Gây trọng án vì mâu thuẫn nhỏ trên sân trượt patin
Sau khi xích mích với Nguyễn Trọng Gia 19 tuổi, trú tại phường Sơn Phong, thị xã Hội An, Nguyễn Châu Mỹ, 19 tuổi, trú tại phường Cẩm Phô, Hội An, đã mang theo hung khí tới sân trượt patin đâm chết Gia rồi bỏ trốn.
Theo lời kể của chị Kim Nguyên, nhân viên bán vé của sân trượt patin thuộc Nhà văn hóa phường Sơn Phong, thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam: Khoảng 16h ngày 1/3, trong lúc bán vé cho một tốp học sinh vào sân trượt, bất chợt chị nhìn sang lối đi cạnh đó thì thấy Gia đang ngồi tháo giày trượt ra khỏi bàn chân dính đầy máu. Chị bèn bảo: "Anh gì ơi, chân anh bị dính máu kìa!". Gia không trả lời mà tháo giày xong, gắng gượng đứng dậy đi loạng choạng được vài bước rồi ngã qụy xuống. Chị Nguyên hoảng hốt kêu cứu. Đúng lúc đó, có anh Thượng cùng phụ giúp công việc quản lý sân trượt đi chơi vừa về đến, liền cùng một số người dân đưa Gia đi bệnh viện cấp cứu, nhưng Gia đã chết do thương tích quá nặng.
Chị Nguyên nói rằng, chị không nhìn thấy ai đã dùng dao gây thương tích dẫn đến cái chết cho Gia. Anh T. chạy xe ôm, ngồi chờ khách trước cổng Nhà văn hóa phường Sơn Phong, kể: Anh nhìn thấy 2 thanh niên đi trên chiếc xe máy màu đỏ, không rõ biển số, đến đỗ tại vỉa hè cách cổng vào sân trượt patin chừng 15m. Xe dừng, người thanh niên ngồi sau vọt xuống chạy nhanh vào sân trượt. Từ bên trong, Gia đi ra thì thanh niên nọ sáp lại gần, rồi chạy trở ra lên xe máy để đồng bọn phóng đi mất hút. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì anh T. nghe tiếng chị Nguyên tri hô kêu cứu...
Ngay sau khi nhận được tin, Thiếu tướng Vũ Minh Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Quảng
Tuy nhiên, qua xác minh, các trinh sát loại dần những hiềm nghi về việc tranh giành kinh doanh sân trượt, dẫn đến thanh toán lẫn nhau, mà tập trung điều tra theo tiết lộ mới của anh T. về nhân dạng người thanh niên đã gặp Gia trước khi chị Kim Nguyên tri hô kêu cứu. Theo lời anh T. thì gã này mặc quần dài 6 túi màu kem, áo sơ mi xám, đầu cắt tóc đinh, trên trán có một vết sẹo...
Công tác điều tra của các mũi trinh sát khẩn trương tiến hành và đã xác định được: Nguyễn Châu Mỹ, 19 tuổi, trú tại phường Cẩm Phô, Hội An có nhân dạng giống gã thanh niên gây án. Năm 2002, lúc đang là học sinh lớp 9, Mỹ phạm tội cướp giật nên phải lãnh án tù. Ba năm sau, mãn hạn tù, Mỹ theo cha lên huyện Nam Trà My tiếp tục học văn hóa. Song hằng tuần, vào thứ bảy, chủ nhật là Mỹ quay về Hội An, đàn đúm với đám bạn bè hư hỏng cũ. Ngày 27/2, tại sân trượt patin Nhà văn hóa phường Sơn Phong, Mỹ và Gia đã cãi nhau. Lúc ấy, Gia giật cổ áo của Mỹ thì có 3 thanh niên từ bên ngoài nhảy vào dùng dao chém Mỹ 3 nhát gây thương tích...
Đối chiếu với lời khai nhân chứng, các trinh sát xác định Mỹ là hung thủ gây án. Bởi, khi dùng dao sát hại Gia, vì tay phải bị thương chưa lành nên Mỹ không vung lên được nên hắn mới sáp lại gần Gia đâm dao vào người anh. Còn thanh niên chở Mỹ đến sân trượt patin là Trần Hoàng Cường, cùng trú ở thị xã Hội An. Nhưng Mỹ đã bỏ trốn khỏi địa phương cùng người yêu là Đỗ Trần H.U.
Trần Hoàng Cường khai rằng: Chiều 1/3, Mỹ bảo Cường chở đến Nhà văn hóa phường Sơn Phong để trượt patin. Khi đến nơi, không thấy nhóm bạn thân nên Cường không vào, còn Mỹ chạy vào, sau đó trở ra bảo chở lên Vĩnh Điện (Điện Bàn) theo QL1A vào thị trấn Hà Lam (Thăng Bình). Khi Cường quay về lại Hội An thì nghe tin Gia bị sát hại... Qua điều tra, các trinh sát được biết: Mỹ và cô người yêu đang trên đường trốn vào các tỉnh phía
