Vụ dùng súng cướp vàng, tiền ở Thanh Hóa:

Đối tượng cầm đầu khai gì tại cơ quan điều tra?

Thứ Ba, 04/06/2013, 14:58
Chiều tối 2/6, hai đối tượng cuối cùng trong vụ dùng súng đột nhập vào nhà dân gây xôn xao dư luận ở Thanh Hóa đã đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Điều đáng nói là, chính kẻ này cũng không ngờ rằng, mình dày công “bày binh bố trận” một vụ cướp hoàn hảo như vậy, lại bị kẻ đồng phạm là đàn em “nẫng” tay trên phần lớn tài sản cướp được…

Tối 2/6, được sự cho phép của Đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa, tôi được tiếp xúc với hai kẻ cướp manh động. Khác với suy nghĩ của tôi về kẻ cầm đầu vụ cướp nghiêm trọng - Phạm Trung Thành, 30 tuổi, trú ở Thái Thượng, Thái Thụy, Thái Bình khá đẹp trai và trông “đầy vẻ tử tế”. Nếu gặp ngoài đường, chắc chắn không ai nghĩ hắn là tội phạm. Đúng là biết mặt, biết người không biết được lòng. Điều này rất đúng với trường hợp của nạn nhân Nguyễn Thị Hiền bởi chị vốn có họ hàng thân thiết với vợ của Thành.

Thấy Thành có vẻ tử tế, thật thà nên chị Hiền đã thuê hắn làm việc cho mình, hàng tháng nuôi ăn, trả công đầy đủ. Thế mà Thành sinh lòng phản trắc, lập mưu rủ đồng bọn về tổ chức cướp của chị Hiền. Thậm chí, cách đây 2 tháng, Thành đã tìm cách cướp 1 lần nhưng chưa thành. Chính vì vậy, lần này hắn tính toán rất kỹ từ đi đứng thế nào, đột nhập ra sao, cách khống chế nạn nhân…

Tô Văn Dương và Phạm Trung Thành.

Theo lời khai của Thành thì trước khi thực hiện vụ cướp, hắn đã mua được 1 khẩu súng bắn điện tại biên giới, mua dao gấp, 5m dây thừng, 4 chiếc khẩu trang ở chợ Thái Bình rồi hẹn đồng bọn đi cướp.

Theo đúng kế hoạch của Thành, chiều 28/5, Tạ Ngọc Toàn, 25 tuổi, trú ở xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy và Tô Văn Dương, 23 tuổi, trú ở xã Thụy Hà, Thái Thụy đón xe vào Thanh Hóa trước, đợi ở nhà chị Hiền để chờ cơ hội đột nhập vào nhà. Khoảng 21h30 cùng ngày, Thành cùng với Vũ Đức Quê, 25 tuổi, cũng trú ở Thái Thượng đón xe vào TP Thanh Hóa.

Đến nơi, 2 đứa đi xe ôm đến nhà chị Hiền. Liên hệ qua điện thoại, Thành biết Dương và Toàn đã vào được bên trong nhà chị Hiền bằng đường tum nên hắn và Quê ngồi đợi. Lát sau, Toàn trèo ra, thống nhất lại kế hoạch cướp. Đến 1h sáng 29/5, Dương nhắn tin bảo đồng bọn vào, chúng theo cầu thang xuống tầng 1 lục soát tài sản nhưng chỉ lấy được 1 ít tiền. Đến khoảng 2h, vợ chồng chị Hiền dậy nhập cá nên cả bọn lại rút lên tầng 2 ngồi quan sát, thấy chị Hiền cầm tiền ra trả tiền hàng. Đợi nạn nhân đi ngủ tiếp, Thành nhận nhiệm vụ cắt cầu dao điện, Toàn cầm dao khống chế chị Hiền, Dương cầm súng bắn chồng nạn nhân; Quê hỗ trợ Dương. Đúng theo kế hoạch, chúng đội mũ, bịt mặt rồi cắt cầu dao điện đi xuống tầng 1.

Thấy vợ chồng chị Hiền dậy, chồng chị Hiền cầm đèn pin định đi lên tầng 2 liền bị Dương bắn khiến chồng chị Hiền hốt hoảng kêu lên. Lập tức, Quê và Thành hỗ trợ trói nạn nhân đẩy vào phòng ngủ, nhét giẻ vào miệng. Toàn đe dọa chị Hiền nếu không mở két sẽ giết chết nạn nhân. Lục két xong, chúng trói chị Hiền, bịt miệng rồi phủ chiếc áo lên đầu để chị Hiền... không phát hiện ra Thành. Lục soát chán, chúng cướp thêm chiếc xe máy của nạn nhân rồi trốn đi.

Ra đến đường, Thành hỏi tiền cướp được nhưng Quê và Toàn không nói gì, hai đứa đón xe đi Hà Nội còn Thành và Dương đi xe máy về Thái Bình. Sáng hôm sau, chúng “chập” nhau ở Thái Bình chia tài sản, Toàn đưa cho Thành 2 dây chuyền, 1 nhẫn vàng ta, 1 nhẫn vàng tây và 1 nhẫn mĩ ký bảo đó là tất cả tài sản cướp được. Thành đem bán được gần 20 triệu, chia cho Dương và Quê mỗi tên hơn 2 triệu, còn lại hơn 10 triệu đem ăn uống chơi bời hết. Chiếc xe máy của nạn nhân thì Toàn lấy để đi (sau này bị cơ quan thu được tại nhà hắn).

Thành khá ngạc nhiên khi biết tài sản cướp được ở nhà chị Hiền gồm 51 chỉ vàng, 38 triệu đồng tiền mặt chứ không phải chỉ có số vàng ít ỏi đó. Hắn “cay” lắm, bởi không ngờ bị đàn em qua mặt như thế. Hắn cho biết, sau khi cướp xong, hắn và Dương chạy “tứ tung” từ Hà Nội, Hải Phòng ra Móng Cái, Quảng Ninh định vượt biên ra nước ngoài nhưng sau nghĩ lại thấy chạy cũng không thoát nên quay về. Biết Công an Thanh Hóa đã đến tận nhà, động viên ra đầu thú để hưởng khoan hồng nên quyết định xin ra trình diện.

Về phía đối tượng Dương, sau khi cướp, được Thành chia cho 2,8 triệu đồng đem ăn tiêu hết, không còn đường chạy cũng cùng Thành xin ra đầu thú. Dương cho biết: “Bọn cháu định đầu thú từ tối 1/6, nhưng sau quyết định ở ngoài giải quyết hết mọi việc rồi mới ra. Trước khi về Thanh Hóa, cháu điện thoại cho bố mẹ, xin lỗi vì trót gây ra tội lỗi làm bố mẹ buồn. Nghe điện, mẹ cháu khóc rất nhiều, dặn cháu khai báo thành khẩn, chịu khó cải tạo để sớm được về”…

Phương Thủy
.
.
.