Giang hồ Đà Nẵng "dạt" sang Quảng Nam gây án
Nhiều tay giang hồ từ TP Đà Nẵng đã lén lút vào các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên… (Quảng
Khoảng 21h30' ngày 8/11, anh Hồ Quảng Dũng (37 tuổi) đi xe máy BKS 92K7 - 8912 lên tới đỉnh đồi Bồ Bồ, thuộc thôn Thái Cẩm (Điện Tiến) thì bất ngờ bị hai thanh niên từ một bụi rậm bên đường xông ra gí dao vào cổ rít lên: "Mày kêu thì ông giết!” Giữa đêm khuya, một mình trên đỉnh đồi hoang vắng, anh phải răm rắp làm theo yêu cầu của bọn cướp. Đến lúc hai tên cướp phóng chiếc xe máy của anh chạy mất hút trong màn đêm, anh mới đi bộ đến nhà ông Chủ tịch UBND xã Điện Tiến báo cáo lại mọi chuyện…
Nhận được tin báo, Trung tá Nguyễn Đức Chỉ, Phó Công an huyện Điện Bàn chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH chia thành nhiều tổ công tác về xã Điện Tiến và các địa phương lân cận, như: Điện Hoà, Điện Thọ, Điện Hồng; các xã Hòa Tiến, Hoà Khương, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng, để xác minh, điều tra.
Sau gần một ngày cùng Công an các xã sàng lọc hàng trăm đối tượng hình sự, mũi trinh sát bám ở Hòa Tiến đã phát hiện Đặng Quốc Cường (19 tuổi), trú ở thôn Thạch Bồ, có nhiều dấu hiệu khả nghi.
Khi được mời về Công an xã Hoà Tiến, Cường đã khai nhận: Đêm 8/11, Lê Trọng Nghĩa (17 tuổi), trú ở thôn Lệ Sơn 2, xã Hoà Tiến cùng Hồ Như Lai (17 tuổi), trú ở thôn Phú Phong, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, đến nhờ Cường chở đi thăm người quen ở Bồ Bồ nhưng đến đỉnh đồi thì bị hư xe nên để chúng ở lại dắt xe về, khả năng Nghĩa và Lai đã gây án, nhưng cả 2 đã bỏ trốn khỏi địa phương…
Phối hợp với Công an xã Hòa Tiến xác minh các mối quan hệ của Nghĩa và Lai, các trinh sát đã cùng lực lượng Công an phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng bắt giữ Lê Trọng Nghĩa và Hồ Như Lai trong lúc chúng đang chuẩn bị trốn vào miền Nam…
Không chỉ là vụ cướp trên đỉnh đồi Bồ Bồ, thời gian gần đây, đối tượng hình sự từ TP Đà Nẵng đã lén lút vào các huyện Điện Bàn, Duy Xuyên… gây ra nhiều vụ cướp rất táo tợn và liều lĩnh. Tuy nhiên, với sự tăng cường tuần tra, canh gác của các lực lượng Công an, dân phòng và tinh thần cảnh giác của nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, bọn cướp đều phải sa lưới.
![]() |
| Những tên cướp bị bắt. |
Gần đây nhất là vụ truy bắt các tên Trần Lê Hoàng Hy và Lê Viết Nhựt (cùng 23 tuổi), trú tại các phường Hoà Thọ Đông và Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, vào khu vực gần bến xe thị trấn Nam Phước, gây ra vụ cướp giật vào chiều 11/11.
Thấy bà Nguyễn Thị Sơn, trú ở Lang Châu, Duy Phước, Duy Xuyên, chủ tiệm tạp hoá đứng bán hàng có đeo túi xách, Nhựt dừng Honda bên ngoài đường nổ máy chờ sẵn, Hy vào vờ mua thuốc lá và bất ngờ giật túi xách.
Nghe tiếng bà Sơn hô hoán, tổ công tác Công an huyện Duy Xuyên đang tuần tra ở thị trấn Nam Phước và một số người dân sống xung quanh lập tức đuổi theo hai tên cướp. Đúng thời điểm ấy, chiếc ôtô khách từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng cũng vừa đến, trên xe có một chiến sĩ CSGT tỉnh Quảng Nam và anh cũng kịp thời bảo lái xe cùng rượt đuổi.
Tuy tăng ga cố tẩu thoát, song chạy qua khỏi cầu Câu Lâu đến địa phận xã Điện Phương, Điện Bàn thì hai tên tội phạm bí đường, do nhân dân xã này cũng đã bao vây phía trước…
Ngày 20/11, nhận lại chiếc túi xách bên trong có 1 điện thoại di động và 8.850.000 đồng, bà Sơn không ngớt lời khen ngợi và cảm ơn lực lượng Công an, cùng nhân dân đã bắt cướp giúp bà lấy lại tài sản.
Điều đáng quan tâm là những tên cướp còn rất trẻ. Gặp chúng tại các nhà tạm giam, hỏi chuyện chúng tôi mới biết: Chúng đều trưởng thành trong những gia đình khá giả, song vì được cha mẹ nuông chiều nên đâm ra hư hỏng; bỏ bê học hành. Để có tiền tiêu xài, ăn nhậu, bao gái mại dâm… chúng đã tụ tập rủ nhau đi cướp. Liệu những vụ án về những đứa trẻ tuổi mới lớn đi cướp này có làm thức tỉnh các bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái cho đứng mực, giúp các em trở thành công dân tốt cho xã hội trong tương lai?...

