Giết anh trai và 2 cháu ruột
Không chịu nổi sự nhục mạ của các cháu, lại sẵn có nhiều ấm ức với gia đình người anh trai nên ông Khang trở nên hung dữ khác thường. Ông ta vớ con dao nhọn để dưới gầm bàn đâm Toan và Dương gục ngã. Sau đó, ông Quang cũng cầm dao từ nhà xông tới liền bị người em đâm chết.
Người mẹ già ấy giờ đây không còn nước mắt để khóc về những bi kịch của gia đình mình nữa. Những tưởng được hưởng trọn tuổi già trong niềm hạnh phúc con cháu sum vầy, nào ngờ bà đã phải chứng kiến cảnh huynh đệ tương tàn, chú cháu sát hại lẫn nhau chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống đời thường.
Bà sinh được 8 người con, các con bà giờ đây đã yên bề gia thất, con cháu đầy đàn. Bà ở với người con út là Trịnh Văn Khang, 44 tuổi, ở xóm 1, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu. Người con cả của bà là Trịnh Văn Quang, 58 tuổi, ở cách nhà người em út khoảng vài trăm mét.
Sinh ra từ cùng một mẹ nhưng tính tình hai anh em họ lại chẳng giống nhau nên cảnh "mặt trăng mặt trời" giữa anh em họ cứ triền miên kéo dài không thể nào khỏa lấp.
Những năm gần đây ông Quang thường xuyên xa nhà, lăn lộn ở những bãi đào vàng nên rủng rỉnh tiền bạc, trở thành một trong những người giàu có trong làng. Có tiền, ông Quang đã xây lại mộ của người cha đã khuất cho khang trang hơn trước. Nhưng rồi "thiện chí" ấy của ông Quang đã không được người em út đồng tình ủng hộ nên mâu thuẫn giữa hai gia đình càng tăng thêm.
Cho tới khi, ông Quang tiến hành sửa sang một đoạn đường làng thì tình hình càng thêm nặng nề, căng thẳng hơn trước. Ông Quang đã không cho em trai mình đi vào con đường ông mới sửa, vì sợ sẽ hỏng đường. Thời gian ấy, nhà ông Khang lại đang tổ chức chuyển nguyên vật liệu về sửa nhà nên việc không được qua lại con đường mới sửa gần nhà đã khiến hai anh em họ to tiếng.
Cho tới ngày 17/8 là ngày giỗ bố, anh em họ đã tổ chức giỗ riêng. Bà mẹ già không đến dự đám giỗ ở nhà người con trai trưởng mà ở nhà người con trai út. Khi bữa giỗ đã xong xuôi, con cháu ai về nhà nấy thì ông Quang cho gọi các con trai đến, nói là sang nhà chú Khang dạy cho một bài học, tại sao là con út lại được phép giỗ riêng.
Nghe lời bố, 2 con trai ông Quang là Trịnh Văn Toan và Trịnh Văn Dương cầm đoạn chấn song cửa sổ và gạch đến nhà chú. Vừa tới nơi, hai người cháu ấy đã tuôn ra những lời khó nghe với chú ruột mình. Không dừng ở đó, Toan còn vào nhà đập vỡ ấm pha trà và xông vào đánh chú.
Không chịu nổi sự nhục mạ của các cháu, lại sẵn có nhiều ấm ức với gia đình người anh trai nên ông Khang cũng trở nên hung dữ khác thường. Ông ta vớ con dao nhọn để dưới gầm bàn đâm Toan và Dương gục ngã. Sau đó, ông Quang cũng cầm dao từ nhà xông tới liền bị người em đâm chết.
Người con trai thứ 3 của ông Quang là Trần Văn Dưỡng có mặt tại cuộc ẩu đả cũng bị Khang đâm trọng thương. Vậy là, chỉ trong ít phút, Trịnh Văn Khang đã tước đi mạng sống của 3 người thân thiết.
Sau khi gây án, Trịnh Văn Khang đã bỏ trốn, nhưng đã bị các chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh
