Đồng Nai: Bắt 2 nhóm bảo kê, đòi nợ thuê
Đến ngày 12/9, Công an TP Biên Hòa đã bắt tạm giam 9 đối tượng cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại khu phố 7, phường Long Bình.
Trong đó có 7 đối tượng ngụ tại TP Biên Hòa gồm: Bùi Đức Lượng, 30 tuổi, khu phố 3, phường Long Bình Tân; Nguyễn Hiệp, 23 tuổi, khu phố 7; Trương Văn Thọ, 26 tuổi, khu phố 5; Võ Duy Lâm, khu phố 6 (thuộc phường Long Bình); Cao Văn Dũng, 28 tuổi, khu phố 11, phường An Bình; Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, khu phố 7, phường Tân Phong; Lê Xuân Hùng, 33 tuổi, có hộ khẩu thường trú ở phường Đồng Tiến, thị xã Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và 2 đối tượng khác có hộ khẩu thường trú ở TP Hải Phòng.
Những điều tra bước đầu cho thấy, vào ngày 29/4, Nguyễn Hiệp cùng Nguyễn Thế Hải và 1 đối tượng quê ở Hải Phòng rủ nhau đến quán Hà Nội Xưa ở G49, quốc lộ 15, khu phố 7, phường Long Bình ăn nhậu. Khi tính tiền chỉ hết 400.000 đồng, nhưng Nguyễn Thế Hải đưa tờ 500.000 đồng rồi cả 3 đứa ra về mà không lấy lại tiền thừa.
Sáng 30/4, Hải cùng với 4 đối tượng khác tiếp tục đến quán Hà Nội Xưa "chén chú chén anh". Khi cuộc nhậu tàn cũng là lúc bọn chúng kiếm chuyện chửi bới chủ quán là anh Trần Tấn Bình, thậm chí có 2 tên cầm vỏ chai bia đập vỡ rượt đuổi đánh các nhân viên của quán.
Những tên còn lại buộc anh Bình "phải nộp ngay 5 triệu đồng vì khai trương quán không xin phép chúng" và bắt anh Bình ngày 25 hàng tháng phải đưa cho chúng 2 triệu đồng tiền bảo kê. Muốn yên ổn làm ăn không bị chúng kiếm cớ phá phách, anh Bình đành phải lấy ra 3 triệu đồng đưa cho Hải.
Đến ngày 10/5, Hiệp cùng 4 tên khác mang theo 2 cây mã tấu lại mò đến quán Hà Nội Xưa và lặp lại chuyện ăn nhậu xả láng đã không thèm trả tiền còn yêu cầu anh Bình đưa ngay 10 triệu đồng nếu không muốn bị chúng đập phá quán.
Vừa nói xong là 1 tên cầm vỏ chai bia đập vỡ hăm dọa anh Bình còn 3 tên khác cầm mã tấu đuổi chém các nhân viên của quán. Sau một hồi "thương thảo" anh Bình đưa cho chúng 2 triệu đồng, lấy tiền xong cả bọn hể hả kéo nhau về.
Tiếp đó từ tháng 5/8/2006, bọn chúng còn nhiều lần khác đến ăn nhậu no say rồi khệnh khạng ra về không thèm trả tiền, theo hóa đơn tính tiền của quán Hà Nội Xưa thì số tiền chúng ăn quỵt lên đến 9.602.500 đồng và đập phá bàn ghế, chai bia, nước ngọt thiệt hại khoảng 300.000 đồng.
Muốn yên ổn làm ăn mà không phải nhờ đến sự can thiệp của luật pháp, anh Bình đi nhờ Bùi Đức Lượng là nhân viên của Công ty Dịch vụ bảo vệ Đồng Nai, có trụ sở đặt tại TP Biên Hòa đứng ra dàn xếp. Nhưng khi gặp nhau, phía bên kia có thái độ thách thức đánh nhau giữa 2 nhóm Long Bình và Hải Phòng; địa điểm chúng hẹn "thanh toán" nhau là quán cà phê Vườn Điều ở khu phố 7, phường Long Bình.
Để "ăn thua" với nhóm Hải Phòng, Lượng về rủ thêm: Lê Xuân Hùng, Võ Duy Lâm, Cao Xuân Dũng, Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Hiệp và một số tên nữa, mang theo dao, mã tấu, ống nước bằng sắt đến quán cà phê Vườn Điều để đánh nhau. Nhưng chỉ có 1 tên của nhóm Hải Phòng đến và tên Lượng nói không dám đánh nhau thì phạt 5 triệu đồng để nhóm của Lượng đi ăn nhậu. Tên này không có tiền nên Cao Xuân Dũng buộc hắn phải đi cầm chiếc ĐTDĐ được 2 triệu đồng đưa cho tên Lâm và nhóm của Lượng đi thù tạc.
Đến lúc này, nhóm Hải Phòng thấy lực lượng của nhóm Lượng quá hùng hậu sợ tiếp tục bị đánh đã nhờ Trương Văn Thọ đứng ra dàn xếp và Thọ đưa cả 2 nhóm đến quán Cát Tường ở phường Hố Nai để "vừa nhậu vừa nói chuyện phải trái với nhau". Nhưng Thọ không dàn xếp mà "tuyên bố" nhóm Hải Phòng muốn giảng hòa phải nộp cho Thọ và nhóm của Bùi Đức Lượng 15 triệu đồng, trong đó 5 triệu trả lại cho quán Hà Nội Xưa, còn 10 triệu đi ăn chơi.
Ngay ngày hôm sau, Nguyễn Thế Hải cầm 5,5 triệu đồng đến đưa cho Lê Xuân Hùng ở quán cà phê gần Trường Trung học Kinh tế Đồng Nai đóng tại phường Bình Đa. Số tiền này tên Hùng đưa cho Thọ 2 triệu, Hùng lấy 500.000 còn lại cả bọn ăn chơi nhậu nhẹt hết. Như vậy nhóm Trương Văn Thọ và Bùi Đức Lượng đã cưỡng đoạt nhóm Hải Phòng của Nguyễn Thế Hải 7,5 triệu đồng.
Điều đáng nói là Trương Văn Thọ vào năm 1999 đã bị Tòa án TP Biên Hòa xử phạt 30 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản, khi phạm tội lần này gia đình đang mở tiệm buôn bán ĐTDĐ. Còn Võ Duy Lâm và Cao Xuân Dũng đều là nhân viên của Công ty Dịch vụ bảo vệ Nam Đại Việt có trụ sở trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh). Riêng Nguyễn Hiệp sinh sống bằng nghề lái xe tải nhẹ của gia đình đi bỏ mối trâu bò cho các lò mổ.
Hiện tại có dư luận 2 nhóm tội phạm trên còn hoạt động đòi nợ thuê với hoa hồng là 20% và có một số người đã nhờ chúng đòi nợ số tiền hơn 400 triệu đồng. Cơ quan điều tra Công an TP Biên Hòa đề nghị những ai là nạn nhân của 2 nhóm tội phạm trên hãy trực tiếp đến Công an TP Biên Hòa trình báo hoặc qua số điện thoại: 061.825098
