Giả vờ mua hàng để trộm tiền
Theo lời kể bị hại là chị Nguyễn Thị Vân (SN 1973) – chủ kiốt số 4, chợ Đức Xuân, thì vào khoảng 9h cùng ngày một người phụ nữ vào kiốt của chị chọn mua 1 đôi giầy trị giá 150.000 đồng nhưng đưa tiền mệnh giá 500.000 đồng để chị Vân bù lại, nhằm phát hiện tiền chị Vân để ở đâu. Sau đó đối tượng lân la làm quen và xem hàng quanh khu vực chị để ví tiền, nghĩ chị Vân lấy ví tiền để cạnh người, đối tượng cứ sán lại gần hỏi chuyện… Đến 11h30 chị Vân thấy ví tiền bị mở khóa, số tiền hơn 2 triệu đồng trong ví không cánh mà bay nên đã giữ đối tượng lại. Khi gọi mọi người xung quanh đến kiểm tra thì phát hiện số tiền bị mất đang nằm gọn dưới giầy của đối tượng…
Tại cơ quan Công an đối tượng Nguyễn Thị Bây (SN 1982), ở Mỹ Phương, Ba Bể, Bắc Kạn luôn miệng chối tội, không chịu nhận hành vi trộm cắp của mình và cho là các chị ở chợ đã vu oan, đồng thời còn đưa ra ý định chịu nộp phạt để được tha… Khi kiểm tra ví của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện trong ví ngoài giấy tờ tùy thân còn có hơn 1,5 triệu đồng, trong đó có tiền mệnh giá từ 5.000 đồng đến 200.000 đồng. Vậy sao khi mua hàng có trị giá 150.000 đồng Bây lại đưa tờ mệnh giá 500.000 đồng? Cơ quan điều tra cảnh báo, đây là chiêu lừa mới của các đối tượng nhằm chiếm đoạt tài sản khi biết tài sản có giá trị để ở đâu