Giả danh giảng viên để lừa các sỹ tử lấy tiền …mở công ty
Đã từ nhiều tháng nay, chị Nguyễn Lan Hà ở thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã "khăn gói" về Hà Nội thuê nhà ở trọ, quyết tâm đèn sách để chuẩn bị cho kỳ thi vào đại học sắp tới. Niềm mơ ước cháy bỏng của Hà là được trở thành sinh viên Học viện Tài chính. Những người nơi Hà thuê trọ ở đường Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy lúc nào cũng thấy Hà "vùi đầu" vào đống sách vở. Họ cũng là những sinh viên của nhiều trường đại học ở Hà Nội nên thấu hiểu nỗi vất vả của những học sinh như Hà.
Qua một người bạn, Hà đã làm quen và biết được một người tên là Nguyễn Quang. Từ khi biết Hà đang ôn luyện chuẩn bị thi đại học thì Quang càng năng đến nơi xóm trọ nhiều hơn. Anh ta giới thiệu với Hà rằng, mình là giáo viên của Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I. Hàng năm, vào mùa thi đại học cao đẳng, những giáo viên như Quang cũng bận rộn chẳng kém gì những sĩ tử khi phải tham gia tổ chức các hội đồng tuyển sinh. Vì vậy, sự quen biết giữa giáo viên các trường cũng là lẽ thường tình. Riêng Ban Giám khảo của Hội đồng Tuyển sinh vào Học viện Tài chính thì Quang rất thân thiết vì đã nhiều năm từng làm việc với nhau. Nếu Hà muốn thi đỗ vào Học viện Tài chính thì Quang sẽ nhờ bạn bè giúp đỡ.
Đang lo lắng vì kỳ thi sắp tới, nay lại gặp được một người "tốt bụng" chìa tay giúp đỡ, Hà cảm tạ trời đất đã phù hộ cho cô. Nhưng anh chàng "giáo viên trường cao đẳng" này cũng "bật mí" rằng, anh ta đã từng giúp đỡ nhiều người thi đậu đại học, không phải lăn tăn điều gì, còn mức chi phí thì... hơi cao. Với mỗi suất "giúp đỡ" thi đỗ Học viện Tài chính thì phải chi hết 70 triệu đồng.
Qua nghe ngóng, Quang biết rằng gia đình Hà cũng thuộc diện khá giả ở Lào Cai và bằng mọi cách để cô con gái được vào đại học khiến anh ta càng làm cao. Hà mang ngay câu chuyện này về bàn với bố mẹ. Vì thương con nên bố mẹ cô cũng chẳng tiếc điều gì. Sau đó, sự thỏa thuận giữa cô thí sinh Học viện Tài chính và chàng giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghiệp I đã được thiết lập. Quang bảo rằng, phải đưa trước cho anh ta 35 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào Hà thi đỗ thì Quang sẽ nhận nốt.
Ngày 20/4, Khi Quang đến gặp Hà để nhận tiền thì đã bị Công an phường Trung Hòa bắt quả tang. Giờ đây, anh chàng tự xưng là giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I mới lộ rõ là một kẻ lừa đảo. Sự việc được chuyển về Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Cầu Giấy để tiếp tục làm rõ. Thực tế, anh ta không phải là giáo viên của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp I mà chỉ là một kẻ không nghề nghiệp, quê ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.
Vì muốn có tiền mở một công ty TNHH để kinh doanh nên Quang đã nghĩ cách lừa đảo kiếm tiền. Quang thường lang thang ở các khu nhà trọ tìm những học sinh từ các tỉnh lẻ về Hà Nội để luyện thi đại học. Sau khi biết được từng người thi ở trường nào thì Quang sẽ nói rằng có quen biết nhiều giáo viên ở trường đó và quen cả Ban Giám khảo nên có thể giúp đỡ được cho họ thi đỗ đại học. Vì tin vào những lời sáo rỗng của một kẻ vô công rồi nghề mà những người nhẹ dạ như Hà và gia đình cô đã bị hắn lừa gạt.
Ngày 25/5, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang về tội lừa đảo để tiếp tục điều tra mở rộng. Mùa thi đại học, cao đẳng đang đến rất gần, mong rằng những gia đình có con em chuẩn bị thi đại học hãy coi đây là bài học cảnh giác, đừng vội tin vào những lời hứa hão của những kẻ lừa đảo mà "tiền mất tật mang".
Ai đã từng bị đối tượng Nguyễn Quang lừa đảo, hãy đến Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV Công an quận Cầu Giấy cung cấp tài liệu để cơ quan Công an điều tra mở rộng vụ án
