Điều chủ cửa hàng ra xa để cướp

Thứ Hai, 26/10/2009, 11:50
Theo khuyến cáo của Công an, các chủ kinh doanh vàng bạc, thu mua ngoại tệ, buôn bán xe máy… đều phải nêu cao cảnh giác, phải có ý thức bảo vệ chính mình và tài sản. Khi nhận lời mang tiền đi giao dịch ở ngoài nhất thiết phải đi từ 2 người trở lên, phải chọn những nơi có địa chỉ rõ ràng, khi giao dịch với người lạ phải hỏi kỹ mọi thông tin, hãy tránh đến những điểm quá xa và địa chỉ mơ hồ, không rõ ràng...
>> Bắt thủ phạm vờ bán xe SH, giết người, cướp tài sản

Gần đây có rất nhiều người là nạn nhân của trò lừa gọi điện đến giao dịch, mua bán hàng có giá trị lớn để rồi bị giết và cướp tài sản. Từ vụ một nhóm đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện tấn công 2 nhân viên của một tiệm vàng phố Hà Trung, Hà Nội để cướp hơn 800 triệu đồng khi họ mang tiền đến điểm giao dịch; vụ hai đối tượng trong TP HCM cướp hơn 1,2 tỷ đồng cũng với thủ đoạn gọi đến để đổi ngoại tệ.

Rồi mới đây nhất là vụ trọng án ở quận Tây Hồ, Hà Nội xảy ra hôm 20/10 vừa qua khiến anh Phạm Văn Ngọc - người buôn xe ở chợ Dịch Vọng bị mất mạng và bị cướp hơn 100 triệu đồng khi anh ôm tiền đến mua hàng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng cái chính vẫn là do các chủ kinh doanh đã quá chủ quan, không cảnh giác nên bị bọn tội phạm lợi dụng sơ hở để gây án…

Người buôn xe xấu số

Trở lại vụ trọng án xảy ra vào lúc 14h ngày 20/10 tại trước cổng trường Tiểu học Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội. Hôm đó, Công an phường Tứ Liên nhận được điện thoại của quần chúng cho biết, tại trước cổng trường Tiểu học Tứ Liên có một người đàn ông bị đâm chết. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Văn Ngọc, 32 tuổi, trú tại phố Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội, làm nghề buôn bán xe máy ở chợ xe Dịch Vọng, bị một nhóm đối tượng giết, cướp tài sản.

Quá trình điều tra, tổ công tác Công an TP Hà Nội đã làm rõ vụ án này như sau: Sáng 20/10, anh Ngọc nhận được điện thoại của khách nói rằng muốn bán chiếc xe SH đã chạy 200 km với giá 128 triệu đồng. Nếu anh Ngọc muốn mua thì lên đường Âu Cơ, đoạn trước một cửa hiệu cầm đồ để xem hàng và giao dịch. Vì anh Ngọc vẫn đăng thông tin cần mua các loại xe tay ga đắt tiền, kèm theo số điện thoại để giao dịch, nên khi thấy có khách gọi thì anh đi ngay. Khi đi anh mang theo hơn 100 triệu đồng.

Khi anh Ngọc tới nơi, hai đối tượng gây án là Hoàng Tuấn Anh, 30 tuổi, HKTT ở Hàng Đào, Hoàn Kiếm và Nguyễn Kiên Cường, 31 tuổi, trú tại Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng đã điều anh Ngọc ra trước cổng trường Tiểu học Tứ Liên để gây án. Chúng giết anh Ngọc bằng dao, sau đó cướp của anh hơn 100 triệu đồng rồi trốn chạy. Đến ngày 22/10, hai đối tượng này đã bị Công an TP Hà Nội tóm gọn…

Đến giờ chắc hẳn mọi người vẫn chưa thể quên vụ cướp tiền trắng trợn xảy ra tại quận Hoàng Mai, Hà Nội cách đây không lâu. Cũng với thủ đoạn gọi điện thoại hẹn điểm giao dịch để bán một lượng vàng lớn, nhóm đối tượng gồm: Vương Quốc Đạt, 25 tuổi, ở Định Công, Hoàng Mai; Nguyễn Duy Hưng, 21 tuổi ở Tân Mai, Hoàng Mai; Lương Việt Phương, 21 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình và Đỗ Quang Vinh, 25 tuổi, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai đã mang bình xịt hơi cay, súng bắn điện đến chờ gây án.

Khi hai nhân viên của tiệm vàng Thịnh Quang, phố Hà Trung mang 880 triệu đồng đến khu đô thị Bắc Linh Đàm để giao dịch liền bị bọn chúng hạ gục rồi cướp đi toàn bộ số tiền. Tại cơ quan Công an, nhóm cướp khai nhận, trước đó chúng đã 2 lần dùng thủ đoạn này để gọi cho các tiệm vàng ở phố Hà Trung hẹn mang hơn 900 triệu ra một điểm chúng chọn sẵn để cướp.

Lần hẹn ở khu vực Yên Hoà, Cầu Giấy, khi thấy người mang tiền đến, chúng đi xe máy ngược chiều đâm thẳng vào xe của anh này khiến anh ngã vật xuống đường. Bọn cướp xông đến xịt hơi cay, đánh dùi cui vào mặt nạn nhân định cướp, nhưng do anh chống trả quyết liệt nên chúng không lấy được gì. Vài ngày sau, chúng lại gọi cho một tiệm vàng khác và cũng hẹn đến khu Bắc Linh Đàm. Khi nhóm cướp chuẩn bị ra tay thì có người đi vào, chúng sợ bị lộ nên không dám hành động. Và đến lần thứ 3 thì chúng gây án trót lọt.

Nhóm đối tượng cướp hơn 800 triệu ở khu Bắc Linh Đàm, Hà Nội khi bị bắt.

Cũng trong thời gian này, tại TP HCM đã xảy ra vụ án cực kỳ liều lĩnh và táo tợn: Các đối tượng đã thuê nhà, dàn cảnh muốn đổi tiền cho một tiệm vàng nên đã yêu cầu cho người mang 1,2 tỷ đồng đến để đổi. Khi nhân viên của tiệm này đến, các đối tượng bèn đóng cửa, dùng roi điện chích vào người làm nhân viên bất tỉnh rồi cướp đi toàn bộ số tiền…

Nói như vậy để thấy, tình trạng cướp tiền dưới hình thức lừa mang tiền đến điểm hẹn để mua hàng, mua vàng, ngoại tệ xảy ra trong thời gian qua ngày một gia tăng, diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, dù đã có bao bài học nhãn tiền, nhưng đối với hầu hết các chủ kinh doanh, thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội vẫn tỏ ra rất thờ ơ, chủ quan, thiếu cảnh giác.

Mang nhiều tiền đi mua hàng theo điện thoại, hãy cảnh giác

Có một thực tế là các chủ tiệm kinh doanh vàng bạc, thu đổi ngoại tệ trên địa bàn Hà Nội hiện nay đang rất thiếu cảnh giác, hoặc quá chủ quan, lơ là trong việc tự bảo vệ chính mình và tài sản trong quá trình giao dịch với khách lạ. Ngay sau khi vụ trọng án ở Tây Hồ xảy ra, sáng 24/10, trong vai khách hàng cần bán 30.000 USD, chúng tôi đã gọi điện đến 3 cửa hàng thu mua đổi ngoại tệ lớn trên địa bàn TP Hà Nội và đều nhận được sự giao dịch rất nhanh.

Lần thứ nhất, khi chúng tôi gọi đến cửa hàng Q.T. theo số điện thoại 043. 825259… và nói rằng muốn bán 30.000 USD thì được người của cửa hàng thông báo giá bán, giá mua, và nói sẽ mang tiền tận nơi mua hàng. Chúng tôi hẹn một địa chỉ rất mơ hồ là khu Đuôi Cá, đường Giải Phóng, người này đồng ý ngay và bảo sẽ cho người đến mua mà chẳng căn vặn gì.

Khi chúng hỏi mang lượng tiền lớn đó ra ngoài, anh không lo sợ bị cướp hay sao thì được người này trả lời rất tự tin: "Cướp sao được, chúng tôi cẩn thận lắm, có người bảo vệ rồi". Không biết họ có phương án gì bảo vệ, và các nhân viên của cửa hàng khi mang tiền đi giao dịch được tập huấn thế nào, nhưng từ những vụ trọng án từng xảy ra, chúng tôi thực sự thấy lo ngại.

Lần thứ hai, lần thứ ba khi chúng tôi gọi theo số: 043. 82536… và 043.82545… (đều là những số điện thoại của các cửa hàng đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng) để hẹn bán vài chục nghìn USD thì cũng đều nhận được sự sốt sắng của chủ cửa hàng…

Qua những việc trên cho thấy, những người làm nghề thu mua vàng, ngoại tệ, buôn bán xe máy cần phải nêu cao cảnh giác. Bởi đây là thủ đoạn mới của bọn tội phạm, chúng thường lần theo số điện thoại và thông tin về việc mua bán được đăng trên tờ báo quảng cáo để gọi điện đến giao dịch. Sau đó, lợi dụng sự cả tin và tâm lý muốn mua được hàng giá rẻ, bọn tội phạm đã hẹn và điều "con mồi" đến những điểm chúng đã định sẵn để gây án.

Trước khi xảy ra vụ trọng án ở Tây Hồ vài ngày, một người buôn xe ở chợ xe Dịch Vọng cũng nhận được điện thoại của một đối tượng gọi đến bảo muốn bán chiếc xe SH. Anh này đồng ý mua và hỏi địa điểm đến xem xe. Phía bên kia chỉ chỗ, nhưng khi thấy anh nói sẽ đi cùng một người nữa thì anh ta chần chừ rồi hoãn hẹn khi khác.

Theo khuyến cáo của Công an, các chủ kinh doanh vàng bạc, thu mua ngoại tệ, buôn bán xe máy… đều phải nêu cao cảnh giác, phải có ý thức bảo vệ chính mình và tài sản. Khi nhận lời mang tiền đi giao dịch ở ngoài nhất thiết phải đi từ 2 người trở lên, phải chọn những nơi có địa chỉ rõ ràng, khi giao dịch với người lạ phải hỏi kỹ mọi thông tin, hãy tránh đến những điểm quá xa và địa chỉ mơ hồ, không rõ ràng... Có như vậy mới có thể hạn chế được những điều đáng tiếc xảy ra

Nhóm PVNV
.
.
.