Giả danh nhà báo đi lừa
Tự nhận là phóng viên của Báo Pháp luật thuộc Bộ Tư pháp và thường viết bài "có vấn đề" về đất đai, Công sắm máy ảnh, máy ghi âm và làm ra vẻ luôn bận rộn để... lừa đảo.
Đối tượng mà nhà báo dỏm Trần Minh Công (36 tuổi), ĐKTT tại ấp Thạnh Thọ, xã Phú Lâm, huyện Tân Phú (Đồng Nai), tập trung "làm tiền" là những hộ gia đình trong diện giải tỏa nhưng chưa thỏa mãn với giá đền bù đất đai, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu… của địa phương hoặc chủ đầu tư.
Hắn đến nơi trực tiếp "thụ lý" hồ sơ vụ việc và mạnh dạn bày tỏ cái "tâm" chẳng khác nào một nhà báo chân chính rằng "giải quyết vụ việc như vậy là ép dân, thiếu hài hòa về mặt tình, lý". Và rồi hắn trở nên hung hăng với chính quyền, chủ đầu tư, tuyên bố: "Phải cho phơi bày vụ việc này lên công luận". Trong lúc "tìm hiểu vụ việc", hắn tranh thủ kể huyên thuyên về sự vất vả của chuyện tác nghiệp mà các nhà báo phải trải qua mỗi khi muốn cho "ra đời" tác phẩm thuộc đề tài "đi tìm công lý cho dân".
Vì quá tin vào "nhà báo" này, lần lượt các hộ dân móc tiền gọi là "làm lộ phí", "tiền cà phê, thuốc lá" cho anh ta và chờ ngày được "nhà báo" đến tặng báo có bài viết về vụ việc của mình.
Bà Nguyễn Thị Hường (55 tuổi) nhà ở ấp Kiên Sơn, xã Kiên Bình, Kiên Lương, kể: "Sau khi bị UBND huyện ra quyết định cưỡng chế căn nhà, khoảng 2 tháng sau thì tôi có nghe bà Sáu nhà cùng ấp cho biết có một nhà báo muốn gặp tôi để bàn một số chuyện liên quan đến vụ việc. Nghe tin này, tôi mừng quá trời vì đây là lần đầu tiên được nhà báo đến nhà xác minh, điều tra để giành lại công lý cho mình. Cũng thông qua bà Sáu, tôi có được số điện thoại di động của nhà báo TW tâm huyết với nỗi khổ của dân này".
Bà Hường lấy điện thoại gọi ngay cho nhà báo. Từ đầu dây bên kia, một người đàn ông nói giọng Bắc lên tiếng. Anh ta xưng là Chiến, nhà báo Pháp luật ở TP HCM (?). Kết thúc câu chuyện, "nhà báo" Chiến hẹn gặp bà Hường ở Ba Hòn. Đến giờ hẹn, bà Hường cùng với một phụ nữ khác tên là Lệ có mặt, tuy nhiên, vài chục phút trôi qua chẳng thấy "nhà báo" xuất hiện. Cả hai tấp vào một quán cà phê gần vựa bán vật liệu xây dựng ngồi chờ và bà Hường tiếp tục gọi vào máy điện thoại di động của "ông nhà báo TW". Và ông nhà báo dỏm Trần Minh Công xuất hiện.
Bà Hường và bà Lệ hết sức bất ngờ vì ông nhà báo này đề nghị vào nhà của anh ta (trước đó anh ta nói là nhà ở TP HCM - PV) là một tiệm bán tạp hóa nhỏ, nằm trong một con hẻm nhỏ gần đó để làm việc. Sau khi tự giới thiệu về mình một lần nữa, "nhà báo" vào thẳng vấn đề: "Hôm ở TP HCM về nhà đi ngang qua có nhìn thấy nhà thím bị cưỡng chế nên tôi tội nghiệp gia đình thím quá. Bây giờ thím về nhà lấy giấy tờ có liên quan đến đất đai, nhà cửa cho tôi, tôi sẽ mang về TP HCM để làm cho thím lấy lại nhà, đất (?)".
Nói rồi, "nhà báo" không quên ra giá mà bà Hường phải trả "công" là 10 triệu đồng. Nghe bà Hường than không có tiền, "nhà báo TW" thở dài, nhưng rồi an ủi: "Thôi để tôi lo cho, chắc không đến 10 triệu đồng đâu!".
Được khoảng tháng sau, khi gặp lại bà Hường, "nhà báo" Trần Minh Công cho biết, giấy tờ đã xong rồi (?), nhưng đang… kẹt tiền nên anh ta chưa thể lên TP HCM lấy. Nghe nói vậy, bà Hường mừng quá chạy đôn, chạy đáo mượn được 2 triệu đồng giao ngay cho "nhà báo". Nhận tiền xong, "nhà báo" cho bà Hường biết sẽ đi TP HCM ngay trong ngày, tuy nhiên, khoảng 4 - 5 ngày sau đó, thông qua một người quen của bà Hường, hắn lại nhắn bà Hường "lo" thêm 6 triệu đồng nữa.
Tuy nhiên, chạy vắt chân lên cổ bà Hường chỉ có được 5 triệu đồng và nhờ người giao cho "nhà báo". Kết cuộc, bà Hường bị "nhà báo" lấy mất 7 triệu đồng nhưng chẳng thấy giấy tờ gì cả. Còn "nhà báo TW" thì cứ tránh mặt hoặc không tiếp điện thoại mỗi khi bà Hường liên hệ.
Không phải chỉ có mỗi mình bà Hường, cho đến thời điểm nhà báo dỏm Trần Minh Công bị lật mặt vào trung tuần tháng 7 vừa qua, còn có trường hợp khác tương tự cũng bị hắn lừa lấy tiền. Đó là bà Huỳnh Thị Thủy (40 tuổi) nhà ở ấp Cống Tre, Kiên Bình, Kiên Lương. Số tiền mà bà Thủy bị nhà báo dỏm này chiếm đoạt (cũng thông qua chiêu tương tự - PV) là 8 triệu đồng.
Đây không phải là lần đầu tiên tên Trần Minh Công phạm tội lừa đảo. Sáng 27/7, một nguồn tin từ Công an huyện Kiên Lương cho PV Báo CAND biết, vào thời điểm năm 1998, khi còn đang sinh sống tại Đồng Nai, hắn cũng "thả câu" bằng một chiêu tương tự để "bắt cá". Và hắn đã phải trả giá cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với mức án trên 8 năm tù.
Lần này nhà báo dỏm lại "ngứa nghề", về tạm trú tại ấp Ba Hòn, thị trấn Kiên Lương - quê vợ, để "tác nghiệp" và lại bị tóm cổ
