Dụ phụ nữ, trẻ em vào… lầu xanh
Một ngày cuối tháng 7/2008, đối tượng cuối cùng trong đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em là Bùi Thị Nhanh, 50 tuổi, trú tại xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá, kẻ có lệnh truy nã của Công an tỉnh Lạng Sơn năm 2005, đã bị bắt. Đến nay, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn đã làm rõ đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em có Nhanh tham gia, đã làm hại rất nhiều phụ nữ và các bé gái đáng thương …
Bùi Thị Nhanh là một phụ nữ khá tháo vát. Sau khi cả gia đình chuyển về xã EaTir, huyện EaH'Leo, tỉnh Đắk Lắk để làm kinh tế thì chị ta bắt đầu phát triển nhiều mối quan hệ phức tạp, trong đó có việc quen biết với Bùi Thị Mai, 39 tuổi, người ở cùng quê Thanh Hoá.
Cùng với Phùng Văn Mạnh, 31 tuổi, trú tại Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá, Mai và Nhanh đã tạo thành "thế chân kiềng" vững chắc và khép kín trong đường dây buôn người hết sức tinh vi trên đất Lạng Sơn.
Thường thì Nhanh là người trực tiếp săn tìm nguồn "hàng" rồi giao cho Phùng Văn Mạnh, sau đó Mạnh sẽ đưa "hàng" đến cửa khẩu Tân Thanh rồi giao cho Mai đưa thẳng sang Trung Quốc bán lấy tiền.
Thủ đoạn của Nhanh là mò về các bản làng vùng sâu, vùng xa khắp các tỉnh tìm phụ nữ, trẻ em có trình độ văn hóa thấp, hoàn cảnh éo le, kinh tế khó khăn... để lừa gạt, dụ dỗ hẹn kiếm việc làm lương cao, nhàn hạ hoặc lấy chồng giàu có.
Hai nạn nhân là Triệu Thị T. và Bùi Thị S., quê ở Thanh Hoá là một ví dụ. Thấy hai người có hoàn cảnh khó khăn, nhà nghèo, chồng con nheo nhóc nên Nhanh ngỏ ý sẽ giúp họ tìm được công việc có thu nhập cao trên biên giới Lạng Sơn. Tin tưởng, họ đã bỏ quê, bỏ ruộng đồng để theo Nhanh hy vọng kiếm tiền giúp gia đình đỡ vất vả. Nhưng rồi cuộc đời của các cô đã rẽ sang một trang u ám khi bị Nhanh cùng đám tay chân bán cho các nhà chứa bên kia biên giới làm gái mại dâm.
Không chỉ riêng những phụ nữ đã có gia đình, Bùi Thị Nhanh còn lừa bán không ít em gái tuổi vị thành niên. Chị ta thường nhắm đến những em gái nông thôn có hình thức, lớn trước tuổi và gia đình khó khăn.
Cũng với chiêu bài giúp các em tìm công việc bán hàng nhẹ nhàng nhưng thu nhập cao, Nhanh đã khiến các em tin tưởng và nhất nhất đi theo chị ta để mong đổi đời. Và Nhanh cùng Bùi Thị Mai, Phùng Văn Mạnh đã biến các em trở thành những cô gái lầu xanh khốn khổ nơi bên kia biên giới mà chẳng biết bao giờ mới có ngày trở về quê mẹ.
Điều đáng nói, mặc dù tìm được những cô gái trẻ khá xinh xắn, nhưng những đối tượng này đã bán các cô với giá rất rẻ mạt. Thậm chí, khai tại Cơ quan điều tra, Mai và Mạnh cho biết, chúng trả công cho Nhanh là 800.000 đồng/người…
Hoạt động mua bán người của đường dây này bị bại lộ khi tổ công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Bùi Thị Mai và Phùng Văn Mạnh đang đưa hai cô gái trẻ vượt biên trái phép qua khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Hai đối tượng này ngay sau đó đã bị bắt và bị Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố về tội mua bán phụ nữ, trẻ em; còn Nhanh đã kịp cao chạy xa bay.
Tháng 8/2005, Công an tỉnh Lạng Sơn quyết định truy nã Bùi Thị Nhanh và tiến hành xác minh, truy bắt chị ta. Sau 3 năm trốn chạy, mới đây đối tượng này đã bị tóm gọn khi đang lẩn trốn tại tỉnh Đắk Lắk. Hành vi phạm tội của Bùi Thị Nhanh và đồng bọn đã xâm phạm đến danh dự, thân thể và nhân phẩm của những người phụ nữ, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Vụ án khép lại, nhưng qua đó cũng là bài học cảnh giác sâu sắc cho những phụ nữ ở nông thôn trước lời đường mật của các đối tượng về tuyển lao động có thu nhập cao nơi biên giới
