làm công nhân cho một công ty tại tỉnh Bình Dương. Tưởng dưới lốt của một công nhân hiền lành không ai để ý sẽ thoát nhưng Thanh không ngờ những cử chỉ của hắn đã không qua được con mắt cảnh giác của người dân trong hẻm 52 và sự mưu trí của các trinh sát hình sự
