Giả cán bộ nhà máy nước lừa bán máy lọc nước

Thứ Tư, 06/09/2006, 13:42

Khi các "thân chủ" đang hoang mang, lo lắng về nguồn nước nhiễm sunfat, mangan.... "cán bộ" nhà máy nước liền "tấn công" họ bằng các loại máy lọc nước, máy khí ozôn. Một số người dân nhẹ dạ đã móc hầu bao "mua gấp" những chiếc máy… không rõ nguồn gốc này.

Ngày 31/8, mới sáng tinh mơ, chị Nguyễn Vân H. ở Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nghe thấy tiếng gọi  ngoài cổng. Khi ra mở cổng, chị thấy mấy anh chị ăn vận chỉnh tề, ngực đeo phù hiệu và xưng là cán bộ của nhà máy nước đi kiểm tra chất lượng nước.

Họ đi một chiếc ôtô khá sang trọng. Chị H. vui vẻ mời họ vào trong sân và tất bật lấy nước máy để mấy cô chú kiểm tra. Một người trong số họ đổ số nước đó vào một bình trụ thuỷ tinh, sau đó họ lấy một chiếc máy giống như một hộp nhựa (trong đó có nối với một sợi dây, đầu dây có một củ hình trụ có 4 cực để tạo dòng điện) rồi dòng sợi dây vào bình trụ và cắm điện.

Sau vài phút, không hiểu vì sao mà ca nước trong vắt của nhà chị H. bỗng chuyển màu xanh nhạt. Chị H. tái mét mặt khi một người kết luận "xanh rờn": "Nước nhà chị bị nhiễm đồng sunfat nặng! Muốn khắc phục, phải mua ngay máy lọc nước, nếu không nguồn nước ô nhiễm này sẽ mang họa cho cả gia đình chị". Nói rồi, nhân viên này đưa cho chị H một bộ sưu tập máy lọc nước và máy khí ozôn để chị chọn…

Chị H. đâu biết rằng, khi nguồn nước nhà chị bị một nhóm người lạ kết luận nhiễm đồng sunfat nặng thì ở phường Bạch Đằng (Hoàn Kiếm), quận Hai Bà Trưng… nguồn nước sinh hoạt của một số gia đình cũng bị một nhóm người xưng "nhân viên" công ty nước kết luận nhiễm sắt, nhiễm mangan, nhiễm chì… cũng bằng cách đo đạc, thử nghiệm tương tự.

Sau khi làm cho "thân chủ" hoang mang, lo lắng, nhóm người này liền "tấn công" họ bằng chiêu quảng cáo các loại máy lọc nước, máy khí ozôn. Chỉ có điều, giá cả không hề rẻ, từ 3 - 5 triệu đồng/cái, đắt hơn cả những máy thông dụng trên thị trường. Một số người dân nhẹ dạ cũng đã móc hầu bao "mua gấp kẻo hết" những chiếc máy… không rõ nguồn gốc này.

Sau đó, chị H. và một số chị em cùng khu phố đã tìm đến nhà Tiến sỹ Nguyễn Văn Khải, Hội Vật lý Việt Nam (người từng được gọi thân mật là "ông già ozôn") để nhờ kiểm tra lại mẫu nước. Chỉ bằng thao tác điện phân rất đơn giản, Tiến sỹ Khải đã kết luận nguồn nước nhà chị H. và bà con quanh đó đang dùng là nước sạch, nước an toàn.

Tiến sỹ Khải còn cho biết, cách đây vài ngày, khi thấy nhóm "nhân viên công ty nước" xuất hiện ở gần Khu tập thể Cục Thông tin liên lạc, Định Công, Hà Nội, một số người dân điện thoại cho ông đến. Khi ông xuất hiện, mấy anh chị ăn vận bảnh bao đó đã thu dọn đồ nghề và… chuồn thẳng.

Theo Tiến sỹ Khải, đây chính là thủ đoạn mới của bọn lừa đảo. Tiến sỹ Khải khuyên người dân, nếu thấy nghi ngờ chất lượng nước sinh hoạt nhà mình thì mang mẫu đến các cơ quan nghiên cứu như Trung tâm tiêu chuẩn đo lường, Trung tâm phát triển công nghệ cao… để kiểm tra. Đừng nhẹ dạ, kẻo tiền mất mà tâm lý ảnh hưởng, xáo trộn cuộc sống gia đình

Thu Phương
.
.
.