Dùng phi tiêu và kiếm cướp xe ôm

Thứ Hai, 15/01/2007, 14:05
Nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Hà (43 tuổi) trú tại TP Vinh (Nghệ An) hành nghề xe lai bị hung thủ đâm chết với 17 nhát phi tiêu và kiếm…  Sau 9 ngày lẩn trốn, 3 tên cướp gây tội ác dã man đã bị Công an thị xã Hồng Lĩnh tóm gọn.

5h sáng 4/1, trời chưa sáng, chuông điện thoại của Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Nghi Xuân bỗng đổ dồn. Giọng hốt hoảng không rõ lời của người đàn ông bên kia ống nói, báo tin dữ: Tại một khu ruộng ở cánh đồng An Thượng thuộc địa phận thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, có một thi thể nam giới nằm gục dưới ruộng lúa, khắp người nham nhở những vết đâm chém…

9 ngày truy tìm hung thủ… 

Ngay lập tức thông tin về vụ án mạng được xác minh và chuyển lên Ban giám đốc Công an tỉnh, đồng thời một tổ công tác phối hợp lực lượng các phòng ban nghiệp vụ cũng kịp thời có mặt tại nơi xảy ra sự vụ.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng xác định được nạn nhân là anh Nguyễn Xuân Hà (43 tuổi), hành nghề xe lai, trú tại khối 11, phường Bến Thuỷ (TP Vinh, Nghệ An).

Võ Trường Lâm, Lê Anh Hoàng và Đậu Tuấn Anh.

Chứng cứ duy nhất còn lại ngoài 17 nhát đâm chém trên thi thể nạn nhân, là một khoảng đất bị cày nát. Hung thủ đã cao chạy xa bay ngay sau khi gây án.

Xác định đây là một vụ án giết người cướp tài sản hết sức nghiêm trọng, hung thủ có thể từ 2 đến 3 tên.

Tuy nhiên, vụ việc lại xảy ra vào đêm tối, trên địa bàn giáp ranh với hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, đối tượng gây án có thể nằm ở trên cả địa bàn hai tỉnh, vì thế công tác rà soát đối tượng sẽ hết sức khó khăn, đòi hỏi sự nhạy bén, tập trung cao độ của lực lượng truy tìm.

8h20' ngày 4/1, cuộc giao ban chớp nhoáng để thông báo chỉ thị của Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh: huy động tất cả các đơn vị trên toàn tỉnh tham gia chuyên án, rà soát đối tượng, quyết tâm phá bằng được vụ án.

Sau gần 3 giờ đồng hồ lặn lội xác minh tung tích, trưa 4/1, các trinh sát nhận được nguồn tin từ một số người dân hành nghề xe lai tại Bến Thuỷ cho biết: Khoảng 19h ngày 3/1, có 3 thanh niên nói giọng miền Trung, đến thuê anh Hà chở từ Bến Thủy về hướng thị xã Hồng Lĩnh.

Ngay lập tức nguồn tin được chuyển đến các mũi truy tìm. Nhận định của Ban chuyên án, đối tượng gây ra vụ giết cướp này có thể nằm tại địa bàn Hồng Lĩnh.

Lật mặt những tên giết người, cướp của

Tại thị xã Hồng Lĩnh, thực hiện mệnh lệnh của Ban giám đốc, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Đậu Quang Huy - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh và Trung tá Trần Thủy Hồng - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh, một tiểu ban chuyên án cũng được thành lập. Căn cứ vào các nguồn tin thu thập được, một nhóm trinh sát phối hợp giữa Công an thị xã Hồng Lĩnh và Nghi Xuân đã lên đường vào các huyện phía Nam.

Đến trưa ngày 8/1, các trinh sát báo về đã phát hiện và thu giữ được chiếc xe máy của nạn nhân tại một tiệm cầm đồ ở huyện Kỳ Anh. Căn cứ vào những thông tin ban đầu của chủ tiệm cầm đồ khai báo là có 3 thanh niên đèo nhau đến cầm xe máy vào đêm 3/1, trong đó có một người bị thương tích ở ngón tay út phải…

Qua công tác rà soát, sàng lọc số đối tượng thanh niên bỏ học lang thang trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, kết hợp với các thông tin tố giác của một số quần chúng nhân dân, sáng 12/1, sau khi có đầy đủ các chứng cứ khẳng định hung thủ gây ra vụ giết cướp tài sản đêm 3/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã quyết định triệu tập Võ Trường Lâm (19 tuôi), trú tại khối 9 phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Lê Anh Hoàng (18 tuổi), trú khối 2, phường Nam Hồng (học sinh lớp 12 THPT Hồng Lĩnh) và Đậu Anh Tuấn (18 tuổi) hộ khẩu thường trú tại khối 8, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Sau gần một ngày quanh co, trốn tội, đến xế chiều cùng ngày, chỉ khi bị chủ tiệm cầm đồ và một số nhân chứng đến chỉ mặt từng tên, bọn chúng mới cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

"Vì thiếu tiền ăn chơi"!

 Đấy là lời thú nhận của 3 tên hung thủ và là nguyên nhân dẫn đến hành vi tội ác. Với thói quen lêu lổng, thích đua đòi, không biết kiếm đâu ra tiền để tiếp tục cho những cuộc chơi trác táng, bọn chúng đã bàn nhau đi cướp xe lai.

Để thực hiện hành vi, chiều 3/1, trước khi đi xe buýt ra Vinh, bọn chúng đã thủ sẵn cả phi tiêu và kiếm, lượn lờ khắp thành phố kiếm tìm cơ hội. Đến khoảng 20h ngày 3/1, ba tên hung thủ tìm đến bãi xe ôm ở phường Bến Thuỷ giả vờ thuê anh Hà chở về Hồng Lĩnh.

Khi xe vừa qua khỏi khu vực thị trấn Xuân An, tên Lâm bảo đi chậm lại, đồng thời rút phi tiêu đâm một nhát vào gáy nạn nhân. Hoảng sợ, anh Hà bỏ xe chạy xuống một khu ruộng kề đấy kêu cứu. Tức tốc ba tên lao đến rút kiếm chém tới tấp vào đầu và mặt nạn nhân. Đến khi không thấy động tĩnh gì nữa, bọn chúng mới lục tìm giấy tờ.

Dã man hơn, trước khi đưa xe đi cầm, sợ nạn nhân tỉnh lại sẽ đến cơ quan Công an trình báo, tên Lâm quay lại dùng đá đập nhiều lần vào đầu nạn nhân. Xong chuyện, bọn chúng mới chịu cất hung khí mang đến cầu Gìa phi tang, rồi đi chiếc xe máy vừa cướp được vào thị trấn Kỳ Anh cầm lấy 700 nghìn.

Hôm sau, cả ba tên tiếp tục bù khú rượu chè vui vẻ… và bình tâm như không có việc gì xảy ra. Sau 9 ngày vất vả, với quyết tâm phá án cao độ của Ban chuyên án, các mũi trinh sát Công an tỉnh Hà Tĩnh, những tên hung thủ giết người cướp của đã sa lưới

Nguyễn Kiên Tùng
.
.
.