Giám đốc Bến xe Miền Đông tẩu tán tài sản trước khi bị bắt

Thứ Hai, 30/10/2006, 13:58
Trước khi bị bắt, Nam Sơn đã kịp sang tên toàn bộ tài sản trị giá tiền tỷ cho vợ hoặc người thân trong gia đình. Tiếp đó, Nam Sơn cũng đã thực hiện xong việc ly dị với vợ hòng bảo toàn số tài sản khổng lồ.

Kể từ khi Báo CAND khởi đăng loạt bài phanh phui những sai phạm của Nguyễn Nam Sơn và sau khi Nguyễn Nam Sơn bị bắt - ngày 27/10 - hàng trăm lái xe chạy tuyến Miền Đông đi các tỉnh trong cả nước, cùng rất nhiều người từng là nạn nhân của ông Nguyễn Nam Sơn đã đã gọi điện thoại đến hoan nghênh Báo CAND và cơ quan điều tra đã kiên quyết đưa vụ tiêu cực này ra ánh sáng để trừng trị Nguyễn Nam Sơn  trước pháp luật. Nhiều bạn đọc tiếp tục cung cấp thêm tài liệu cho nhà báo…

Từ khi về nhận chức Giám đốc Bến xe Miền Đông, Nam Sơn tự coi mình như "ông trời con" mặc sức lộng quyền, mặc sức hành hạ nhà xe và làm cho nhiều người khốn đốn khi phải đến đây. Với hàng loạt điều luật vô cớ được đặt ra nhằm vụ lợi cá nhân, ông Nguyễn Nam Sơn và một số thuộc hạ dưới quyền đã thao túng tất cả các dịch vụ béo bở trong bến xe, vơ vét về cho cá nhân và gia đình mình. Điển hình là các bãi giữ xe, các dịch vụ công ích...

Hàng tháng, ông Nam Sơn đã thu lợi cho cá nhân và anh em trong gia đình mình hàng trăm triệu đồng. Cũng ngay tại bến xe này, ông Nam Sơn tự cho in ấn vé tất cả các dịch vụ mà không cần thông qua cơ quan chủ quản...

Số tiền vé nhiều tỷ đồng ấy được ông Nam Sơn giao trực tiếp cho một đệ tử thân tín là Lê Minh Cường (Đội phó Đội Quản lý dịch vụ) toàn quyền quản lý "phần thu" và đầu ra, đầu vào nhiều tỷ đồng này thực tế chỉ có Lê Minh Cường và Nguyễn Nam Sơn được biết.

Những sai phạm chồng chất của Nguyễn Nam Sơn kéo dài trong suốt thời gian từ khi ông ta được điều về nhận chức Giám đốc Bến xe Miền Đông (tháng 5/2003) đến khi cách chức giám đốc (tháng 6/2006) đã gây bất bình trong dư luận. 

Những đồng tiền tham nhũng được, một phần Nam Sơn dùng để củng cố cái ghế của mình bằng cách mua quà cáp biếu xén nhiều nơi. Ngoài ra, Nam Sơn dùng bỏ bao thư để lo lót mỗi khi có đoàn kiểm tra, thanh tra đến làm việc với Bến xe Miền Đông. Một số tiền lớn Nam Sơn đã dành thu vén cá nhân cho gia đình mình.

Tối 27/10, khi công bố lệnh bắt, khám xét, Cơ quan điều tra Công an TP Hồ Chí Minh áp giải Nguyễn Nam Sơn từ trụ sở Tổng Công ty Sam Co (nơi Nam Sơn công tác) về nhà riêng tại số 1A Phan Đình Thông, phường An Lạc, quận Bình Tân và nhà số 371/44 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình để thực hiện lệnh khám xét.

Chúng tôi thực sự bất ngờ khi thấy nội thất của căn nhà số 371/44 đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình. Đây là tòa nhà 2 tầng bề thế, khang trang, nổi trội hẳn trong những dãy nhà cùng nằm trong một con hẻm.

Theo chúng tôi được biết, chỉ sau khi về làm Giám đốc tại Bến xe Miền Đông được ít thời gian, Nguyễn Nam Sơn đã mua căn nhà này, sau đó đầu tư để sửa chữa phần nội thất. Vừa bước vào phòng khách ở tầng trệt, khách yếu bóng vía phải dựng tóc gáy vì đụng phải những bức tượng Phật di lặc, tượng la hán… đủ kiểu cao đến 2m trưng ngay cửa.

Trên bức tường giữa phòng khách nơi bắt mắt nhất, khách chỉ cần ngước mắt lên là đụng ngay những tấm ảnh gia chủ Nam Sơn chụp chung với một vài vị cán bộ được Sơn cho phóng to hết cỡ.

Cũng trong phòng khách, Nam Sơn cho thiết kế một bar rượu to như bar rượu ở các nhà hàng. Trên quầy rượu, ngoài hàng chục loại rượu ngoại loại đắt tiền, Nam Sơn còn trưng những hũ rượu nhung hươu, bím cọp, bàn tay gấu... hũ nào hũ nấy to vật vã. Các vật dụng trang trí bên trong ngôi nhà cũng toàn là hàng độc, thuộc loại hiếm và đắt tiền như bộ bàn ghế được làm bằng gỗ quý, chạm trổ tinh vi. Tivi màn ảnh rộng có đến vài chiếc rải từ khòng khách lên các phòng ngủ.

Đặc biệt như khẳng định mình là ông "vua" con ở Bến xe Miền Đông, Nam Sơn đã cho thiết kế phòng ngủ của vợ chồng mình thật xịn. Có người ví von rằng Nam Sơn có ý tưởng thiết kế phòng ngủ của mình theo kiểu "tam long nhả ngọc".

Ngoài ra, trong phòng ngủ Nam Sơn còn cho bố trí tới 2 chiếc tivi loại lớn, ở bất cứ vị trí nào trong phòng gia chủ cũng có thể xem được tivi. Chiếc ghế bành ngồi xem tivi của Nam Sơn cũng được đóng bằng gỗ quý và chỗ để chân cũng được lót bằng da xịn. Trước phòng ngủ của vợ chồng Nam Sơn còn một phòng khách phụ để tiếp khách riêng khi cần thiết. Sự bề thế của căn nhà còn được nhấn bởi những phiến đá hoa cương to từ 2m2 đến 3m2, dầy tới 5cm được ốp từ cửa phòng khách vào bếp và lên tới nhà tắm tầng trên.

Mặc dù xây dựng bề thế là vậy, nhưng căn nhà này vẫn chỉ là món quà nhỏ mà Nam Sơn mua và sửa chữa để tặng vợ. Vợ chồng Nam Sơn ít về đây. Cũng chính vì thế mà bà con lân cận cũng chẳng ai biết ông Giám đốc Bến xe Miền Đông mua nhà cạnh nhà mình. Bà Nguyễn Thị C., mẹ của ông Nguyễn Nam Sơn cho biết: Thường thì chỉ có một mình bà ở nhà giữ nhà, còn con bà (ông Nguyễn Nam Sơn) thi thoảng mới ghé về thăm bà...

Từ sau khi về làm Giám đốc Bến xe Miền Đông, Nam Sơn tậu được  khá nhiều đất đai và nhà cửa. Có miếng đất Nam Sơn nhờ cấp dưới "mua giùm" trị giá cả trăm cây vàng, đến nay vẫn chưa trả hết tiền.

Hiện Nam Sơn và vợ sau đang ở căn nhà số 1A Phan Đình Thông, phường An Lạc, quận Bình Tân. Căn nhà này lớn và hoành tráng gấp đôi căn nhà ở Tân Bình. Hiện Nam Sơn đang đầu tư sửa chữa nâng cấp hàng tỷ đồng.

Điều mà chúng tôi muốn nói ở con người gian xảo này là trước khi bị bắt, Nam Sơn đã kịp sang tên toàn bộ tài sản cho vợ hoặc người thân trong gia đình. Sau đó, Nam Sơn cũng đã thực hiện xong việc ly dị với vợ để hòng "bảo toàn tài sản". Chính vì thế, khi thực hiện việc khám xét, cơ quan chức năng đã không thu giữ được gì. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin về vụ án này ở các số báo sau

Nhóm PV Kinh tế
.
.
.