Giết, hiếp vợ bạn, lãnh án tử hình

Thứ Ba, 28/12/2004, 07:24
Uống rượu đòi “làm ẩu” với vợ bạn nhưng bị từ chối Nguyễn Văn Bùn đã bóp cổ chị Oanh đến chết rồi hiếp dâm. Tại phiên tòa lưu động ngày 23/12, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt tử hình cho tên quỷ râu xanh này.

Nguyễn Văn Bùn, 34 tuổi, làm nghề bán tro dừa đường dài, thường từ An Giang đưa về bán tại Tây Ninh. 7 năm qua, lần nào đem tro về Tây Ninh tiêu thụ, ghe  của Bùn  cũng áp sát bến gần nhà ông Sáu Thanh và ông Bảy Đâu thuộc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hoà Thành.

Trong thời gian buôn bán tại Trường Ân, Nguyễn Văn Bùn kết bạn rượu với Nguyễn Thanh Hồng, 24 tuổi, làm nghề bốc vác tại bến ghe và Vương Thị Thúy Oanh, 21 tuổi, vợ của Hồng.

Khoảng 11h30' ngày 4/8, Nguyễn Văn Bùn chở tro từ An Giang đến Tây Ninh. Ghe cắm sào, Bùn lên bờ đến quán cà phê của Nguyễn Thành Đô uống nước. Tại đây Bùn gặp Oanh, vợ của Hồng đi xe honđa đến bán vé số.

Sau khi mua 5 tờ vé số, Bùn nhắn với Oanh 17h sẽ đến nhà chơi, kêu Hồng đợi. Đến chừng 18h30', Bùn đến quán của Đô thì gặp Oanh chở con trai đến và Oanh mời Bùn về nhà. Sau đó Bùn đi bộ, còn Oanh chở con bằng xe honđa về trước và ghé vào quán của bà Nguyễn Thị Thu Lan để mua mồi nhậu.

Đến nhà bạn, Bùn không gặp Hồng nên định ra về thì Oanh kêu Bùn ở lại cùng nhậu với Oanh. Đến chừng 21h, Oanh đưa xe đi gửi tại nhà bà Trương Thị Thuận cách nhà chừng 10m...

Lúc này một mình Bùn đã “ngốn” hết hơn 2 xị rượu, nhìn Oanh đang thu dọn chén bát, “ma men” đã làm Bùn mất hết tự chủ. Hắn ta đứng lên đi đến ôm Oanh và đòi... nhưng Oanh không đồng ý. Bùn đã dùng vũ lực bóp cổ Oanh để thực hiện ham muốn của mình.

Hôm sau, khi hay tin Vương Thị Thúy Oanh chết, Bùn đón xe trốn về An Giang. Biết không thể trốn thoát, ngày 9/8, Nguyễn Văn Bùn đến cơ quan Công an huyện Hòa Thành đầu thú

Phương Quỳnh
.
.
.