Gây án chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Thứ Bảy, 22/05/2010, 16:52
Theo thống kê của Phòng PC14 Công an tỉnh Bến Tre, từ đầu năm đến nay, địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ án giết người, tăng hơn 4 vụ so với cả năm 2009. Đa số những vụ giết người đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Tại Cà Mau, cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết đã có ít nhất 7 người chết do "thói quen" giải quyết mâu thuẫn bằng dao chỉ trong vòng 5 tháng qua.

Côn đồ miệt vườn

Khoảng 23h ngày 15/3, sau tiệc mừng sinh nhật tại quán Bình An ở thị trấn Ba Tri (Bến Tre), Phan Thanh Phương cùng nhóm bạn ra về. Lúc này, Huỳnh Hữu Hiền chở Phương phóng xe chạy trước theo đường 19-5 về hướng An Bình Tây. Dọc đường, gặp 6 thanh niên đi trên 3 xe môtô chạy ngược chiều, nhóm của Phương cho xe nẹt pô khiêu khích. Một trong 3 xe kia liền quay đầu lại, thấy vậy Phương bảo Hiền dừng xe lại "nghênh chiến". Sau vài câu cự cãi, Nguyễn Văn Đúng (19 tuổi, ngụ xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri) xuống xe lấy nón bảo hiểm đánh vào đầu Phương. Sẵn chai rượu đang cầm trên tay, Phương ném lại nhưng không trúng.

Tiếp đó, cả Huỳnh Hữu Hiền và Nguyễn Thanh Phong (bạn Đúng) cùng lao vào giúp bạn đánh trả. Đang đánh nhau thì nhóm bạn cùng dự sinh nhật của Phương cũng vừa tới, liền xông vào đánh Đúng và Phong. Ngô Quốc Vũ (20 tuổi, khu phố 2, thị trấn Ba Tri) đã nhặt phần dưới của chai rượu bị vỡ ném vào người Đúng làm đứt động mạch dưới xương đòn trái. Đúng bị mất nhiều máu nên đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện Ba Tri cấp cứu.

Cường, Thanh và Toàn - ba đối tượng quen giải quyết mâu thuẫn bằng dao tại Cà Mau.

Vào tối 6/4, tại ấp Thạnh A, xã Tân Phong, huyện Thạnh Phú (Bến Tre) đã xảy ra 1 trận hỗn chiến dẫn đến chết người bắt nguồn từ một trận đá gà ăn tiền diễn ra vào chiều hôm đó. Do thua độ gà, Trần Văn Vấn (44 tuổi) đã cho Lê Văn Út (47 tuổi, ngụ Tân Phong, huyện Thạnh Phú) con gà thua để về nuôi dưỡng lại. Đến tối, Vấn đổi ý, rủ cháu mình là Nguyễn Vũ Bằng (28 tuổi) đến nhà Út để đòi gà lại, không những bị từ chối mà Bằng còn bị Út đánh vào mặt.

Thấy phía Út đông người nên Vấn và Bằng bỏ ra về. Sau đó, rủ thêm Nguyễn Băng Sơn (27 tuổi) - em ruột Bằng, mang theo dao và cây cùng trở lại tìm Út để thanh toán. Hậu quả của trận hỗn chiến ấy, Út bị đánh vỡ hộp sọ dẫn đến tử vong; vợ anh Út bị thương nặng phải đưa đi điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM); và 6 người khác bị thương, trong đó có Vấn, Bằng và Sơn.

Trước đó, trưa ngày 1/4, tại ấp Căn Cứ, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) do có mâu thuẫn trong chuyện cờ bạc, Huỳnh Minh Trung (27 tuổi, người địa phương) và Phan Mạnh Phi (34 tuổi) đã cãi nhau tại một quán nước. Trung bị Phi dùng đá ném vào đầu, do được mọi người can ngăn nên cả hai cùng ra về. Không dằn được cơn bực tức, Huỳnh Minh Trung xách dao mác đến nhà Phi tiếp tục gây sự. Trung lại được mọi người can ngăn, tìm cách đưa về nhà, lúc này Phan Mạnh Phi từ trong nhà xách dao đi ra, Trung  liền quay lại. Huỳnh Minh Trung và Phan Mạnh Phi, kẻ dao mác vót, người dao xắt chuối xông vào chém lẫn nhau. Kết cục, Trung đã bị Phi chém chết.

Giải quyết mâu thuẫn bằng… bạo lực

Những ngày đầu tháng 5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đang sắp hoàn tất giai đoạn điều tra vụ giết người xảy ra tại thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân (Cà Mau). Bị can trong vụ án này là Dương Hoài Thanh (17 tuổi, ngụ Khóm 5, thị trấn Cái Đôi Vàm). Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 vừa qua.

Trước đây, Nguyễn Chí Đại (18 tuổi, người cùng khóm) có nợ  Thanh 150.000 đồng nên vào khoảng 11h ngày 11/4, Thanh tìm đến nhà của Đại để đòi tiền. Không đòi được tiền, Thanh có nhiều lời lẽ khiêu khích Đại. Tức giận, Đại lấy con dao từ trong người ra đâm trúng vào má phải của Thanh. Trả đũa lại, Thanh cũng chạy vào nhà lấy một con dao xông vào đâm một nhát vào ngực Đại. Trong lúc nạn nhân đang ngã gục, Thanh bồi thêm một dao vào lưng phải của Đại làm Đại chết ngay tại chỗ. Theo kết luận giám định pháp y nạn nhân chết do thủng tim.

Trước vụ án này, một vụ giết người đã xảy ra tại ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình (Cà Mau) mà nguyên nhân chỉ vì từ chối một ly rượu trong bàn tiệc. Vào đêm 25/3, Phạm Quốc Toàn (25 tuổi, cư ngụ ấp Cái Rắn A, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau) cùng bảy người bạn từ TP Cà Mau đến địa chỉ trên để dự tiệc cưới của một người bạn. Trong lúc nhậu, Nguyễn Văn Dương (cư ngụ ấp 2, xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình) mời rượu Diệp Thị Như Y (đi chung nhóm với Toàn). Y từ chối do không uống được và được Toàn nói giúp. Không đồng ý với lời giải thích, hai bên cự cãi…

Được nhiều người can ngăn, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi, ai dè, khi tan tiệc khoảng 23h, cả nhóm của Toàn kéo nhau ra về đi cách đám tiệc khoảng 20 mét thì gây chuyện. Dương đi hướng ngược lại đụng vào người Phạm Toàn, sẵn mâu thuẫn cũ tại bàn tiệc cả hai cự cãi sau đó xông vào đánh nhau. Tới khi nhóm của Toàn cùng Toàn ra xe về thì lúc này Dương bỗng dưng ngã quỵ xuống, máu ướt đẫm cả quần áo, được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong. Bị bắt sau đó không lâu, Toàn khai nhận trong lúc đánh nhau với Dương, Toàn đã rút dao để sẵn trong người đâm nhiều nhát vào nạn nhân sau đó lên xe bỏ chạy.

Chuyện giải quyết mâu thuẫn bằng dao đã gây thảm cảnh đau lòng mà nguyên nhân chỉ là những mâu thuẫn vặt vãnh hàng ngày. Do không kiềm chế, cộng với thói quen luôn thủ dao sẵn trong người nên nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra

V.Thỉnh - H.Quân
.
.
.