Em họ tống tiền Tổng GĐ Công ty Tâm Sinh Nghĩa

Thứ Hai, 26/02/2007, 10:30
Biết anh họ là Tổng Giám đốc Công ty Tâm Sinh Nghĩa giàu có, Sâm nghĩ ra cách đe doạ để tống tiền. Cùng với Cương, Sâm yêu cầu anh họ phải giao 20.000 USD để "đổi lấy sự an toàn của gia đình"...

Lúc 8h30' ngày 22/2, ông Ngô Xuân Tiệc (46 tuổi), ngụ ở nhà 277 Phạm Văn Hai, phường 5, quận Tân Bình, hiện là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tâm Sinh Nghĩa có trụ sở ở 402 - 404 Phạm Văn Hai gọi điện báo với Công an quận Tân Bình việc gia đình ông bị kẻ lạ đe dọa cho nổ  bom và yêu cầu ông giao nộp 20.000 USD để đổi lấy sự an toàn.

Nhận tin báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Tân Bình đã lập tức triển khai lực lượng giám sát hiện trường.

Suốt 24h sau đó, kẻ tống tiền tiếp tục nhắn tin yêu cầu ông mang tiền đến nhà thờ Đồng Tiến. 8h sáng 24/2, kẻ tống tiền nhắn tin bảo ông Tiệc chuẩn bị tiền ở nhà chờ hắn đến lấy. 2h sau tin nhắn lại reo yêu cầu ông Tiệc mang tiền đến Đệ Nhất khách sạn.

Ông Tiệc đến nơi nhưng hắn cũng không dám xuất hiện. Mãi đến 12h trưa, kẻ tống tiền lại yêu cầu ông chuyển sang địa điểm mới là siêu thị điện máy Phan Khang trên đường Hoàng Văn Thụ.

Khi ông Tiệc vào siêu thị được khoảng 10 phút thì một gã thanh niên đầu đinh mặc sơmi đen đến tiếp cận ông, xác nhận với nhau bằng số máy điện thoại và nhận gói tiền 20.000 USD từ tay ông Tiệc.

Vừa lúc này các trinh sát cũng xuất hiện khống chế hắn ta cùng tang vật đưa về cơ quan Công an. Thủ phạm thứ nhất đã nhanh chóng khai nhận hắn ta tên là Phạm Văn Cương (20 tuổi), quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định vào TP Hồ Chí Minh tạm trú ở phường 12, quận Gò Vấp.

Kẻ chủ mưu và đạo diễn vụ tống tiền tên là Sâm. Sau khi bắt giữ Sâm, hóa ra Sâm là em họ của ông Ngô Xuân Tiệc. Sâm thừa nhận biết gia đình ông anh giàu có nên đã nghĩ ra cách đe dọa để tống tiền

Nguyễn Đặng
.
.
.