Đường dây dẫn khách trốn, lậu vé ở chùa Hương

Thứ Năm, 20/04/2006, 13:29

Thủ đoạn của dân “lái đò cạn”, đám “cò mồi” ở lễ hội chùa Hương khá tinh vi. Họ không chỉ tìm đường ngang, ngõ tắt trên địa bàn xã Hương Sơn để dẫn khách trốn vé mà cao thủ hơn còn móc ngoặc, thông đồng với nhân viên 3 cổng trạm Hội Xá, Đục Khê và Tiên Mai để trốn vé hay quay vòng vé thắng cảnh.

Năm nào, chính quyền huyện Mỹ Đức và Ban tổ chức lễ hội cũng thành lập Đội chống thất thu nhằm ngăn chặn tình trạng này song hiệu quả không cao. Theo dư luận, hàng năm số khách bị đám “lái đò cạn”, “cò mồi” dẫn trốn, lậu vé gây thất thoát chiếm khoảng trên dưới 30% số du khách đến lễ hội. Tình trạng ấy không chỉ gây thất thu cho ngân sách mà còn lý giải cho tình trạng du khách bức xúc, kêu ca, phàn nàn về chuyện dân “cò mồi”, “lái đò cạn” chèo kéo, tranh giành, ép giá, thậm chí đe dọa, đòi chi tiền bồi dưỡng... Đặc biệt nghiêm trọng, nạn trốn, lậu vé còn làm tha hóa đội ngũ cán bộ các cấp khi được phân công làm nhiệm vụ ở lễ hội này.

Trước thực tế bức xúc ấy, sau khi vụ tai nạn đắm đò xảy ra, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tây giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ rà soát, xem xét thực trạng, nắm bắt quy luật hoạt động, thủ đoạn dẫn dắt khách trốn lậu vé của đám “cò mồi”, “lái đò cạn” để bắt giữ, nghiêm trị.

Nguyễn Cao Cường, Trịnh Văn An, Kiều Quốc Bảo, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Ngọc Chức.

Qua theo dõi hoạt động của dân “lái đò cạn” và nhân viên các trạm soát vé, hồi 2 giờ 45 phút sáng 17/2, các trinh sát bắt quả tang “lái đò cạn” Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi), trú ở Đục Khê (Hương Sơn, Mỹ Đức) dẫn đoàn khách Hưng Yên 41 người đi trên xe ôtô mang BKS 29S-4847 vào chùa Hương nhưng chỉ có 20 người mua vé. Số còn lại trốn lậu vé. Ngày 18/2, vào lúc 22 giờ, các trinh sát lại bắt quả tang đoàn khách 13 người, quê ở Hà Trung (Thanh Hóa) đi trên xe ôtô mang BKS 14L-2714 do “lái đò cạn” Phạm Văn Hải (43 tuổi), trú ở Đục Khê (Hương Sơn) dẫn dắt, không có vé nhưng vẫn đàng hoàng qua trạm soát vé Tiên Mai vào bến Yến...  Các trường hợp này đều có sự móc nối, thông đồng giữa nhân viên trạm soát vé và “lái đò cạn”.

Các trinh sát còn phát hiện, thu giữ một số  giấy miễn vé thắng cảnh của Ban tổ chức lễ hội, do ông Lê Văn Nguyên, Phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức kiêm Trưởng ban tổ chức ký trôi nổi trong đám “cò mồi”, “lái đò cạn”. Loại giấy này được dùng để đối ngoại. Khi có đoàn khách của Trung ương hoặc tỉnh đến chùa Hương liên hệ với Ban tổ chức thì được cấp cho giấy này nhưng trong giấy ghi rõ, đoàn khách nào, số lượng khách, ai đặt vấn đề xin cấp và ngày vào lễ hội thay cho vé thắng cảnh... Giấy trong tay “cò mồi”, “lái đò cạn” thì không ghi rõ người xin cấp giấy và đặc biệt để trống ngày đoàn khách đi lễ hội nhằm  quay vòng... giấy miễn vé.

Theo Phạm Văn Y, một “lái đò cạn”, anh ta đã phải mua một tờ giấy miễn vé thắng cảnh như thế với giá 500 ngàn đồng của đoàn khách được ghi 35 người, số tiền nhiều hay ít phụ thuộc vào số lượng khách ghi trên giấy?!

Lật tẩy trò trốn vé

Trò trốn, lậu vé lâu nay có tiếng nhất là Trạm soát vé Tiên Mai. Khác với hai trạm Hội Xá và Đục Khê, Trạm Tiên Mai nằm khiêm nhường hơn, đón khách từ hướng Hà Nam đi sang. Chính vì lợi thế ấy mà việc “làm ăn” kín đáo, ít người chú ý. Dư luận cho rằng, ai được phân về Trạm này mỗi mùa lễ hội cũng phải thuộc dạng có “máu mặt”, không thuộc hàng ngũ chức sắc thì cũng là người nhà cán bộ xã, huyện. Trạm Tiên Mai, ngoài con đường “chính ngạch”, còn một con đường “tiểu ngạch”, từ hướng Phủ Lý (Hà Nam) đi vào, cách trạm khoảng non cây số thì rẽ trái, không phải qua trạm soát vé.

Để đi vào được ngã tư Đục Khê ra bến Yến thì du khách còn phải qua một cây cầu làm bằng tre, lát gỗ mà dân địa phương gọi là cầu khỉ, nằm trên địa phận thôn Phú Yên (Hương Sơn). Ban tổ chức lễ hội giao cho Trạm Tiên Mai bố trí lực lượng ở đầu cây cầu này, không cho “lái đò cạn” dẫn  khách đi qua, tránh xảy ra tai nạn, nhất là khi vội vàng trốn vé. Tuy nhiên, các trinh sát nắm được nguồn tin, Trạm Tiên Mai thực hiện ngược lại, cho “lái đò cạn” dẫn khách để thu tiền, chia nhau.

Khoảng 8 giờ ngày 18/3, tại đầu cầu khỉ, các trinh sát bắt quả tang Nguyễn Văn Mạnh (40 tuổi), trú ở Hội Xá (Hương Sơn), nhân viên Trạm Tiên Mai đang nhận tiền của “lái đò cạn” Nguyễn Văn Chung (23 tuổi), trú ở Tiên Mai (Hương Sơn) dẫn một đoàn khách người Hà Nam đi vào chùa Hương, thu trong người Mạnh 1.076.500 đồng. Anh ta thú nhận, số tiền này thu từ 6 giờ sáng đến bấy giờ là của các “lái đò cạn” dẫn khách trốn vé! Ngoài Mạnh, các trinh sát còn bắt giữ Kiều Quốc Bảo (61 tuổi), nhân viên được lãnh đạo trạm phân công giám sát việc Mạnh thu tiền, cho khách trốn lậu vé. Sau đó, trên cơ sở lời khai của Mạnh và Bảo, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tây đã khởi tố, bắt tạm giam 2 trạm phó Nguyễn Ngọc Chức (47 tuổi), Nguyễn Cao Cường (40 tuổi) và Trịnh Văn An (49 tuổi), nhân viên trạm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu lễ hội, lãnh đạo Trạm soát vé Tiên Mai bàn bạc thống nhất và chỉ đạo nhân viên móc ngoặc với “lái đò cạn” dẫn khách trốn lậu vé qua trạm, thu tiền để... “cải thiện đời sống”. Đáng chú ý, đi qua cầu khỉ khá nguy hiểm nhưng Trạm Tiên Mai bố trí nhân viên đứng ở khu vực này, thay vì không cho khách đi qua lại thu tiền của “lái đò cạn” từ 7.000 đến 10.000 đồng/khách, tiếp tay trốn vé. Trớ trêu thay, người chỉ đạo việc làm sai trái này lại là ông Nguyễn Hồng Vũ (49 tuổi), Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Mỹ Đức, mùa lễ hội này được Ban tổ chức lễ hội bố trí xuống làm Trạm trưởng Trạm Tiên Mai.

5 người bị bắt giữ có Nguyễn Ngọc Chức, hiện đang là Trưởng thôn Tiên Mai; Nguyễn Cao Cường là Phó ban TBXH xã Hương Sơn; Kiều Quốc Bảo, nguyên là Trưởng thôn Tiên Mai, Nguyễn Văn Mạnh là em ruột ông Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn. Còn Trịnh Văn An cũng có anh ruột hiện là cán bộ Ban Tài chính xã Hương Sơn. Các bị can thú nhận, từ đầu lễ hội, bằng việc cho một số “lái đò cạn” dẫn dắt khách qua cổng, qua đường tắt không vé, trạm thu được khoảng 30 triệu đồng dùng tiếp khách, ăn uống và chia nhau. Tuy nhiên, theo các trinh sát, số tiền thất thoát còn lớn hơn nhiều

Hoài Linh
.
.
.