Giải cứu bà chủ khách sạn Thái Bình Dương

Thứ Sáu, 23/12/2011, 09:52
Thấy lực lượng Công an, lại ngỡ là nhóm khác do Tuấn "đen" cử đến thay ca, đối tượng nữ đang canh coi chị Linh chạy ra xua: "Không ai được vào phòng này". Ngay lập tức, chị ta đã bị các trinh sát khống chế. Bên trong căn phòng, chị Linh đang ngồi rũ rượi, sợ hãi ở dưới đất. Thấy lực lượng Công an, chị òa khóc…

16h30' ngày 19/12, có hai mẹ con hớt hải đến trực ban của Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) xin cứu người. Người mẹ tên là Phùng Thị Uyên và con gái là Nguyễn Hồng Hạnh cho biết, con và chị gái của mình là Nguyễn Diệu Linh, 41 tuổi, chủ khách sạn Thái Bình Dương ở Hòa Lạc, xã Bình Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đang bị một nhóm côn đồ do tên Tuấn "đen" cầm đầu bắt, nhốt tại khách sạn.

Chị Hạnh kể rằng, từ ngày 16/12, Tuấn "đen" cho một nhóm côn đồ mang theo hung khí đến khách sạn, dùng vũ lực đánh, nhốt chị Linh ngay tại khách sạn của mình. Bọn chúng đuổi hết nhân viên khách sạn ra ngoài, thu điện thoại của chị Linh không cho liên lạc, chỉ để lại một người nấu cơm và dọn dẹp. Một lần, qua người đưa cơm, chị Linh đã nhờ báo về cho gia đình để nhờ cơ quan Công an đến giải cứu.

Khoảng 9h ngày 17/12, chị Hạnh cùng với chồng và con đã đến khách sạn nhưng bị các đối tượng chặn lại, đuổi đi. Theo chị Hạnh trình bày, bọn chúng có khoảng 20 tên, mang theo dao, kiếm và súng. Sau mấy ngày suy nghĩ, được người quen động viên, gia đình chị Hạnh đã đến Cục C45 trình báo để xin cứu tính mạng em mình.

Được lãnh đạo Cục phân công, Thượng tá Lê Minh Giám, Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng 5 Cục C45 đã trực tiếp nghiên cứu đơn và hỏi chuyện mẹ con chị Hạnh. Với kinh nghiệm nhiều năm của người chỉ huy, qua nỗi lo âu, sợ hãi trên gương mặt hai mẹ con bà Uyên, anh Giám hiểu rằng sự việc chị Linh bị bắt giữ là có thật. Cái tên Tuấn "đen" thì không xa lạ gì với các cán bộ của Phòng 5, đơn vị chuyên đấu tranh với tội phạm có tổ chức, có băng nhóm do Nguyễn Văn Tuấn, tức Tuấn "đen", 33 tuổi, trú tại thị xã Sơn Tây cầm đầu.

Các đối tượng vụ án.

"Lúc đó, chúng tôi phải triển khai lực lượng rất khẩn trương. Bởi yêu cầu trước mắt là giải cứu an toàn cho nạn nhân. Nếu chậm trễ, có thể đối tượng sẽ di chuyển nạn nhân đến giam giữ tại nơi khác, rất khó cho công tác giải cứu"- Thượng tá Lê Minh Giám cho biết.

Vì thế, 19h cùng ngày, sau khi báo cáo lãnh đạo Cục, anh Giám đã tập trung một tổ công tác gồm 7 trinh sát tinh nhuệ xuống hiện trường, phối hợp với Công an huyện Thạch Thất bàn kế hoạch phá án. Bao vây bên ngoài, các anh phát hiện một nhóm đối tượng đang di chuyển liên tục bên trong khách sạn Thái Bình Dương, trong đó có một số ngồi chắn ngay ở sân ra vào. Hễ khách nào đến hỏi thuê phòng, chúng ở bên trong xua đi luôn.

Bao vây kín các ngả đường vào khách sạn, đến 21h cùng ngày, khi một đối tượng ra mở cổng, Thượng tá Lê Minh Giám chớp thời cơ ra hiệu lệnh tấn công. Một chiếc xe ôtô của lực lượng Cảnh sát hình sự tông thẳng vào, đánh bung cánh cổng khách sạn. Đối tượng đầu tiên vừa chạy ra đã bị các trinh sát tinh nhuệ của Cục C45 quật ngã, khóa tay. Một mũi khác ập vào căn phòng ở tầng 1, nơi các anh xác định bọn côn đồ đang giam giữ chị Linh.

Thấy lực lượng Công an, lại ngỡ là nhóm khác do Tuấn "đen" cử đến thay ca, đối tượng nữ đang canh coi chị Linh chạy ra xua: "Không ai được vào phòng này". Ngay lập tức, chị ta đã bị các trinh sát khống chế. Bên trong căn phòng, chị Linh đang ngồi rũ rượi, sợ hãi ở dưới đất. Thấy lực lượng Công an, chị òa khóc…

Trong lúc đó, các mũi trinh sát khác ập lên các phòng có các nhóm côn đồ đang ẩn tránh, bắt giữ được 6 đối tượng. Phòng đông nhất có 4 đối tượng, 3 đối tượng đang nằm ngủ, gối đầu lên… 1 con dao chọc tiết lợn, 1 dùi cui điện, 1 gậy cao su. Khám xét ở gầm cầu thang và một số nơi khác, các trinh sát thu được thêm 1 súng bắn hơi cay, 3 dao nhọn có gắn tuýp nước dài khoảng 1,1m đến 1,3m; 2 kéo sắt; 1 thanh sắt xoắn phi 22 dài 72cm.

8 đối tượng lần lượt bị dẫn giải ra các xe ôtô đặc chủng để đưa về Công an huyện Thạch Thất. Bọn chúng gồm: Nguyễn Văn Chính, 26 tuổi; Nguyễn Phan Anh, 18 tuổi; Đào Đình Quang, 29 tuổi, cùng trú tại thị xã Sơn Tây; Đỗ Văn Minh, 29 tuổi, trú tại huyện Chương Mỹ; Nguyễn Thanh Bằng, 18 tuổi; Nguyễn Văn Quỳnh, 18 tuổi; Nguyễn Hòa Sơn, 21 tuổi, cùng trú tại Lương Sơn (Hòa Bình); Nguyễn Thị Hoa, 21 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai. Qua khai thác ban đầu, các đối tượng khai nhận do chị Linh vay của Tuấn "đen" và anh trai của Tuấn số tiền 6,5 tỷ đồng. Đến ngày 5/11, số nợ cả gốc lẫn lãi là 11 tỷ đồng.

Tuấn đã nhiều lần sai đồng bọn mang súng, dao, dùi cui điện, gậy cao su đến nhà Linh ép trả nợ. Đến 16/12, do không có tiền trả nên Tuấn giao cho đồng bọn nhốt Linh vào một phòng, tra tấn đánh đập và thường xuyên có người canh giữ. Theo chị Linh cho biết, chúng giật tóc, đánh chị. Khủng khiếp nhất là sự tra tấn về tinh thần, lúc chúng đe dọa sẽ lột quần áo của chị để cho một nhóm đàn ông làm nhục, lúc lại đe chặt chân, chặt tay con chị...

Khi các trinh sát đấu tranh khai thác các đối tượng và làm xong hồ sơ ban đầu thì đã đến trưa hôm sau. Lúc đó, họ mới nhớ ra mình chưa ăn gì từ chiều hôm trước. Được biết, cơ quan Công an đã ra lệnh bắt Nguyễn Văn Tuấn. Đề nghị đối tượng Tuấn ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật. Ai biết thông tin về đối tượng trên, đề nghị báo cho Phòng 5 Cục C45 hoặc Công an huyện Thạch Thất để truy bắt

T. Hòa
.
.
.