Đối tượng dùng xăng đốt chết “người tình trong mộng” ra đầu thú

Thứ Ba, 23/04/2013, 15:23
Chiều 22/4, trao đổi với phóng viên Báo CAND, Thượng tá Nguyễn Công Danh, Phó Công an quận Hải Châu, Đà Nẵng, cho biết: Sau khi cơ quan điều tra xác định được đối tượng Nguyễn Phước Thành (39 tuổi, trú phường Nam Dương, quận Hải Châu) là hung thủ đã tạt xăng, phóng hỏa đốt chị Phan Thị Hải Yến vào đêm 20/4 trước phòng trà Dòng Thời Gian trên đường Lê Đình Dương, Đà Nẵng, thì Thành đang trên đường chạy trốn ra các tỉnh phía Bắc.
>> Truy lùng hung thủ dùng xăng giết "người trong mộng"

Nhưng, được sự vận động của cơ quan Công an và sự động viên của gia đình, hắn đã quay về Đà Nẵng đầu thú. Đối với nạn nhân Phan Thị Hải Yến, dù được các y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng hết lòng cứu chữa, nhưng do bị bỏng quá nặng (hơn 95%), tối 21/4, chị Yến đã tử vong...

Hiện Công an quận Hải Châu đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Thành về hành vi “giết người”...

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thành khai nhận, hắn và chị Yến đã quen biết và nhiều lần đi uống cà phê với nhau. Hắn cũng biết Yến từng có người yêu là anh Th., nhưng Yến tâm sự mọi chuyện đã là quá khứ và Yến sẽ không quay lại với người yêu cũ. Thành cho rằng, qua những lần gặp mặt, đi chơi thân mật với nhau, Yến đã khiến cho hắn hy vọng về chuyện tình cảm...

Cơ quan Công an khám nghiệm hiện trường vụ án.

Khoảng 19h ngày 20/4, Thành dùng vỏ hộp sơn bằng sắt đi mua 20 ngàn đồng xăng (Thành khai rằng mua xăng cho công việc), sau đó ghé phòng trà Dòng Thời Gian tại 48 Lê Đình Dương, phường Nam Dương, Hải Châu, Đà Nẵng, chơi. Trước cửa quán, Thành đã gặp và nói chuyện với hai nhân viên tên H. và T.

Thành khai: “Khi nghe T. bảo Yến đã có người yêu, tôi mới biết là mình đã bị cô ta lừa tình cảm và vật chất của tôi... Lúc tôi đang nói chuyện với anh H. thì Yến đi ra gặp tôi. Tôi trách Yến sao lại đối xử với tôi như vậy. Hai bên lời qua tiếng lại. Trong một phút thiếu kiềm chế, sẵn dụng cụ để ngày mai đi làm (hộp xăng - PV), tôi dội lên người Yến rồi bật lửa đốt”.

Thượng tá Trần Văn Tám, Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hải Châu cho biết thêm: Sau khi gây án, Thành bỏ lại chiếc xe máy (bị cháy xém) và chạy bộ đến đường Nguyễn Trường Tộ để bắt xe ôm lên Hòa Cầm, Cẩm Lệ và đón xe khách ra Vinh là nơi đối tượng từng có thời gian sinh sống, làm việc. Ngày 21/4, xác định được Thành là hung thủ gây án, Công an quận Hải Châu, Công an phường Nam Dương đã vận động gia đình Thành, đồng thời trực tiếp liên lạc qua điện thoại, thuyết phục được đối tượng về đầu thú.

Lúc 1h20 sáng 22/4, Thành xuống xe tại Hòa Cầm và được gia đình đưa về Công an phường Nam Dương. Đến 3h sáng cùng ngày, đối tượng đã bị tạm giữ hình sự và chuyển về Trại tạm giam Hòa Sơn

Thân Lai
.
.
.