Giết bạn gái vì bị...sỉ nhục

Thứ Sáu, 01/09/2006, 08:52
Bị rơi đồ ra ngoài lan can, Thảo nhờ Công leo ra lấy giùm. Sợ nguy hiểm, Công đã không làm nên Thảo đã chửi và sỉ nhục Công. Bực mình, Công tát vào mặt Thảo còn Thảo xông vào cào cấu. Công dùng tay bóp cổ Thảo cho đến chết.

Lúc 7h30' ngày 30/8, trong lúc đang làm nhiệm vụ, lực lượng bảo vệ Trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Bình Dương phát hiện một thanh niên đang vội vã bỏ chạy trên cầu thang khu phòng học đa năng xuống tầng trệt của trường. Sau khi bắt giữ kẻ tình nghi, lực lượng bảo vệ chạy lên cầu thang, phát hiện trước phòng học A1V.1 có xác một nữ sinh viên trước phòng học.

Tại cơ quan Công an, gã thanh niên khai Phạm Văn Công (21 tuổi), quê ở thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước, là sinh viên năm thứ 4 Khoa Quản trị kinh doanh Trường ĐHDL Bình Dương, Công là thủ phạm gây ra cái chết của cô gái. Nạn nhân là Nguyễn Thị Nghĩa Thảo (21 tuổi), quê ở tỉnh Ninh Thuận, cũng là sinh viên của trường.

Theo lời khai ban đầu của tên Công, hắn và Thảo quen nhau. Lúc 7h30', cả hai đi lên thư viện. Đến trước phòng A1.V1, Thảo đánh rớt một đồ vật quý ra ngoài lan can và nhờ Công leo ra lấy giùm. Sợ nguy hiểm, Công đã không làm nên Thảo đã chửi và sỉ nhục Công.

Tức quá, Công tát vào mặt Thảo, Thảo xông vào cào cấu và Công đã dùng tay bóp cổ Thảo cho đến chết. Tiếp xúc với một số cán bộ Phòng Đào tạo Trường ĐHDL Bình Dương, chúng tôi được biết, Phạm Văn Công là một sinh viên ham ăn chơi, lười học tập. Cả năm học có 14 môn, Công còn nợ thi tới 8 môn.

Một chi tiết cũng khá quan trọng là trong lúc bị lực lượng bảo vệ bắt, kiểm tra trong túi của Công có một đôi hoa tai vàng. Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ

Ngọc Ánh
.
.
.