Em gái bị bắt cóc đã trốn thoát trở về

Thứ Sáu, 09/03/2007, 09:20

Bị 2 gã mặc trang phục của người dân tộc Mông bên Trung Quốc bắt cóc, làm nhục, Sùng Thị Và (16 tuổi) may mắn trốn thoát khỏi nơi giam giữ trước khi bị chúng bán. Nhằm ngọn núi cao “giống ngọn núi ở bản” mà đi, khi đã kiệt sức vì chạy trốn, Và về đến bản.

Sáng 7/3, được sự động viên của các trinh sát thuộc Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Văn, cô bé Sùng Thị Và, 16 tuổi đã theo mẹ là Ly Thị Ly từ bản vùng cao Nhù Xa, thuộc xã Lũng Táo về gặp “các chú Công an” để khai báo về việc mình bị bắt cóc và trốn thoát trở về.

Từ hôm trốn được về, cô bé luôn trong trạng thái sợ sệt, không dám bước chân ra khỏi bản. Bởi trong tiềm thức của cô bé, cái ngày em bị những kẻ xấu bắt, lôi đi khỏi vòng tay níu giữ của người mẹ vẫn còn quá rõ ràng….

Theo lời mẹ con cô bé Sùng Thị Và kể thì những ngày qua Tết, vùng núi đá ở bản làng của họ khô hạn trong cái nắng gắt gao. Mọi người mong từng ngày mà mưa chẳng xuống, các khe suối cũng bắt đầu cạn. Không còn nước uống dự trữ, trưa 28/2, mẹ con Và cùng nhau mang quẩy tấu sang một con suối ở xóm Mua Sính, xã Tùng Cán, huyện Malipho thuộc tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) để hứng nước.

Hai mẹ con đi qua con đường mòn nối giữa bản Nhù Xa với xóm Mua Sính, rồi đi sâu vào rừng tìm đến nơi có tiếng nước chảy. Hơn 1 tiếng sau thì 2 mẹ con mừng rỡ tìm thấy một khe suối có nhiều nước. Hai mẹ con mang quẩy tấu ra hứng nước. Bỗng từ trong rừng sâu có 2 người đàn ông hung dữ lao đến, họ mặc trang phục của người dân tộc Mông bên Trung Quốc, một người khoảng 30 tuổi, một người già hơn khoảng chục tuổi.

Chẳng nói chẳng rằng, người đàn ông trẻ tuổi túm lấy cô bé Sùng Thị Và lôi vào rừng, còn người kia túm lấy bà mẹ giữ lại mặc cho 2 mẹ con kêu khóc thảm thiết. Nhưng vì đây là khu rừng vắng nên tiếng kêu khóc của 2 mẹ con Và chẳng đến được tai ai, đứa con gái cứ bị lôi xa dần mặc cho bà mẹ lăn lộn nhưng không thoát khỏi bàn tay cứng như thép của gã đàn ông giữ mình.

Đi được đoạn xa, gã lôi Sùng Thị Và đe: "Mày mà kêu nữa tao giết luôn!" khiến cô bé sợ hãi, im bặt. Một lúc sau, Và thấy gã đàn ông giữ mẹ mình chạy theo đi cùng, chúng đưa cô bé đi xuyên rừng. Trên đường đi, thấy cô bé mới lớn da trắng hồng, dáng người căng mẩy, 2 tên bắt cóc không nén được dục vọng.

Sau mỗi lần bị bọn bắt cóc làm nhục, Sùng Thị Và mệt lả đi, nhưng bọn bắt cóc không cho cô bé nghỉ ngơi, chúng cứ lôi em đi qua hết cánh rừng này đến dốc núi khác. Qua nửa đêm thì cả bọn mới về đến nhà của Cho (lúc này Và đã biết tên trẻ tuổi tên là Cho, còn tên lớn tuổi hơn tên là Tờ Cho), chúng tống cô bé vào gian buồng có bà mẹ bị mù của Cho ở. Mệt mỏi, cô bé thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhìn qua khe vách, Và thấy 2 tên bắt cóc và một vài gã đàn ông khác đang ngồi uống rượu quay lưng lại. Trong câu chuyện chúng nói bằng tiếng Mông mà Và bập bõm nghe được, cô bé hiểu rằng bọn chúng đang bàn kế hoạch bán em đi. Sợ quá, Và giả vờ ra sau nhà rửa mặt, sau đó cô bé luồn lách qua cây cối, chạy thục mạng lên đường cái, nơi em nghe thấy có tiếng ì ầm của ôtô chạy. Nhưng em vẫy mãi cũng không có chiếc ôtô nào cho đi nhờ.

Vì bản của những tên bắt cóc có khoảng 100 nóc nhà, nằm trong một thung lũng, đường ôtô chạy phía trên nên khi nhìn xuống, Và phát hiện 2 tên Cho và 1 gã đàn ông khác cầm theo gậy gộc đang chạy lên đường cái tìm em. Sợ quá, em chạy nép vào một khe núi. Khi thấy 3 tên nhảy lên một chiếc xe ôtô đi tìm, Và mới rời khỏi chỗ ẩn nấp, cứ nhằm ngọn núi cao phía trước thấy giống ngọn núi ở bản em mà đi.

Đến khoảng 4-5h sáng 2/3, khi đã kiệt sức vì chạy trốn, Và đã về đến bản. Lúc này, trong nhà em mọi người vẫn rầu rĩ, đau khổ. Sau khi em bị bắt đi, mẹ em chạy về nhà gọi thanh niên trong bản mang đuốc sang khu rừng đó suốt đêm tìm Và nhưng không thấy. Vì thế, khi Và trở về, cả gia đình mừng đến chảy nước mắt...

Sau khi nắm được thông tin về sự trở về của Sùng Thị Và, các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Văn đã phải đi bộ lên tận bản của Và động viên em và mẹ về Công an huyện để khai báo, giúp cơ quan Công an truy tìm thủ phạm. Bởi theo các anh, cả huyện có 52km đường biên giới với nhiều đường tiểu mạch thông sang nước bạn. Do đó nhu cầu đi chợ hay làm thuê, nên nhiều người thường tự tiện đi lại giữa 2 nước mà không xin phép chính quyền địa phương. Lợi dụng điều này, một số đối tượng hình sự trong nước và nước bạn đã cấu kết để bắt cóc các cô gái trẻ sang Trung Quốc.

Trong năm 2006 có 2 vụ bắt cóc xảy ra, nhưng chưa có cô gái nào trốn thoát trở về. Duy nhất Sùng Thị Và đã trốn thoát trở về, đó là đầu mối giúp các trinh sát của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Đồng Văn điều tra, xác minh để  triệt phá các ổ nhóm bắt cóc phụ nữ đường biên.

Hiện hầu hết các trinh sát hình sự của Công an huyện Đồng Văn đã được huy động vào cuộc, cơ quan Công an cũng sẽ phối hợp với Công an nước bạn trong quá trình điều tra vụ án này

T. Hòa
.
.
.