Đồ Sơn, Hải Phòng: Chuyện một phụ nữ bị “đánh trọng thương”

Thứ Sáu, 22/12/2006, 14:31
Bà Huệ tụt ngay chiếc quần dài đang mặc, vụt tới tấp vào những người tham gia giải toả mảnh đất lấn chiếm. Theo phản xạ, đồng chí Thớt giơ gậy hướng dẫn giao thông ra gạt thì bị quần quấn vào và va vào trán bà Huệ chứ không có chuyện "Công an đánh dân" như một tờ báo phản ánh.

Trong những ngày qua, dư luận ở Hải Phòng hết sức bức xúc trước việc một cơ quan báo chí, do thiếu thẩm định chính xác thông tin đã khẳng định: Ngày 15/12/2006, tại thị xã Đồ Sơn, trong khi tiến hành cưỡng chế giải tỏa các công trình xây dựng trái phép, Công an phường Vạn Hương đã đánh trọng thương một phụ nữ...

Ngay sau khi nhận được phản ánh của bạn đọc, PV Báo CAND đã tiến hành tìm hiểu vụ việc. Kết quả, không có căn cứ nào cho thấy "nạn nhân bị... hành hung đến trọng thương". Điều đó cũng có nghĩa, sự thật đã bị bóp méo.

Từ nguồn gốc vụ việc

Theo báo cáo của UBND phường sở tại, liên quan trực tiếp tới vụ cưỡng chế giải toả diện tích đất chiếm dụng trái phép nói trên là vợ chồng ông Lê Duy Dị và bà Đinh Thị Huệ, cùng 47 tuổi, ĐKTT tại tổ 2, phường Vạn Hương, thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng.

Năm 1989, vợ chồng ông Dị và 2 con từ Vạn Hương xuất cảnh trái phép sang Hồng Kông. Hồi hương năm 1992, ông Dị ra khu vực Vụng Hương chiếm đất dựng nhà ở trái phép. Tiếp tới năm 2002, khi UBND TP Hải Phòng triển khai dự án 353, vợ chồng ông Dị đã được đền bù và hỗ trợ di dời trên 27 triệu đồng.

Từ 11/2003, hai vợ chồng ông Dị - bà Huệ được bà Nguyễn Thị Gái cho mượn một ngôi nhà khoảng 20m2 ở Vạn Tác, Vạn Sơn để ở cho tới nay. Ngày 10/6/2006, ông Dị cùng một số người dân ra khu vực Vụng Hương chiếm đất xây nhà trái phép và đã bị UBND phường sở tại cưỡng chế giải tỏa.

Ngày 14/12/2006, vợ chồng ông Dị lại tiếp tục ra chân đồi 23 (cạnh đường 353) - Vụng Hương dựng một lều bạt để ở và UBND phường Vạn Hương đã tổ chức giải toả. Song, sáng 15/12, một căn lều mới lại được dựng lên ở chỗ cũ...

Cũng theo phản ánh của Công an phường, gia đình ông Lê Duy Dị và bà Đinh Thị Huệ là một trong số những gia đình đang gặp khó khăn về nơi ở. Với tư cách là Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, đã không ít lần Thượng tá Bùi Đình Chiến trực tiếp đề xuất với địa phương quan tâm tới trường hợp của gia đình ông Dị, song việc vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, việc chiếm đất trái phép tại khu vực trên là không thể chấp nhận và việc UBND phường Vạn Hương một lần nữa tổ chức cưỡng chế giải toả là hoàn toàn đúng với qui định của pháp luật.

Tới hành vi chống người thi hành công vụ

Theo biên bản vụ việc, 14h30' ngày 15/12, UBND phường Vạn Hương và Đội Quản lý đô thị thị xã Đồ Sơn đã lại phải tiếp tục... giải tỏa căn lều của ông Dị. Quá trình giải toả, ông Dị đã tẩm xăng vào mình và dọa hắt xăng vào các chiến sỹ Cảnh sát. Lực lượng Công an đã phải áp giải ông Dị đưa về nơi an toàn.

Còn lại bà Huệ đã có hành vi cản trở quyết liệt. Hơn thế nữa, do bị một số kẻ xấu xúi giục, bà Huệ đã cố ý tụt cả quần dài đang mặc, ném đất, đá chống lại các nhân viên tổ cưỡng chế đang thực thi công vụ.

Nghiêm trọng hơn, khoảng 30 phút sau khi đã hoàn thành việc giải tỏa, trong lúc các lực lượng đang trên đường trở về trụ sở, bà Huệ đuổi theo chửi bới rồi dùng chiếc quần dài đã cởi trước đó đập vào đầu đồng chí Cường (cán bộ Đội GTTT - Công an thị xã). Đồng chí Cường tránh được, bà Huệ liền đập liên tiếp vào mặt đồng chí Thót là cán bộ phường Vạn Hương.

Đồng chí Thót theo phản xạ giơ gậy hướng dẫn giao thông gạt ra, quần quấn vào gậy va vào làm bươu trán bà Huệ... Việc có vậy, song bà Huệ được một số người khiêng về trước cửa Trạm Công an số II và chuyện Công an "đánh trọng thương phụ nữ" được khởi nguồn từ đó.

Cũng theo biên bản sự việc ngày 15/12/2006 và với sự chứng kiến tận mắt của nhiều người, trước việc bà Huệ mặc đồ lót nằm trước cửa Trạm Công an, cán bộ địa phương và nhân viên tổ cưỡng chế đã kiên trì thuyết phục bà Huệ mặc quần, lên ôtô để tới... bệnh viện xem xét có hay không thương tích. Song bà Huệ (do sức ép của một số người) đã kiên quyết không lên xe. Ai tới gần, bà Huệ co chân đạp ra... Cho tới 16h50' cùng ngày, bà Huệ đã được một số người khiêng trở lại vị trí căn lều đã được tháo dỡ...

Ngày hôm sau, 16/12/2006, bà Huệ đã tới Viện Quân y 203 khám dịch vụ với kết quả: "Sang chấn nhẹ vùng trán" và ngày 17/12 "ra viện trong tình trạng bình thường, đi lại được, không đau đầu - mọi nội tạng trong cơ thể không có vấn đề gì" (Phòng Y vụ Viện 203 cung cấp - P.V).

Đáng chú ý, ngày 19/12/2006, Trung tâm Y tế Đồ Sơn trong quá trình điều trị đã chứng nhận thương tích của bà Huệ như sau: "Bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, da và niêm mạc bình thường, bệnh nhân kêu đau đầu âm ỉ, buồn nôn nhưng không nôn. Vùng giữa trán có khối sưng nề 3cmx2cm ấn đau. Khuỷu tay trái sưng đau nhẹ không có dấu hiệu gẫy xương. Tim phổi không có gì đặc biệt. Kết quả chụp X quang không vỡ xương sọ. Ngoài ra không có vết xây xát, bầm tím".

Như vậy, có thể thấy, thông tin cho rằng, Công an phường Vạn Hương đã hành hung trọng thương bà Huệ tới mức... "chấn thương sọ não", "máu rỉ ra từ khoé tai"... là không có cơ sở.

Cũng không hề có việc Công an bỏ mặc nạn nhân trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Tất cả bắt nguồn từ những bức xúc có thực của gia đình ông Dị và từ cách chuyển tải thông tin không đúng với bản chất sự việc.

Chúng tôi cũng được biết, lãnh đạo Công an thị xã Đồ Sơn đã trực tiếp thăm hỏi bà Huệ, chỉ đạo Công an phường Vạn Hương tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường giải quyết sau giải tỏa, bố trí nơi ở tạm thời cho gia đình nếu ông Dị có yêu cầu, đề nghị trợ cấp khó khăn cho bà Huệ... Đây là những động thái tích cực, thể hiện trách nhiệm trước dân của Công an sở tại

Duyên Hải
.
.
.