Em bé ngây thơ và dã tâm của 4 thanh niên mới lớn
Đã hơn một tuần trôi qua, giờ đây, dù được yên lành trong vòng tay của bố mẹ và người thân nhưng cháu Nguyễn T. (15 tuổi), ở xã Minh Tâm, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà Tây vẫn chưa hết bàng hoàng. Mỗi khi có người đến chơi, T. lại dúm dó, sợ sệt bởi những gì đã xảy ra với cháu quá hãi hùng và bất ngờ.
Vốn sinh ra trong gia đình đông anh chị em ở xã thuần nông Minh Tâm, huyện Phú Xuyên, là con út, do nhà nghèo, không được đầu tư học hành nên mới chỉ học hết lớp 3, T. đã phải bỏ học ở nhà giúp bố mẹ. Dù tuổi nhỏ nhưng mọi việc từ nấu cơm, chăm sóc lợn gà đến cấy, hái ruộng vườn T. đều làm được hết. Với tính cách nhanh nhẹn, chăm làm nên T. được gia đình và bạn bè rất yêu mến.
Đang lúc nông nhàn nên T. xin bố mẹ đến nhà cô ruột ở xã Tức Tranh, huyện Phú Lương chơi ít hôm. Được sự đồng ý của bố mẹ, ngày 5/1, T. đã đón ôtô đi từ Phú Xuyên (Hà Tây) về Thái Nguyên.
Vẻ xinh đẹp của cô gái nông thôn mới lớn đã khiến cho một số trai làng ở xã Tức Tranh xốn xang. Chính vì vậy, T. đến đây mới vài hôm nhưng đã có nhiều chàng trai ngấp nghé đến chơi. Để lấy lòng T., các trai làng tỏ ra rất chân thành, nói chuyện có duyên khiến cho T. cũng quý mến họ.
Trong số những người đến chơi, có 4 thanh niên sống cùng thôn với cô ruột của T. là: Bùi Văn Sự (20 tuổi), Nguyễn Văn Khoa (18 tuổi), Vũ Minh Hiển (24 tuổi), Bùi Minh Hiếu (18 tuổi). Trong nhóm này, Hiển là người nhiều tuổi nhất, cũng đã có vợ con nhưng vẫn tỏ ra quý mến cháu T.
Tối 10/1, sau khi tụ tập rượu chè say sưa, thấy cháu T ngây thơ nên 4 "ông anh" bàn nhau làm hại T. Chính vì vậy, vào tối hôm đó, chúng đã cử tên Hiển làm đại diện vào rủ T. đi sinh nhật bạn ở xóm trên, còn chúng đứng đợi ở ngoài. Không hề nghi ngờ người bạn mới, T. liền xin phép cô chú đi sinh nhật với Hiển.
Vì trời tối, lại không quen đường nên T. không định hướng được các thanh niên dẫn mình đi đâu. Đến khu vực đồi chè ở cuối xóm, Hiển bảo T. đi lên phía đồi. Nhìn lên trên đồi, thấy trời tối mịt mùng, cây cối lúp xúp nên T. sợ, cháu thảng thốt: "Trên đấy tối lắm, em không lên đâu…". Thế nhưng, thú tính đã khiến các đối tượng trên mất hết lý trí, tên Hiển dằn giọng: "Mày không lên tao đánh chết".
Nói rồi, cả 4 tên kéo T. lên đỉnh đồi chè. Trong đêm tối dày đặc, T. giãy giụa kêu cứu nhưng đây là khu xa dân cư nên không ai nghe được tiếng khóc của T.
Sau khi thay phiên nhau làm hại cháu T., các thanh niên trên bỏ mặc T. trên đồi chè rồi về nhà. Còn lại mình cháu T., trong tâm trạng hoảng loạn tột độ, cháu lao xuống đường rồi vừa chạy vừa khóc. Thế rồi, không biết bằng cách nào, đêm hôm đó T. cũng tìm được về nhà cô chú mình.
Thấy cháu gái trở về trong tình trạng như vậy, cô chú của T. vô cùng phẫn uất, làm đơn trình báo với cơ quan Công an. Ngay trong đêm, Công an huyện Phú Lương đã đến hiện trường tổ chức khám nghiệm và động viên cháu T. khai báo.
![]() |
| Các đối tượng trong vụ án. |
Sau khi có đủ chứng cứ phạm tội của các đối tượng trên, sáng 11/1, Công an huyện Phú Lương đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng trên về tội: hiếp dâm trẻ em. Đến ngày 27/1, Công an huyện Phú Lương đã chuyển hồ sơ, tài liệu vụ án trên đến Phòng CSĐT tội phạm về TTXH để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Điều đáng nói là, dù phạm trọng tội nhưng cho đến khi bị bắt, các đối tượng trên vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Chúng không nghĩ rằng mình đã phạm vào tội lớn như vậy nên sau khi hại cháu T., chúng vẫn thản nhiên về nhà ngủ cho đến sáng.
Cả 4 thanh niên trên đều sinh ra và lớn lên trong các gia đình làm nông nghiệp, ít được học hành, hiểu biết pháp luật hạn chế. Tại cơ quan điều tra, chúng đều nhanh chóng khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Qua sự việc này, đề nghị các gia đình, nhà trường và cộng đồng dân cư cần quan tâm giáo dục pháp luật cho các thanh, thiếu niên, để giúp họ tránh phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật

