Dũng cảm bắt cướp, một dân phòng bị đâm trong thương

Thứ Tư, 07/05/2008, 12:42
Nghe tiếng hô "Cướp, cướp", anh Nhân (28 tuổi) là dân phòng thường trực của Công an phường 5, quận 11, TP HCM đang trực gần đó vội chạy đến để khống chế tên cướp giật. Như con thú hoang, tên cướp dùng dao đâm vào đầu gối phải của anh, máu tuôn xối xả, anh Nhân quỵ xuống...

Khoảng 9h50’ ngày 6/5, trên đường Ông Ích Khiêm, phường 5, quận 11, TP Hồ Chí Minh, anh Huỳnh Hữu Cường (29 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) nhận được điện thoại nên tấp xe vào lề đường trước số nhà 142.

Trong lúc anh Cường đang trả lời điện thoại thì bất ngờ 2 thanh niên điều khiển xe gắn máy hiệu Yamaha màu đen tăng ga chạy thẳng lên lề đường, áp sát phía bên phải và tên ngồi sau đưa tay giật điện thoại Nokia 6210 của anh Cường. Dù bất ngờ nhưng theo quán tính, anh Cường vẫn kịp quơ tay chụp nên đối tượng không cướp được điện thoại di động và bọn chúng tăng ga tẩu thoát.

Đang lưu thông trên đường, nghe tiếng tri hô: "Cướp, cướp" của nạn nhân, anh Đinh Văn Quân (20 tuổi, ngụ quận Tân Phú) dùng xe ba gác máy lao thẳng vào 2 đối tượng cướp giật tài sản. Cú va chạm khá mạnh khiến 2 tên cướp cùng anh Quân té ngã giữa đường.

Tên điều khiển lồm cồm bò dậy, dựng xe gắn máy lên và khởi động chạy thoát. Tên còn lại rút trong người ra một dao xếp sắc nhọn uy hiếp và lớn tiếng dọa giết chết bất kỳ ai dám xông vào ngăn cản hắn trốn thoát.

Anh Dương Ngọc Nhân (28 tuổi, ngụ phường 5, quận 11) là dân phòng thường trực của Công an phường 5, quận 11 đang trực gần nơi xảy ra cướp giật, không ngại hiểm nguy xông ra khống chế tên cướp giật.

Như con thú hoang, đối tượng dùng dao đâm 1 nhát vào người anh Nhân, rất may không trúng. Sau khi bị đâm hụt, không chút sợ hãi anh Nhân tiếp tục đứng dậy, lao vào đá nhằm tước hung khí nhưng bị hắn đâm 1 nhát vào đầu gối chân phải. Ôm vết thương tuôn xối xả máu, anh Nhân quỵ xuống và ngã giữa đường. Công an phường 5, quận 11 kịp thời có mặt, khống chế tên cướp hung hãn.

Tại trụ sở Công an phường 5, quận 11, đối tượng khai tên là Cao Thế Vũ (SN 1989, ngụ phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân). Thông tin ban đầu, tên Vũ cùng đồng bọn rảo một số tuyến đường tìm "mồi" hòng cướp giật tài sản để kiếm tiền tiêu xài. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ huy Công an quận 11 đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp cùng lực lượng Công an phường 5 khám nghiệm hiện trường, khẩn trương truy xét đồng bọn của Vũ.

Công an quận 11 nhanh chóng cử lực lượng đưa dân phòng Dương Ngọc Nhân đến Bệnh viện quận 11 cấp cứu. Do vết thương quá nặng, anh Nhân được chuyển tiếp đến Trung tâm Chấn thương chỉnh hình. Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sỹ, anh Nhân bị đứt mạch máu, đứt gân chân nên việc cấp cứu sẽ khó khăn và buộc phải điều trị trong thời gian dài.

Được biết, anh Dương Ngọc Nhân làm dân phòng thường trực Công an phường 5, quận 11 đã 1 năm, hiện đang sống cùng mẹ và em. Tuy hoàn cảnh gia đình còn rất nhiều khó khăn, thu nhập bấp bênh nhưng trong thời gian là dân phòng thường trực, anh Dương Ngọc Nhân luôn xông xáo, tích cực tham gia tuần tra kiểm soát, gìn giữ bình yên cuộc sống tại địa bàn.

Nhằm động viên tinh thần dũng cảm lao vào khống chế bắt cướp và hỗ trợ gia cảnh khó khăn của dân phòng Dương Ngọc Nhân, vào sáng cùng ngày, Ban chỉ huy Công an quận trích quỹ số tiền 2 triệu đồng để góp phần điều trị vết thương cho anh Nhân.

Công an phường 5, quận 11 cắt cử lực lượng thay phiên túc trực tại Trung tâm Chấn thương chỉnh hình chăm sóc anh Nhân. Đảng ủy, UBND phường 5, quận 11 cũng gửi tặng anh Nhân 1 triệu đồng.

Chiều 6/5, đại diện Báo CAND đến thăm và tặng anh Dương Ngọc Nhân 2 triệu đồng

Phạm Kiều
.
.
.