Giải cứu một học sinh lớp 8 bị bắt giữ trái phép

Thứ Ba, 23/11/2010, 14:37
Tham gia vào một vụ trộm xe máy, Hải đã bị chủ nhân chiếc xe bắt giữ rồi ép gọi điện về nhà mang tiền nộp để chuộc con...

Từ lúc con trai Nguyễn Hoàng Hải, 13 tuổi, là học sinh lớp 8 bỏ đi, không về nhà, chị Trần Thị Hằng bồn chồn, lo lắng, cùng gia đình đi nhiều nơi tìm kiếm nhưng không có tung tích gì về cháu. Đến tối 19/11, chị nhận được một cuộc điện thoại lạ. Đầu dây bên kia là giọng một thanh niên, thông báo đang giữ con trai chị vì Hải và bạn đã trộm xe máy của anh ta nên phải nộp cho anh ta 15 triệu đồng mới được thả về, nếu không sẽ báo Công an bắt về hành vi trộm cắp tài sản. Nghe xong điện thoại, chị Hằng rụng rời và không biết thực hư ra sao.

Sau một đêm suy nghĩ, chiều 20/11, chị Hằng đã làm đơn gửi Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội, đề nghị giải cứu cho con trai.

Nhận được đơn trình báo của chị Hằng, lãnh đạo Phòng PC45 đã giao nhiệm vụ điều tra và giải cứu cháu Hải cho Đội đặc nhiệm. Theo hướng dẫn của các trinh sát, chị Hằng đã liên lạc với nhóm bắt cháu Hải và nhận lời hẹn sẽ giao số tiền bọn chúng yêu cầu vào 16h ngày 20/11. Địa điểm các đối tượng hẹn chị Hằng là khu vực vườn hoa Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội).

Đúng giờ hẹn, chị Hằng và một người bạn đi xe máy đến quán cà phê IDEA số 475 Ngọc Lâm và liên lạc với các đối tượng. Một lúc sau, 2 thanh niên đi trên một xe máy, kẹp cháu Hải ở giữa xuất hiện, lượn vòng rồi đỗ xe, dẫn cháu Hải đi vào bàn chị Hằng đang ngồi. Khi chúng đang nhận số tiền 9,5 triệu đồng của chị Hằng thì bị các trinh sát, điều tra viên của Đội đặc nhiệm ập vào bắt quả tang. Cháu Hải được giải cứu an toàn.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận tên là Nguyễn Hải Quang, 22 tuổi, quê ở Tuyên Quang nhưng đang tạm trú tại thị trấn Lim (Từ Sơn, Bắc Ninh), sinh viên Trường Cao đẳng xây dựng công trình đô thị và Nguyễn Văn Chính, 21 tuổi, cùng quê với Quang, làm nghề tự do. Căn cứ lời khai của các đối tượng và bị hại, cơ quan Công an đã làm rõ bản chất của vụ việc.

Khoảng 16h ngày 14/11, cháu Hải đi cùng Cảnh là bạn quen qua chat (chưa xác định được) đến phòng trọ của Trường (bạn cùng phòng trọ với Quang) tại thị trấn Lim chơi và xin ngủ nhờ qua đêm. Buổi tối, khi ngủ, Quang vẫn cắm chìa trong ổ khóa xe máy Honda Lead màu bạc BKS 29U9-0033. Đến đêm, khi mọi người ngủ say, Cảnh gọi Hải lẻn dậy, bàn nhau lấy xe máy của Quang mang vào tỉnh Thanh Hóa bán được 30 triệu đồng ăn tiêu.

Khoảng 9h ngày 15/11, Quang tỉnh dậy, không thấy xe máy nên xác định ngay Hải và Cảnh đã lấy trộm xe máy của mình, nhưng không trình báo cơ quan Công an. Ngày 16/11, Quang và bạn là Nguyễn Văn Chính đi vào Thanh Hóa sinh nhật bạn thì bất ngờ gặp Hải và Cảnh đang ngồi ở ven đường. Quang và Chính đã bắt Hải, còn Cảnh bỏ chạy thoát. Bọn chúng áp giải cháu Hải về phòng trọ tại thị trấn Lim và thay nhau canh giữ, không cho Hải bỏ trốn. Đến 19/11, nhằm lấy lại tiền bù vào chiếc xe máy bị trộm cắp, Quang bắt Hải đọc số điện thoại của mẹ và gọi điện bắt chị Hằng nộp cho bọn chúng 15 triệu đồng để chuộc con...

Sáng 22/11, chúng tôi gặp chị Hằng và con trai tại trụ sở của Phòng PC45 Công an TP Hà Nội số 7 Thiền Quang. Trong vụ việc này, cháu Hải là nạn nhân bị bắt giữ trái pháp luật, nhưng nguyên nhân vụ việc lại bắt đầu từ việc cháu có hành vi sai trái. Chị Hằng cho chúng tôi biết, trước đây đã phát hiện con nghiện chat, kết bạn với một số bạn bè hư và tìm cách giáo dục nhưng chưa triệt để.

Vụ việc xảy ra là bài học giúp gia đình chị và các bậc phụ huynh khác quan tâm và có cách giáo dục con cái nghiêm khắc và quyết liệt hơn, mới hy vọng không có những hậu quả đáng tiếc tương tự xảy ra.

Hiện các điều tra viên của Đội đặc nhiệm đã khởi tố vụ án hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời khẩn trương đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng

T. Hòa
.
.
.